Toriko - Thợ săn mê ăn!

bọn Bishoukai nhìn thế còn mạnh hơn tụi tứ vương Toriko nhiều, mới đánh sơ có 1 trận mà gần chết rồi...chắc cỡ tụi nó thì phải mấy lão ông lão bà đã nghỉ hưu Jirou hay bà lão gì thì may ra mới xứng
 
Cái mốc tính lvl của Toriko vẫn còn quá imba :| chưa hình dung được final boss món ăn vô đối nó tầm vào lvl bao nhiu ><

 
Không đủ sức điều khiển chứ không hẳn gì. Chính nó cũng bảo phần lớn sức của nó dùng để chặn không cho con đấy chui ra mà:))

Mất công rặn ra rồi bị thằng vice-chief phi dĩa cho 1 phát đi luôn :-<
 
tác giả này vẽ còn cảm tính và chưa logic, dần dần sẽ rút kinh nghiệm :))
 
Cái mốc tính lvl của Toriko vẫn còn quá imba :| chưa hình dung được final boss món ăn vô đối nó tầm vào lvl bao nhiu ><


uh, có lẽ sẽ phang chữ ko đo đếm được vào quá, nhiều con trong Gourmet world cũng thế, màh cũng theo ở trên nói đúng, Toriko cốt truyện ko logic lắm, cứ mấy thằng sau cho level cao cao là khủng hơn nhiều thằng trước
 
bây giờ chỉ còn xem cách tác giả cho tụi Toriko đấu với Bishoukai ra sao thôi.....miễn là đừng có chơi chiêu ăn Dopin rồi đánh giống cái lần nhai thịt kim cương của con voi ma mút là dc rồi ==
 
Cái Gourmet World thì bản thân tớ thấy :| trong mỗi Tứ Hoàng đều có thể đánh được :| nhưng vì lực hút của Gourmet World nó mạnh hơn bên trong kia nhiều quá nhất thời Toriko chưa thích nghi được thôi.

Nhìn quái trong Gourmet World không thấy imba như con lvl 21 hay con boss trong Ice Hell :-ss.

P/s Tứ hoàng thực lực phải không cách nhau xa chứ nhỉ :| mình có cảm giác Zebra nó cách 3 ku kia cả km :|
 
Chỉnh sửa cuối:
:(
mình ko đọc được TA
đọc TV thì mới có đến chap 50 :(
 
Mà mỗi con toàn lvl 6x đấy chứ :|

@ luv : bên comicvn dịch Toriko đến chap 77 rồi đấy qua đấy xem đi ::)
 
Cái vụ Gourmet World thì chả phải cả 2 thằng Sunny với Toriko lao vào đều thọt, ko có người cứu thì toi mẹ rồi còn gì...
Trọng lực cực khủng là 1 chuyện, quái khủng còn là chuyện khác. Có cách test trình để vào Gourmet mà. Ông IGO boss từng thằng Toriko lúc ở Ice Hell hơi thở thế nào, nó trả lời thở ra khói trắng thì bị phẩy tay kêu trình kém, tránh xa Gourmet World ra đó thôi ? Nói chung là có cả 1 đống list training toàn map lạ lạ quái quái để lên cấp, đâu phải muốn là vào được. Bên Bishoukai cũng chỉ có 3 thằng Vice Chef vào nổi , đám còn lại ăn chè.

Mà bà Chef vào Ice Hell cũng thở khói trắng, nên thằng đệ Bishoukai boss mới âm mưu bật. Tuy vậy bà này vẫn còn lực nên chưa nuốt nổi, đành phải bỏ về.
 
ấy giả nhây thôi :-ss thằng đấy vừa tính bật thì dĩa bể hết mà :-ss nó còn bảo bả chưa yếu đi một tý nào.

Còn vụ gourmet world đúng là có nhiều điểm không có logic thật :-ss tớ vẫn chưa hiểu tại sao bọn thú trong Gourmet world lại không tiến vào bên trong kia, hàng lvl khủng thế thì mấy cái tường chắn đâu có là bao :|.
 
thú nó có vùng sinh sống, thức ăn, khí hậu riêng của nó chứ, đâu có như người mà đi đánh chiếm nơi khác được. Có mỗi death gore là ăn nhiều đến mức lấn hết các vùng thôi
 
có phải những đứa có list thức ăn đều đã ăn qua những thức ăn đó ?
 
ấy giả nhây thôi :-ss thằng đấy vừa tính bật thì dĩa bể hết mà :-ss nó còn bảo bả chưa yếu đi một tý nào.

Còn vụ gourmet world đúng là có nhiều điểm không có logic thật :-ss tớ vẫn chưa hiểu tại sao bọn thú trong Gourmet world lại không tiến vào bên trong kia, hàng lvl khủng thế thì mấy cái tường chắn đâu có là bao :|.
theo Toriko suy đoán thì là do thức ăn bên gourmet world ngon hơn nên tụi thú chả muốn sang thế giới con người làm gì. Điển hình là cái đậu ngon vậy mà con chim bên đó cắn phát rồi nhổ toẹt.
 
Có chap mới 127 rồi đó.
Anh zebra khủng vãi trym, bị 4 cái xích sắt to tướng mỗi cái nốt một chi vào một con Exucution Beast level 5x+ mà ảnh giật ngược cả 4 con lại luôn :-ss
Lại còn hét vỡ cả xích xắt 8-}
 
hình như tới thời điểm này thằng zebra là thể hiện imba nhất @@
 
vỡ xích sắt nhưng nó phải charge cũng khá lâu đấy :-?

đem ra so với thực chiến thì phải có team :>
 
=)) Thấy hồi đầu truyện anh ý đã bị bắt rồi, ăn uống chắc chả ai bón cho đồ bổ để lên lv Cell cả... Thế mà cân 4 con lv 5x cái rụp, trong khi các chú kia lặn ngụp phang quái 20-30 hồi đầu truyện còn toát mồ hôi.
Đúng là hack vãi. Sắp tới show power cái thằng Vice-Chef xài con Robot Đen chắc còn imba hơn cả tỉ lần. Càng về sau càng khỏe mà.
 
Back
Top