Trải nghiệm 10 cấp độ đầu tiên với Thần Võ!

pemuoikute

Youtube Master Race
Tham gia ngày
24/6/10
Bài viết
5
Reaction score
0
Kính chào quí võ lâm bằng hữu,

Vậy là thế giới Thần Võ đã chính thức được mở của đón nhận hàng ngàn bằng hữu tham gia khám phá. Cùng theo chân của một tân thủ đại hiệp chập chững những bước đầu tiên trong thế giới Thần Võ.

--------------------------------------

Thần Võ, thế giới tiên hiệp kỳ duyên mà tôi đã mong đợi bấy lâu để được đắm mình vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú, thì nay mong đợi ấy trở thành hiện thực.

Sau thời gian dài chờ đợi, giờ đây tôi đã là một tân thủ mới toanh, đứng bỡ ngỡ tại Thần Võ Thành rộng lớn. Người đầu tiên mà các tân thủ cấp độ 1 được gặp chính là các Trợ Lý Tân Thủ. Các Trợ Lý này hôm nay rất bận rộn vì đông đảo các tân thủ khác đang vây quanh họ. Tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên tại Thần Võ, nhiệm vụ rất đơn giản và được hướng dẫn chi tiết.

Thần Võ Thành đông đúc các tân thủ

Không khó khăn để thực hiện một loạt các nhiệm vụ kế tiếp. Hầu hết đều quen thuộc và dễ dàng nhằm cung cấp cho tân thủ các trang bị cơ bản nhất: nón, vũ khí, áo giáp, hạng liên …Ngoài ra tôi còn được gặp gỡ với các NPC rất quan trọng về sau: như NPC Võ Sư có thể giúp tẩy điểm kỹ năng và bán sách tâm pháp, NPC Dược Phố Trung Y chuyên bán các loại dược phẩm…

Nhận được trang bị đầu tiên

Nhận được món vũ khí đầu tiên

Thấm thoát mà tôi đã đạt đến cấp độ 5 chỉ sau vài vòng chạy đi chạy lại trong Thần Võ Thành. Đã đến lúc xuất thành và chiến đấu.

Lần đầu tiên đi đánh quái cũng là lúc làm quen với hệ thống Auto. Tuy có đôi chút bối rối nhưng sau đó mọi việc diễn ra suôn sẻ. Những con quái đầu tiên khá vừa sức với tân thủ. Tôi dễ dàng hoàn thành số lượng quái được yêu cầu trong nhiệm vụ và cấp độ cũng tăng tiến nhanh chóng 5, 6 rồi 7. Các vật phẩm rơi ra từ quái \"vàng thau lẫn lộn\", may mắn thì cũng sẽ nhặt được những món trang bị kha khá cho tân thủ nhưng kim tệ, máu và mana quả là không thiếu.

Lần đầu đánh quái vật

Cuộc gặp gỡ tiếp theo với NPC Công Nghệ Đại Sư thật sự rất thú vị. Lần đầu tiên được biết đến những tính năng có mặt trong Thần Võ: Cường hóa, Đục lỗ, Khảm Nạm.. chắc chắn tôi sẽ còn gặp lại vị Đạo Sư này nhiều lần.

Có lẽ giây phút đặc biệt nhất là khi đến gặp người Quản Lý Trân Thú và nhận được con trân thú đầu tiên của mình. Ấn tượng đầu tiên về Trân Thú trong Thần Võ là khá đa dang, đáng yêu và nhiều tính năng. Con trân thú mà tôi chọn là một Tiểu Hùng Miêu xinh xắn, tôi sẽ còn phải tìm hiểu nhiều để có thể chăm sóc và phát triển nó thành một trân thú mạnh.


Nhận được Trân Thú đầu tiên

Cuối cùng cũng gặp mặt được Huyền Long Sứ Giả lừng danh. Lúc này, tôi đã khá tự tin khi nhận được một nhiệm vụ quan trọng “Mở phong ấn cho Huyền Long Thạch”. Nhiệm vụ yêu cầu Máu của Tịch Tà.

Bãi săn Tịch Tà chật kín người và loang loáng các chiêu thức võ công. Cũng đã đến lúc tôi tìm cho mình một tổ đội văn ý và nhiệm vụ này thực hiện được cũng không mấy khó khăn.

Bãi săn Tịch Tà chật kín tân thủ
Lần đầu tiên tham gia tổ đội


Mở được phong ấn Huyền Long Thạch, vượt qua cấp độ 10, tôi đã là một cư dân gắn bó với thế giới Thần Võ.

Ngày đầu tiên trong Thần Võ, với trải nghiệm qua 10 cấp độ đầu đầy cảm xúc, tôi đã học được nhiều điều và làm quen thêm được bạn bè. Chắc chắn tôi sẽ gắn bó với Thần Võ đầy kì thú này.



--------------------------------------

Huyền Long sứ giả chấp bút.
Chơi thử mới dc
Nghe 22/06/2010 này CB rồi mà
 
Back
Top