Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
đệt , từ lúc đọc Toriko đến h lúc nào god chả là 1 món trong cái thực đơn hoàn chỉnh của thằng Tỏi @@
 
Sry, vì không nhớ gì cả :(
 
mấy món thực đơn hoàn chỉnh là tinh túy của trái đất khi bị bọn nitro xanh nấu mà ra.
god thì hiện giờ chưa rõ, chỉ biết lần xuất hiện này nó ở dạng ngon nhất, chắc là lúc trái đất chín muồi nhất.
 
Center sinh ra mọi thứ ,và God ăn mọi thứ như vòng tuần hoàn. Mấy món kia thì là phụ thôi.
 
God ko dễ cân đâu

200.gif
 
làm gì có @@, Toriko nó giỡn với con cá sấu thôi chứ làm gì có vụ suýt chết bác :)). lúc đó Ko chỉ xem như khách hàng thôi làm gì có yêu đương, yêu đương là phải sau arc súp thế kỷ kìa :))
À nhớ nhầm.
Pha đấy Tỏi sâu óp 1 phát làm con cá cương cứng, con Ko ra nước lênh láng
 
Chỉnh sửa cuối:
bọn nước ngoài nó chửi loạn lên midora với joa ai win =))
 
Nghe miêu tả thì chắc là tinh hoa của trái đất:-?
 
Nghe miêu tả thì chắc là tinh hoa của trái đất:-?
Chap mới này nghe đồn God là món ngon bá đạo nhất vũ trụ, level (hiện giờ) cũng bá đạo nhất vũ trụ.
Thế đã đỉnh của đỉnh thế rồi bọn Acacia và con lao động đường phố Joa còn muốn tìm về nguồn cội của cái cơn thèm ăn ở vũ trụ xa xôi làm gì khi mà cái nhất đã ở đây rồi?

Và hơn nữa, từ bữa tới giờ bọn nó tìm mấy món ngon như Air, Pair, Another, ... để làm gì khi mà God là hàng ngon nhất ko cần chế biến? Hay ăn để up level?

Ta phải công nhận rằng, HXH ta còn hiểu đc, chứ cái bộ này, đúng là chả hiểu cm gì :(
 
god là 1 cái tổ trứng triệu năm sau 1 thời gian nó phọt ti...quên, nòng nọc ra là con god, nhưng năm nay có thánh Ko nên phọt mạnh quá thành 1 đống rồi hợp thành con cóc luôn.

còn center được nói khá lâu là nguyên liệu chế từ cure water đã từng hồi sinh con Joa rồi.
 
Chap mới này nghe đồn God là món ngon bá đạo nhất vũ trụ, level (hiện giờ) cũng bá đạo nhất vũ trụ.
Thế đã đỉnh của đỉnh thế rồi bọn Acacia và con lao động đường phố Joa còn muốn tìm về nguồn cội của cái cơn thèm ăn ở vũ trụ xa xôi làm gì khi mà cái nhất đã ở đây rồi?

Và hơn nữa, từ bữa tới giờ bọn nó tìm mấy món ngon như Air, Pair, Another, ... để làm gì khi mà God là hàng ngon nhất ko cần chế biến? Hay ăn để up level?

Ta phải công nhận rằng, HXH ta còn hiểu đc, chứ cái bộ này, đúng là chả hiểu cm gì :(
mấy món như air,pair,another,god v.v.v là các món khác nhau và khi thu thấp chúng thì ta có 1 thực đơn bắt đầu với món tráng miệng và kết thúc là đồ uống ( nếu ko nhớ sai) trong đó God là món chínhmón chính của thực đơn thì tui nghĩ thường phải là món ngon nhất rồi.
rồi
 
Trước giờ chúng nó mới chỉ ngửi , nhìn ... thấy cái gì đó có xíu xíu liên quan tới God thôi là đã muốn lòi Quỷ ra ngoài rồi , đến lúc gặp Pair , Air thì bình thường không có gì xảy ra .
Vậy hiển nhiên God là món chính , là món ngon nhất , đỉnh nhất rồi . Mà giờ lại là God ở hình thái tuyệt đỉnh nữa chứ 8-x
 
Pair thì cả cái lục địa khỉ nó tụ về còn gì,còn Air thì hương vị nó ko toát ra ngoài, trừ cái ''không khí trong lành'' mà có mỗi con mã vương xơi dc
 
Mấy món khác chỉ làm nền cho món chính, mà món chính này khó xơi quá.
 
Chap mới này nghe đồn God là món ngon bá đạo nhất vũ trụ, level (hiện giờ) cũng bá đạo nhất vũ trụ.
Thế đã đỉnh của đỉnh thế rồi bọn Acacia và con lao động đường phố Joa còn muốn tìm về nguồn cội của cái cơn thèm ăn ở vũ trụ xa xôi làm gì khi mà cái nhất đã ở đây rồi?

Và hơn nữa, từ bữa tới giờ bọn nó tìm mấy món ngon như Air, Pair, Another, ... để làm gì khi mà God là hàng ngon nhất ko cần chế biến? Hay ăn để up level?

Ta phải công nhận rằng, HXH ta còn hiểu đc, chứ cái bộ này, đúng là chả hiểu cm gì :(

Lão lại đi so HxH với cái bộ như shit này. Từ khi qua arc Gourmet World là thành đống shit. Từ logic tới story line loạn cm nó lên.
 
Lão lại đi so HxH với cái bộ như shit này. Từ khi qua arc Gourmet World là thành đống shit. Từ logic tới story line loạn cm nó lên.
Sry tại ta ko hiểu thật :(
 
Lại mấy thằng thất bại của tạo hóa sóc lọ đòi logic với cái bộ truyện dành cho trẻ em à . Thôi về tự bú tự nuốt đi cho rảnh nợ,hỡi các nhà logic học,nhà sinh vật học,nhà sử học manga . :))
 
^
Đến khổ, chỉ comment bảo là không hiểu cũng bị vào cắn. Thôi nhờ mod xử lý cho nhanh @XzeddyX
 
Chap mới này nghe đồn God là món ngon bá đạo nhất vũ trụ, level (hiện giờ) cũng bá đạo nhất vũ trụ.
Thế đã đỉnh của đỉnh thế rồi bọn Acacia và con lao động đường phố Joa còn muốn tìm về nguồn cội của cái cơn thèm ăn ở vũ trụ xa xôi làm gì khi mà cái nhất đã ở đây rồi?

Và hơn nữa, từ bữa tới giờ bọn nó tìm mấy món ngon như Air, Pair, Another, ... để làm gì khi mà God là hàng ngon nhất ko cần chế biến? Hay ăn để up level?

Ta phải công nhận rằng, HXH ta còn hiểu đc, chứ cái bộ này, đúng là chả hiểu cm gì :(
vấn đề là Acacia đã ăn hết cả 8 món trong thực đơn linh đình của trái đất rồi lên nó muốn tìm về nguồn cội cũng đúng thôi

ăn đủ 8 món thì quỷ tế bào hồi sinh và dĩ nhiên cũng để up level
 
Back
Top