Một chút cái nhìn về đội. Đặc biệt sắp tới đối đầu với Man City và 1 Chelsea đã trở lại phong độ, cũng như vô vàn các đội tầm trung kiểu ngựa ô, thì mình tin tưởng vị trí này cũng chả giữ được bao lâu nữa đâu.
Mặc dù hiện tại người ta nói về Son/Madders rất nhiều, và thực sự là sự sáng tạo và đồng đội của bộ đôi này làm nên một sắc màu Tốt gà rất máu lửa, rất khác so với Tốt gà mấy năm trước, nhưng có một đặc điểm ít được để ý hơn là hàng phòng ngự.
Sự bổ sung Vicario, VDV, Destiny mang lại hiệu quả quá rõ ràng và từng cầu thủ trong 3 ông này mới 9 trận đã có thể làm được cái video highlights chất lượng. Những bản hợp đồng Ý và Đức không quá nổi bật giờ đây kết hợp với những hậu vệ chất lượng mua ở mùa giải trước làm nên bộ tứ vệ chắc chắn, mạnh mẽ, tốc độ. Mặc dù dự bị vẫn còn rất dở. Đối với mình hàng hậu vệ , hàng thủ xuất sắc chính là nền tảng của thành công cho tới thời điểm hiện tại, hàng tấn công thì là sản phẩm của Angeball rồi, với cầu thủ chất lượng như vậy Ange luôn mang đến lối đá tấn công máu lửa.
Đội hình này dù có thể sẽ mất ngôi đầu sớm nhưng mang đến rất nhiều sự yên tâm hơn là thấp thỏm lo âu. Thủ Môn + Hậu Vệ tốt, Tiền Vệ Biss và Sarr vừa tuổi trẻ, sức mạnh, lại lạnh lùng bản lĩnh. Madders + Son là ngôi sao nhưng Deki mới là cái tên đá nhiều phút nhất dưới thời Angeball. Chỉ có vị trí còn lại, xoay tour đều giữa 3 anh Richy, Johnson, Solomon thì chưa nổi bật, nhưng mình tin Brennan sẽ là người chiến thắng. Richy sẽ mang vai trò dự bị chiến lược ngoài ra Son cũng có tuổi. Solo thì vẫn là xoay tour đá cúp thôi.
Đội hình chính rất oke, nhưng đội dự bị quá tệ nên khó bền vững đường dài.