Nấu ăn thì còn có nhiều đề tài khai thác chứ xây nhà thì có gì nhỉ? Quanh đi quẩn lại chắc chỉ là xây nhà chắc chắn để quái vật nó khỏi phá, thế giới gì mà nhạt vcl.
Nấu ăn thì còn có nhiều đề tài khai thác chứ xây nhà thì có gì nhỉ? Quanh đi quẩn lại chắc chỉ là xây nhà chắc chắn để quái vật nó khỏi phá, thế giới gì mà nhạt vcl.
Xây nhà cũng cần nguyên liệu giống như nấu ăn, cơ mà để rút ngắn dc quá trình xây nhà thì éo biết tác giả định làm gì vì éo thể nào mỗi lần xây nhà đều tốn từ vài tháng đến vài năm, chục năm hay lâu hơn dc mà nếu xây nhà lại chỉ tốn có vài giờ thì nó lại kỳ cục vl
đọc chap 1 đã đéo thấy có gì ấn tượng, cái này cũng thật ra ý khá giống cái thực phẩm, kiếm nguyên liệu rồi tạo thành phẩm.
Cái Toriko đọc chap đầu còn thấy ấn tượng, đồ ăn ngon, nhân vật chính cơ bắp chất, đánh đấm ok. Chứ cái này đọc chap đầu chưa thấy có gì hay hớm, quá nổi bật.
ko, ta thấy hay. xây nhà đánh quái lại còn thời tiền sử, tác phong hài hước. chỉ có qua sến táu thì hơi khó ngửi.
nhìn chung tác giả bộ toriko theo kiểu ngắn gọn không câu giờ, không lải nhải nên đọc khá giải trí, đỡ mất công chửi