PC Tormented souls

Hàng góc nhìn 1st và không có vũ khí chiến đấu chỉ có chạy trốn mình không thích lắm, chơi được 10p là chóng mặt buồn nôn
mình cũng ghét nhất là mấy trò ko cho chiến đấu, chơi ức chế vl.

Ví dụ như Outlast, rõ ràng là gặp lũ điên man rợ (có lý do để giết ko thương tiếc), chúng nó là người thường chứ ko phải hồn ma (tác động vật lí hoàn toàn dc), tay chúng nó cầm đầy vũ khí (có thể cướp để tự vệ), nhưng main char tuyệt nhiên k bao giờ dc chống trả bằng bắt kì hình thức nào vì game ko cho phép, mặc dù ngoài đời trong tình huống như vậy thì hoàn toàn có thể tự vệ bằng nhiều cách.
 
mình cũng ghét nhất là mấy trò ko cho chiến đấu, chơi ức chế vl.

Ví dụ như Outlast, rõ ràng là gặp lũ điên man rợ (có lý do để giết ko thương tiếc), chúng nó là người thường chứ ko phải hồn ma (tác động vật lí hoàn toàn dc), tay chúng nó cầm đầy vũ khí (có thể cướp để tự vệ), nhưng main char tuyệt nhiên k bao giờ dc chống trả bằng bắt kì hình thức nào vì game ko cho phép, mặc dù ngoài đời trong tình huống như vậy thì hoàn toàn có thể tự vệ bằng nhiều cách.
Chuẩn luôn, đấy là nguyên nhân mình cực kỳ ghét cái loại game đấy. Kể cả 2 phần Outlast được đánh giá rất cao nhưng mình lại không thể chơi nổi
 
Back
Top