Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Với ông tác giả này chém cho đã, cần gì logic =)) chém đến nỗi giờ truyện mâu thuẫn tùm lum ra
 
Lão tác giả này vẽ quái và khung cảnh quá đẹp,phải chi kết hợp với Oda để làm one piece thì tuyệt
 
Cái thế giới trong truyện này chắc phải to gấp tỷ lần thế giới thật, con nào cũng to bá đạo thế này sao chứa nổi =))
 
Cái thế giới trong truyện này chắc phải to gấp tỷ lần thế giới thật, con nào cũng to bá đạo thế này sao chứa nổi =))

bác này đọc mà ko thấy nó nói sao, cái human world nó chỉ bé tý so với gourmet world thôi mà ở human world có nhiều con và khung cảnh to ko thể tưởng rồi thế thì gourmet world phải đặt biệt hơn chứ, trên thực tế ko cần phải to gấp tỷ lần thế giới thật đâu, cỡ Sao Thiên Vương thôi cũng đủ rồi gấp tầm 15 lần trái đất thật thôi. hoặc cao lắm là cùng với mặt trời (tầm 110 lần thế giới thật) là cùng làm gì mà to gấp tỷ lần thế giới thật đc. =.=. to thế thì ko biết bao nhiêu đời mới đi hết cả cái thế giới đó @@

hình như trong truyện bự nhất thì ko rõ nhưng mà dài nhất chắc là con mother snake rồi nó có thể bao quanh cả cái thế giới đó luôn mà. cơ mà chả biết bao lâu mấy con pet của tụi main nó lớn nữa, chắc hết truyện tụi này cũng chưa trưởng thành nuổi quá :))
 
Con chim cánh cụt mãi không lớn được còn gì :D
 
Cái thế giới trong truyện này chắc phải to gấp tỷ lần thế giới thật, con nào cũng to bá đạo thế này sao chứa nổi =))

Trước ở 2pic nào trên GVN so sánh thế giới Toriko, thế giới của Hunterxhunter, thế giới của One piece rồi sao ý. Hình như thế giới ở Toriko to nhất. Riêng thế giới của Hunterxhunter đã to gấp bao nhiêu lần thế giới mà tác giả đang sống rồi =)) . Hình như nguồn lấy ở là có 1 lần phỏng vấn cả tác giả của Toriko với Togashi ( tác giả Hunterxhunter ) thì phải
 
bác này đọc mà ko thấy nó nói sao, cái human world nó chỉ bé tý so với gourmet world thôi mà ở human world có nhiều con và khung cảnh to ko thể tưởng rồi thế thì gourmet world phải đặt biệt hơn chứ, trên thực tế ko cần phải to gấp tỷ lần thế giới thật đâu, cỡ Sao Thiên Vương thôi cũng đủ rồi gấp tầm 15 lần trái đất thật thôi. hoặc cao lắm là cùng với mặt trời (tầm 110 lần thế giới thật) là cùng làm gì mà to gấp tỷ lần thế giới thật đc. =.=. to thế thì ko biết bao nhiêu đời mới đi hết cả cái thế giới đó @@

hình như trong truyện bự nhất thì ko rõ nhưng mà dài nhất chắc là con mother snake rồi nó có thể bao quanh cả cái thế giới đó luôn mà. cơ mà chả biết bao lâu mấy con pet của tụi main nó lớn nữa, chắc hết truyện tụi này cũng chưa trưởng thành nuổi quá :))
Vãi bác, Mặt Trời to bằng 330000 Trái Đất nhá.

Con Heraku đó to thì to thật nhưng so với Trái Đất hiện tại vẫn dư sức chứa vài triệu con. Chỉ là trên thực tế thì trọng lực không cho phép cơ thể khổng lồ đó hoạt động được thôi. (Ở chiều cao 12km của Heraku nó vẫn nằm trong tầng đới lưu)
 
thật ra thằng quỷ bất tử kia nó cấy ghép con ngựa non kiểu gì mà bé tí thế nhỉ :2cool_sad:
 
Này, trái đất to như vậy mà hồi đó Rijou gõ nhẹ 1 cái là gõ toàn bộ Earth, hóa ra Rijou quá tởm =))
 
hồi đó gõ 1 phát cả mấy thằng trong viện số 0 đang ở đó cũng đứng luôn, nhưng mấy anh viện 0 ở gourmet vẫn chạy nhảy đánh đấm như thường ~ chứng tỏ nó ko tác dụng toàn bộ trái đất được =))
 
lão tác giả chém gió thôi, lão Rị lúc cứu anh tỏi lần đầu vào gourmet world còn phải xài phụ tùng kích thích một số bộ phận cơ thể để chọt mấy con chim nhép bé tẹo
 
đấy là skill của lão ấy phụ tùng gì
 
Vãi bác, Mặt Trời to bằng 330000 Trái Đất nhá.

Con Heraku đó to thì to thật nhưng so với Trái Đất hiện tại vẫn dư sức chứa vài triệu con. Chỉ là trên thực tế thì trọng lực không cho phép cơ thể khổng lồ đó hoạt động được thôi. (Ở chiều cao 12km của Heraku nó vẫn nằm trong tầng đới lưu)

mình chỉ so sánh bán kính thôi @@, mình xem trên link wiki đấy. nếu có sai thì chịu @@

còn con heraku hoạt động đc hay ko thì phải xem thực lực của nó rồi :)). trong toriko vẫn có khái niệm trọng lực đó thôi, thế mà mấy con khủng khủng thế còn đi đc thì nếu nó ở trái đất chắc di chuyển cũng chả có vấn đề gì đâu. mà mình nhớ hồi trước có Ficasdal tonphant (cái khúc toriko quăng cây nĩa khi lần thứ 2 vào gourmet world đó) hình như con đó còn to hơn con Heraku nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
chap mới, vãi cả cái mê cung to gấp trăm lần cái Gold Swamp =))
 
cái echo location giờ bá quá, hồi xưa còn nhìn không rõ cái kim tự tháp sa mạc
con bạch tuộc lên hình bé hơn con kiến mà có mấy con quái vật to vãi =))
 
Vãi - có mấy chỗ có mấy cái hòm báu nữa =)) cứ như game RPG =))
 
con ếch nhìn giống nv gây cười vãi ra :))

trong nước mà còn có bão nữa mới ghê, cái mê cung này kì diệu vl ra (tất nhiên với điều kiện đi ra đc mới kì diệu chứ vào ko ra thì kì diệu làm gì =.=)
 
ta dám cá mê cung vẽ ra qua loa thôi chứ chả quan trọng
 
dĩ nhiên rồi, chứ đi hết cái mê cung có mà cả trăm chap ấy =))
 
có ai để ý là cái mũi của anh komatsu đã trở lại mũi trâu ko =))
 
Back
Top