Toriko - Thế Giới Sành Ăn

Mình dự đoán nước mắt con quái khổng lồ ở cuối chap 134 chính là "god" đời đầu tiên :>
Mà tác giả có vẻ ngày càng quá siêu nhân hóa Komatsu, lúc đầu thì rõ cùi bắp (mình còn ngỡ cu đấy chỉ là nhân vật phụ, xuất hiện vài chap rồi đi)
Còn cái quan tài nữa, chẳng nhẽ lão vua nào đó chết cả nghìn năm sống dậy... nấu ăn, hoặc truyền cho Komatsu một bí kíp thần bí nào đó =))

thì truyện này thiếu gì nhân vật tưởng vậy mà không phải vậy, kiểu ông Melk I trông có vẻ ngầu, lầm lì nhưng thực ra nói liên mồm và hơi ngố, còn em Love tưởng ghê gớm khủng khiếp hóa ra lùn tịt và béo ú =))
 
Thực đơn full của thánh Acacia chắc nằm trong gourmet world hết chứ mà ở human world thì hơi tầm thường. Cái nước mắt con chimera đấy chắc là Cola say mèm chăng?

Toriko với Zebra hóa ra mỗi lần sử dụng combo đều mất nhiều sức như vậy, tính ra đấm được vài cái là hết năng lượng rồi. Đáng lẽ đoạn này tác giả không nên viết ra chặt chẽ công thức quá như vậy, vì sau này đánh nhau có muốn dùng main char shield với cả sức mạnh niềm tin cũng khó.
 
đã có gourmet cell rồi thì sợ gì vụ chặt chẽ nữa
cứ bảo là tiến hóa dần đến mức ko thể tính toán nổi là xong
 
Tự nhiên số hóa năng lượng của từng thằng, chán thật =.="
Rồi mai mốt năng lượng vù lên cả ngàn tỉ, y chang lv của mấy con quái hồi trước cho xem.
 
thế mới logic ko chơi sức mạnh niềm tin :|
 
Cái đoạn số liệu hóa sức mạnh cũng chỉ để cho thấy là bọn đấy không phải là siu nhơn :-j
Chắc tác giả lỡ tay phóng tác mấy anh như Toriko khủng quá nên cho dư này cho nó yếu bớt đi :))
 
thực ra số hóa thế cũng có gì đâu, trước h có trận nào toriko chơi đc quá 6 hit leg knife hay fork gì đâu mà bất hợp lí?
cái con dao của komatsu cứ như kiểu divine rapier, cầm vào là dmg muỗi thành dmg khủng hết=))
 
mình đoán sau này mà gặp thằng nào mạnh hơn, kiểu j các anh ý cũng dùng hết sạch năng lượng, rồi tự tiến hóa lên nấc mới =)), như kiểu goku tiến hóa thành siêu xayda ý
 
mình đoán sau này mà gặp thằng nào mạnh hơn, kiểu j các anh ý cũng dùng hết sạch năng lượng, rồi tự tiến hóa lên nấc mới =)), như kiểu goku tiến hóa thành siêu xayda ý

Chắc chắn sau này sẽ đánh nhau với mấy cha Bishoku-kai...mà mấy anh mấy thì thằng nào thằng đấy nhìn như quỷ đội mồ á =))
....Chờ ngày Tommy Rod tái xuất :">.........
 
Thực đơn full của thánh Acacia chắc nằm trong gourmet world hết chứ mà ở human world thì hơi tầm thường. Cái nước mắt con chimera đấy chắc là Cola say mèm chăng?

Toriko với Zebra hóa ra mỗi lần sử dụng combo đều mất nhiều sức như vậy, tính ra đấm được vài cái là hết năng lượng rồi. Đáng lẽ đoạn này tác giả không nên viết ra chặt chẽ công thức quá như vậy, vì sau này đánh nhau có muốn dùng main char shield với cả sức mạnh niềm tin cũng khó.

tiến hóa tiến hóa tiến hóa :">
 
^ ^ Tommy Rod đã chết sau khi đẻ ra con bọ rồi mà :|
 
Chap 134 thấy anh Komatsu rút dao rồi, thấy ghê luôn, khí thế ko thua gì mấy anh tứ hoàng :|
 
^ ^ Tommy Rod đã chết sau khi đẻ ra con bọ rồi mà :|

Chưa chết mà :| Đoạn cuối tại địa ngục băng thằng 8 tay gì gì đấy có nói mang Tommy về, với cả khi lão chủ Bishoku-kai nhắc đến việc vào Gourmet world cũng đã nêu tên những người đủ trình đi, có TommyRod :))
 
Chap 134 thấy anh Komatsu rút dao rồi, thấy ghê luôn, khí thế ko thua gì mấy anh tứ hoàng :|

tụi nó nhìn con dao là thấy nguyên con rồng bự chảng chứ có phải anh komatsu đâu
 
cái đó là nguyên thần của komatsu ấy
 
Nói vụ con dao làm mình nhớ thằng bạn có cái túi bùa dính nước đái cọp, + bên trong có chứa răng cọp. Nó đem cái đó dí vào con béc giê thì con béc giê cũng sợ đến nỗi vừa tè vừa chạy =)). Thế mới biết cái uy của anh Komatsu cầm con dao ấy còn lớn đến chừng nào =)). Khác gì ngồi trên đầu con rồng đâu.
 
nói chung anh komatsu mà đi cùng tokori là chết 8 đời rồi may mà có anh zerba:|
chậc tokori tưởng khủng hóa ra là thằng cùi nhất trong tứ thánh vương:|
 
Back
Top