Cách xây dựng nhân vật, plot và ending p4 có nhiều điểm mâu thuẫn và làm mất đi ý nghĩa của p3.
1. Đây không phải lần đầu bọn đồ chơi bị chủ bỏ rơi không đem ra chơi nữa khi nó lớn lên. Đầu p3 đã nói vụ này rồi. Nhưng bọn đồ chơi vẫn quán triệt tư tưởng "This job isn't about getting played with. It's about being there for Andy" (cái này hình như là Woody nói) rồi "Whatever happens, at least we'll all be together" (hình như cũng Woody nói nốt, hoặc là Buzz). Câu sau còn đặc biệt có ý nghĩa khi nó mở ra ending của p3 , nên end của p3 mới được xem là đẹp và viên mãn.
Sang p4 thì Woody buồn vì bị Bonnie bỏ rơi, rồi xem việc tìm Forky về cho Bonnie như sứ mệnh (vì nó chẳng còn gì khác, "it's all I've left"), rồi từ hành trình này lại tìm ra ý nghĩa mới của cuộc sống ko phải là ở cạnh Bonnie nữa mà là đi tìm chủ mới cho bọn đồ chơi lạc, bỏ lại gia đình đồ chơi của nó. OK rất là hay và chất chơi, nghe thì hợp lý trong bối cảnh của p4, nhưng nó lại đá chan chát với những gì được xây dựng ở p3: bọn đồ chơi đã từng chấp nhận là tụi nó có thể sẽ không được đem ra chơi nữa, và quan trọng là bọn nó vẫn được ở bên nhau.
2. Phần này cho thấy Woody không quên được Andy, kiểu bị ám ảnh, mà 1 theme quan trọng của p3 là move on: Woody và đám bạn chấp nhận rời bỏ Andy, đến với chủ mới. Xây dựng Woody ở p4 như vậy thì cái theme move on của p3 lại mất hẳn sức nặng, vì rốt cuộc nv chính vẫn không move on được. Ý nghĩa của move on giảm sút hơn nếu ông xét cả vai trò của Bo Peep, vì lựa chọn của Woody ở cuối p4 khiến nó ở lại với tình cũ từ p1 và bỏ lại gia đình đã gắn bó cả chục năm trời.
2. Ở p3 Andy đã định đem Woody đến đại học, bọn đồ chơi còn lại để ở nhà. Đến cuối p3 bọn đồ chơi chui vào cái hộp để Andy đem cho Bonnie, Woody nó cũng nhảy vào theo. Đến lúc Andy mở hộp ra mới biết, ban đầu nó cũng ko muốn đưa nhưng sau vẫn đem cho nốt Woody. Sang phần này thì Woody bị Bonnie bỏ rơi, cuối phim thì đi bụi ??

End kiểu này dở hơi vì nếu thế thà Woody ở lại với Andy từ đầu còn hơn.