Tottenham Hotspurs - We Are The Champion

năm nay mà truyện viễn tưởng xảy ra: Tốt vô địch C1, Liv ăn EPL còn Mu xuống hạng nhất là 3/4 thế giới mở tiệc ăn mừng =)) (trừ fan mu rầu :)))

Thế phải là 1/10 thế giới ăn mừng chứ. 90% là fan MU mà
 
Không có số liệu, nhưng dăm ba thằng Chelsea thì không đủ tuổi so sánh đâu.
 
không có số liệu mà chém gió như thật :4cool_baffle:, mà tự nhiên mày lôi chelsea vào
 
Dạo này ko thấy Harry Kiên ghi bàn mấy nhỉ.

Bù lại xem highlights thấy anh playmaker vl =)) chắc định build late theo đường Messi chứ ko theo Ronaldo
 
thày coi lại stats đi tui ghi bàn đều.
Chân hỏng cmnr build đường Runi
 
Thế phải là 1/10 thế giới ăn mừng chứ. 90% là fan MU mà
tưởng 90% fan Mu là fan của Mou, Mou đi rồi vẫn còn fan ah
 
khoái lạc play out from defense mà lúc nào cũng bị tiền đạo nó cắt bóng chán không chịu được.
 
Cuối cùng cũng ăn đc 1 quả.
 
giao hoan đất trời ngựa Oppa vừa nổ nó gỡ mịe lun. Thủ này từ đầu trận ko toang 2-3 trái cũng may vl
 
Như lồng. Thôi ngủ tý xem Lei cáo nó hành Ass
 
Như kẹc.

Đụ cựa cho vào luôn đi VAR đéo gì cho nó ăn đi
 
Moura ngon mà hết giờ rồi bỏ qua.
 
Như thường lệ, toàn chuyền quẩn quanh ở ngoài cho lâu để nó có thời gian về bịt hết chỗ là coi như xong. Đội cũng chả có chân chuyền nên Kane coi như đứng chơi chờ hết h, thế vứt ra cho Moura đá cho rồi.
24 trận năm 2019 thắng 6 :-(||>
 
Đm càng đá càng Mu hoá, xem ức chế vãi lồi. Đéo thấy bài bản gì toàn chuyền tối như lol chị Dậu, đêm qua cố thức để xem tưởng ăn mà kq ncc.
 
Son bỏ Tot đi mà làm người :(
 
Back
Top