Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
thật ra truyện dở đi từ cái arc lấy bi khỉ......qua another thì dài dòng và chán, tới tận lúc neo nó phóng mấy cái tế bào tới từng chỗ bát vương thì mới hay lại, nhưng lúc này đã muộn rồi , độc giả ở nhật k thích nữa nên phải rúsh nhanh....
 
Jirou đã phang dc con nitro nào mất tí huyết chưa mà các thanh niên cuồng vậy nhỉ, ngược lại nitro xin huyết jirou rồi đấy.
Chừng nào nitro run rẩy như là Don đứng trước Neo hãy nói, đằng này chứng kiến sức mạnh Jirou mà nó vẫn còn tỉnh như vậy thì chắc chắn chả làm nên trò trống gì đâu

truyện này vốn dĩ nội dung chả còn gì nữa, phô diễn sức mạnh đánh đấm ì xèo thôi, đứa nào đầu to óc nho ham đấm đá thì thấy truyện rất hay đấy chứ, mà đa số con trai chỉ thích truyện đơn giản thì phải.
Với MO thì nó đang nằm ở mức theo dõi cái kết xem thế nào, chứ hay thì ko thể rồi.
 
Mình thấy hồi đầu topic cũng thảo luận sôi nổi lắm,nhưng từ khi bác march four đầu độc mọi người với cái lập luận manga thì ko đc phóng đại hóa,thì nó như 1 con virut vậy,khiến tất cả đều cứ suy nghĩ theo hướng đấy,mà quên rằng truyện có rất nhiều điểm mạnh. Nhất là mấy đoạn đánh đấm chả kém gì dragon ball ngày xưa

CÁc chap còn ở human world mới đánh ra trò thôi, các phần sau này đuối ý tưởng, toàn đánh bằng niềm tin, nói nhảm xàm thì nhiều.
 
dragon ball từ sau Fide đánh nhàm hơn rất rất nhiều, dân tình suốt ngày theo dõi cấp độ siêu xayda, vớ vẩn y hệt Toriko -))
Đỉnh cao của dragon ball nằm ở thời niên thiếu, già trẻ gì đọc cũng thấy hay, sau đó chỉ dành cho tuổi trẻ và xì teen
 
cô mười muốn tìm kiếm điều gì cao siêu từ các bộ shounen điển hình ~:>?
 
Shounen như Jojo lại chả hay -)) nếu tác giả Toriko động não 1, thì Jojo động não 10,20 lần
 
Cô Mười thích cơ bắp phải có dáng đứng Bến Tre, tay chân môi miệng lúc nào cũng sẵn sàng nạo dừa...
 
toàn đánh bằng niềm tin, nói nhảm xàm thì nhiều.
thế thì lúc đánh con ngựa anh tỏi phải bùng cháy tiểu vũ trụ lên 1 hit con ngựa phải đi đẻ luôn nhé. Hoặc con khỉ thì 4 anh dùng Gourmet exclamation thổi văng ra vũ trụ luôn
 
Jirou đã phang dc con nitro nào mất tí huyết chưa mà các thanh niên cuồng vậy nhỉ, ngược lại nitro xin huyết jirou rồi đấy.
Chừng nào nitro run rẩy như là Don đứng trước Neo hãy nói, đằng này chứng kiến sức mạnh Jirou mà nó vẫn còn tỉnh như vậy thì chắc chắn chả làm nên trò trống gì đâu

truyện này vốn dĩ nội dung chả còn gì nữa, phô diễn sức mạnh đánh đấm ì xèo thôi, đứa nào đầu to óc nho ham đấm đá thì thấy truyện rất hay đấy chứ, mà đa số con trai chỉ thích truyện đơn giản thì phải.
Với MO thì nó đang nằm ở mức theo dõi cái kết xem thế nào, chứ hay thì ko thể rồi.
Ý thanh niên là thanh niên có trí thức ,xem manga ở tầm cao siêu ? Còn lũ trong này toàn đầu to óc nho ?
Sao nhiều thể loại thất bại xã hội cố lên mạng để chứng tỏ mình có gout hơn người khác thế nhỉ ...
 
Trong này nhiều đứa ghét Cô Mười như chó. Cô Mười cứ thích vào đây thể hiện. Gạch xây nhà chưa bao giờ là đủ với Cô Mười =)) =)) =))
 
Cô Mười nói bâng quơ mà phạm vi sát thương rộng quá =))
 
Thread này hôm nay xôm tụ quá nhỉ?
 
Bọn Blue Nitro có có tỏ cảm xúc ra mặt như bọn Red được đâu mà biết tụi nó có sợ hay không chài. Bản thân mỗi đứa bọn nó đều hàng top cao thủ vũ trụ, mà cả dám bay vào hội đồng mà Jirou (80% power) chỉ mất xí huyết đã là trâu bò trâu chó nhất rồi.
 
Tưởng bê đê thích đọc truyện này lắm chứ?
 
ah mà quay về vấn đề Don bị Neo ăn lúc đó Don cũng ko có la hét gì cho tới khi con Pair xuất hiện sau lưng Don thì Don mới thét lên :-? ko biết lúc đó Pair nó có làm gì ko nhỉ :-?
 
Nói đi cũng phải nói lại , bọn Nitro đứng nấu ăn bị kiệt sức rồi , bằng chứng là 1 con Air bị Neo ăn đó . Nên giờ bảo cân lại anh Jir true form thì cũng chả biết bắt kèo làm sao ?
 
con nitro mập với con nitro đen xì liếm tí earth là hồi phục sức rồi nhoé, 2 bên đều full sức hết
 
gout của MƠ thì cái gì chả cao, từ truyện, phim, game, tranh ảnh, âm nhạc, đến cả trai cũng chọn tinh tế hơn người thường ;))
còn cái thằng nói thất bại xã hội gì đó chưa chắc mày ở ngoài xách dép nổi cho MO hiện h đâu nhé!
Mà công nhận MO ko nói đích danh ai cả toàn tự nhột -))

đầu óc của tác giả Toriko vốn rất đơn giản, cho nên truyện cũng rất đơn giản, có kịch tính chẳng qua là do cái phi logic của tác giả, chap trước thế này chap sau thế khác cũng quá nhiều người quen rồi, đó là kiểu xây dựng truyện kiểu trẻ con.
Chính vì vậy khi bàn "ồ, Jirou hôm nay mạnh thế, hồi trước yếu mà, rồi bởi vì jirou thế này, jirou thế kia..." blab blab thật ra tác giả có thể đạp đổ mọi logic đó trong 1 nốt nhạc mà thôi, chính vì thế phân tích mà đoán diễn biến truyện này phải phân tích kiểu 1 dạng shounen rẻ tiền như các MAR-Heaven gì đó thì may ra mới hợp lý.
Cách đây ko lâu cũng bàn về sức mạnh của Don nhưng rồi diễn biến ko thể đơn giản hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
tầm này mà Jirou thua la end game luôn nên chắc ko thua đc đâu , nhưng thắng cũng khó vì ngoài đám nitro thì NEO cũng đang rảnh háng :v . Có khi dồn full lực làm quả cuối điểm huyệt ngưng thời gian lại câu giờ cũng nên .
Jirou mà thua lúc này cái đám gay còn chưa kịp nhớn lại gặp toàn hàng đẳng cấp vũ trụ thì ...
 
Ê đéo chơi trò stop time hồi phục + nghiên cứu chiến thuật như chó Nam đen đâu nhé. Chơi mất dạy. :v
 
Back
Top