Toriko - Thế Giới Sành Ăn

chưa qua thế giới ẩm thực đã thế này rồi :-s
qua rồi k biết còn những cái gì nữa
 
thật chất là con rắn mẹ đã lượn qua lượn lại trong cái bộ này từ chap1 trước mặt anh em rồi , chẳng qua là vì tốc độ nhanh quá nên chả ai thấy cả thôi, cả cha tác giả cũng không bắt kịp tốc độ của nó mà vẽ cho anh em chiêm ngưỡng :-"
 
con rắn mẹ nó mà lên human world không biết máy tay siêu nhân con chọi được với nó không nữa =))

Cái mốt thế nào cũng có 1 chap kêu đừng chọt mặt con rắn mẹ ngay cả siêu nhân cũng không dám =)).
 
thử tưởng tượng nhé, nếu mà theo tác giả nói con rắn mẹ bao quanh 1 vòng trái đất, so sánh cơ thể rắn mẹ bằng 1 con trăn anaconda khổng lồ, thì rắn con sẽ nhỏ hơn 1 con giun đất
 
thử tưởng tượng nhé, nếu mà theo tác giả nói con rắn mẹ bao quanh 1 vòng trái đất, so sánh cơ thể rắn mẹ bằng 1 con trăn anaconda khổng lồ, thì rắn con sẽ nhỏ hơn 1 con giun đất

là sao :-?

công nhận tác giả chém con mother snake ảo quá xá ảo, chiều dài thì 1 vòng trái đất, speed thì như metore :| bá cmn nó đạo rồi
 
những con có kích thước cỡ đó, chắc chắn tuyệt chủng sớm, trong tự nhiên, kích thước càng lớn càng khó sống.
con rắn mẹ nếu tồn tại, thì trái đất chỉ như 1 quả táo nhỏ, nó tự do thoải mái dc sao? rồi ăn uống nữa, nói chung ko có cơ sở để tồn tại, trừ khi nó sống trên vũ trụ!
 
nhìn con con đi rồi hỏi nó có phóng đại hay không.

bạn die-link nhìn con rắn con nó di chuyển đi rồi hiểu tốc độ con mẹ nó ra sao, nó vút vèo vèo thế kia mà, nên nhớ truyện này siêu ảo, con nhỏ đã thế thì con mẹ nó như thế lào. Ngay cả con ếch chưa kịp nhìn mặt con rắn con đã vẹo =))
con rắn nó nhanh thật nhưng mà nó cũng dài thí bà thím nhà nó luôn [-( nhanh mấy thì cũng phải thấy mệt chớ, di chuyển nhiều thế tốn năng lượng vãi ra chứ đùa à, dùng vài lần là vứt luôn =))
 
có cảm giác tác giả bị cuốn theo chiều gió, càng lúc càng muốn phóng đại mọi thứ, trong khi lẽ ra có thể làm logic hơn, vẽ cũng đỡ mệt mà độ dài hay hấp dẫn của truyện chỉ có tăng chứ không giảm.
Như Phong Vân, ừ, thì chê nhưng người ta vẫn đọc, mà lẽ ra đừng gió quá thì sẽ ko ai chê.
 
những con có kích thước cỡ đó, chắc chắn tuyệt chủng sớm, trong tự nhiên, kích thước càng lớn càng khó sống.
con rắn mẹ nếu tồn tại, thì trái đất chỉ như 1 quả táo nhỏ, nó tự do thoải mái dc sao? rồi ăn uống nữa, nói chung ko có cơ sở để tồn tại, trừ khi nó sống trên vũ trụ!

Thế nó sống trong lòng đất thì sao :'>. Có thể tg sẽ xây dựng kiểu Trái Đất 2 mặt, phần bên trong là 1 TG khác :>. Còn Rắn thì ăn ít rồi, có khi chế ra nó tổng hợp năng lượng từ phản ứng hạt nhân trong người như X-Men cũng dc nữa là =)).
 
con rắn nó nhanh thật nhưng mà nó cũng dài thí bà thím nhà nó luôn [-( nhanh mấy thì cũng phải thấy mệt chớ, di chuyển nhiều thế tốn năng lượng vãi ra chứ đùa à, dùng vài lần là vứt luôn =))

con rắn con nó di chuyển tốc độ 400 km/h mà thấy nó dấu hiệu mệt hay gì đâu, cũng như con Teddy còn nhỏ cũng di chuyển 170 km/h liên tục ấy thôi :-<. Con teddy chắc giờ cũng bằng con rắn rồi. Với lại nó lớn bỏ mom ra, cái planet này làm gì đủ chỗ cho nó di chuyển hàng chục giờ liên tục.

Lớn lên thì đồng nghĩa cớ bắp cũng lớn theo và thích ứng được, chứ đâu phãi lớn cái xác không còn cơ bắp thì như rắn con để không di chuyển nổi :-<.
 
Chỉnh sửa cuối:
con rắn con nó di chuyển tốc độ 400 km/h mà thấy nó dấu hiệu mệt hay gì đâu, cũng như con Teddy còn nhỏ cũng di chuyển 170 km/h liên tục ấy thôi :-<. Con teddy chắc giờ cũng bằng con rắn rồi. Với lại nó lớn bỏ mom ra, cái planet này làm gì đủ chỗ cho nó di chuyển hàng chục giờ liên tục.

Lớn lên thì đồng nghĩa cớ bắp cũng lớn theo và thích ứng được, chứ đâu phãi lớn cái xác không còn cơ bắp thì như rắn con để không di chuyển nổi :-<.
Vấn đề là năng lượng, con Cún Bông (=))) của anh Toriko nó nhỏ nên dùng năng lượng cũng vừa phải, chứ rắn mà phóng vèo vèo thế thì ăn cả trái đất cũng ếu đủ năng lượng X_X
 
nó hít Co2 thải oxi để sống thì sao, ;))
 
thì đã bảo là truyền thuyết mà,mà truyền thuyết thì có bao giờ là thật đâu :))
 
vậy cho con rắn đó với con cún của tor solo thì con nào ăn nhỉ?
 
con nào to con đó ăn :)) .............................
 
tớ đã bảo ngay từ đầu là truyện này thằng nào càng đô càng mạnh mà =))
 
thế lão già chủ tịch igo có đô kô? bà setsuna có đô kô?
 
^ chưa gồng hết sức ;))
Trong hunterx có bà già bình thường như đứa trẻ, gồng lên thì =))
 
tớ đã bảo ngay từ đầu là truyện này thằng nào càng đô càng mạnh mà =))

setsuno chắc đô con lắm nhỉ :-<.

---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:33 ----------

Vấn đề là năng lượng, con Cún Bông (=))) của anh Toriko nó nhỏ nên dùng năng lượng cũng vừa phải, chứ rắn mà phóng vèo vèo thế thì ăn cả trái đất cũng ếu đủ năng lượng X_X

thức ăn trong GM world không như bình thường :-<. Nếu không có con rắn mẹ dài thế cũng chả sinh ra nổi con quỷ rắn con dài vậy đâu. Con nitro nhịn đòi hàng ngàn năm mà uống cola ở human world mà lấy lại đc tí sức đánh với 2 con siêu nhân đấy thôi. Giờ chém cho con mẹ lên có là gì mà vô lý, đọc mấy cái truyện này mà cứ đòi logic :-<.
 
Có rắn mẹ thì phải có rắn cha chứ nhỉ
 
Back
Top