Vài cảm nhận khi xem xong
Ưu:
+ Cảnh đẹp, trang phục đẹp, nhạc nền hay. Giá như khung cảnh kinh thành được đầu tư mở rộng thêm.
+ Midu xinh ♥ (Đoạn cuối ko hiểu buff kiểu gì mà vẫn sống)
+ Võ thuật(trừ võ của Midu) + Slow motion khá tốt, nên bớt kiểu khinh công đu
dây đi một chút.
Khuyết:
- Tạm không bàn đến chuyện "lịch sử" vì lịch sử chỉ là bối cảnh, nhưng phim có quá nhiều lỗ hổng trong cốt truyện, nhiều điểm dẫn dắt ko tốt gây khó hiểu. Huyết thư gì mà 12 năm rồi chưa phai máu! Đùng 1 cái cả 2 phe cùng tìm đến 1 chỗ, chả thấy manh mối gì đâu...
- Môtip nhân vật quá quen thuộc, quá giống với kiểu phim cổ trang Trung Quốc, nào là nhân vật nam quang minh chính đại (hơi ngố 1 tí), nhân vật nữ xinh đẹp mạnh mẽ (hơi đanh đá 1 tý). Họ cùng làm 1 việc gì đó, đi chung với nhau tuyệt nhiên trong sáng, rồi nảy sinh tình cảm, gắn kết bền chặt trong công tác đấu tranh... Quá nhàm!
- Người Việt với nhau từ xưa đến nay không có kiểu xưng hô "Huynh, muội, tỉ" , các cụ ngày xưa hay dùng từ gốc Hán nhưng cũng không đến nỗi "Hán" như thế.
- Đoạn Midu, à quên, Hoa Xuân bị đâm: Mịa đang đánh nhau nổ đom đóm mắt, nó bắt được thằng kia rồi lại hỏi nó làm nó mất tập trung, xong em Hoa Xuân quay sang nói vài câu rõ là kiểu "giác ngộ chính trị": "Em thấy anh nói đúng, quan trọng là sự ổn định của xã hội, không nên vì tư thù mà làm xáo trộn hệ thống chính trị

để dân chúng lầm than, bla bla...."
- Nhân vật chính đúng kiểu "có hơi gái vào làm việc gì cũng được", có mỗi chiêu phi gạch mãi không luyện được, em nhìn cười 1 phát liệng được ngay. Đoạn cuối nhớ đến nụ cười của em (chứ không phải mối thâm thù của dòng họ) cái là đủ luôn "nộ" để tung ultimate...
- Kết thúc quá chán, giết một kẻ xấu, đưa bằng chứng tội ác cho chính thủ phạm rồi được nó tha về cho sống với người mình iu, mặc kệ nhân tình thế thái

Thế hoá ra cứ để Thái Hậu lộng quyền thì dân được sống yên vui

Thêm vào đó Thái hậu Nguyễn Thị Anh ghét Nguyễn Trãi tận xương tuỷ, nay thằng cháu đến sờ sờ trước mặt tự dưng quên hết, vì nể sợ hào khí của anh ý mà phải bỏ qua!
Theo mình đánh giá là 6/10. Nhưng phim VN làm đc như vậy là khá rồi, hi vọng sẽ là bước đà cho các phim sau :)