- 27/6/03
- 4,668
- 708
God vốn là đám nòng nọc, sau đó chọn một con khỏe nhất để tiến hóa. Để tiến hóa thì cần nằm hít hà cả trăm năm để lấy cái tinh túy nhất.
Đoạn nó bay lên mặt trăng giống với tinh trùng bay vào trứng ấy.
Truyện này hồi trước đo sức mạnh bằng cấp độ, sau này thì đo bằng răng, răng đứa nào bén hơn, dạ dày tốt hơn là mạnh hơn.
Đoạn nó bay lên mặt trăng giống với tinh trùng bay vào trứng ấy.
Truyện này hồi trước đo sức mạnh bằng cấp độ, sau này thì đo bằng răng, răng đứa nào bén hơn, dạ dày tốt hơn là mạnh hơn.



