Toriko - Thế Giới Sành Ăn

Tại sao mình đọc truyện này càng ngày càng có cảm giác giống shounen-ai sao sao ấy =.="

bộ này đề cao tình bạn, tình anh em như OP

nhưng có lẽ còn hơi thiếu 1 chút nên làm mình thỉnh thoảng vẫn thấy hơi giống giống :">
 
Đỉnh cao là cái lúc cả 2 ăn rau ozone, chú Komatsu nói cái lá có hình trái tim làm Toriko ớn lạnh =)).
 
Nhớ cái quả đi tìm rau Ozon, thằng Komatsu leo lên mà sợ đến nỗi già chát =)). Thế mà ăn có 1 trái dưa leo vào cái mặt sáng bóng như nồi Inox =)). Đến thằng Toriko cũng hết hồn =)). Nghĩ lại vẫn buồn cười :)).
 
Công nhận có vài đoạn nổi da gà :'>.. Tình bạn cao cả

Mà số nhóc Komatsu son thì đừng hỏi :)). Chết đi sống lại chục lần..

Tứ Hoàng đang nể bác Zebura nhất :'>.. Đợi xem Toriko lên đc Skill gì mới nữa ko :>
 
Có dao và nĩa rùi thì chắc sẽ phóng ra tô chén dĩa gì đó chăng :-? hay nồi niêu xoong chảo :-?
 
chắc sẽ phóng ra dao và nĩa được buff thêm vài chục ren vào nữa :))
 
Có dao và nĩa rùi thì chắc sẽ phóng ra tô chén dĩa gì đó chăng :-? hay nồi niêu xoong chảo :-?

chảo thì có ông vice-president IGO rồi :))
 
Phóng ra...đũa :))

thằng Komatsu bị lôi sâu đến tận hơn 70km, chém ghê thật.
 
mãi mà bên comicvn chưa có chap mới nhỉ :(
 
Toriko chỉ sử dụng dao dĩa thôi :)).. cái chính là mạnh lên mà vẫn dựa trên 2 cái đó mới gọi là ảo @-)..
Giờ dùng nĩa làm lá chắn đc rồi công nhận tác giả giỏi thật 8->

Liệu có chiêu tụ lại thật lâu rồi bắn 1 phát cực mạnh ko 8->?
 
^ Lấy chất lượng hơn số lượng ah
Phóng đũa ko đc mà coi chừng phóng ra tăm xỉa răng mới ghê nhỉ :-ss
 
Tụ lại như Kamejoko rồi xuất ra, vậy thì là cái chày à =)).

tăm xỉa răng cũng là ý hay, ngoài ra còn nồi nêu xoong chảo chén dĩa rây bột.... =)).
 
Toriko chỉ sử dụng dao dĩa thôi :)).. cái chính là mạnh lên mà vẫn dựa trên 2 cái đó mới gọi là ảo @-)..
Giờ dùng nĩa làm lá chắn đc rồi công nhận tác giả giỏi thật 8->

Liệu có chiêu tụ lại thật lâu rồi bắn 1 phát cực mạnh ko 8->?

cái này có lẽ sau này sẽ có

quả vào gourmet world rõ ràng là toriko chưa đủ lực để bắn xa bằng 1 con quái thú :))
 
con quái thú đó phải gọi là super sniper luôn ấy chứ, bắn 1 phát thằng cu tèo luôn :))
 
Thắc mắc lớn nhất chỉ là vào đó làm sao mà Komatsu sống dc, dù nó trâu bò hơn người :|.
 
Thắc mắc lớn nhất chỉ là vào đó làm sao mà Komatsu sống dc, dù nó trâu bò hơn người :|.

Giờ có con dao chẻ đôi ngọn núi đó, cầm vào đó quẩy tứa lưa là đã chết một đống quái. Còn vụ khí hậu thì lần nào nó cũng theo Toriko mà có sao đâu.
 
Khí hậu còn chịu dc, còn trọng lực thì chắc thua rồi.
Mà thằng đấy có thể "tiếp cận" nguyên vật liệu, chắc quái không đập nó đâu =)).
 
Sao mà trọng lực ở dưới lòng đất lại cao hơn nhỉ, vô lý quá, đáng nhẽ càng gần tâm trái đất càng phải thấp đi chứ, không biết bác tác giả đã học qua vật lý chưa ^:)^
 
Cứ tính theo đời thường + vật lý thì làm gì có truyện để xem =))
 
Sao mà trọng lực ở dưới lòng đất lại cao hơn nhỉ, vô lý quá, đáng nhẽ càng gần tâm trái đất càng phải thấp đi chứ, không biết bác tác giả đã học qua vật lý chưa

Cái hành tinh bọn nó sống chắc gì đã là trái đất mà lại vật với lại chả lý=))

Còn vụ khí hậu thì lần nào nó cũng theo Toriko mà có sao đâu.

Theo Toriko là bao giờ cũng chuẩn bị tận răng rồi. Nhưng giờ khí hậu ở Gourment World thay đổi vụt 1 cái thì làm sao thay trang bị cho khí hậu khác kịp.
 
Back
Top