Hôm nay, một ngày không đẹp trời cho lắm, chính xác là không đẹp trời Sori đang ngồi càu nhàu với tờ giấy trên tay, tờ kiểm tra với điểm C
. Kì này về nhà chắc bị mẹ đánh đến... chết luôn, phải thi lại cơ mà.
8h trước ngày thi (lại)
Sori đang ngồi trên bàn học của mình, căn phòng học (đẹp đẽ) vốn dĩ màu vàng giờ đây đã bị toe tua với những mảnh giấy: "
Quyết tâm". Thế nhưng quyết tâm chỉ được năm phút thì lại... tắt ngúm vì buồn ngủ.
Giờ này ngày hôm sau
Sori đôi cái cặp cái bịch xuống giường, thở phù 1 cái như trút hết gánh nặng
sau đó thì lăn ra ngủ, vô tình duỗi chân đạp phải cái bàn học, lúc lắc và rớt ra 1 cuốn sổ màu hồng nhạt với tiêu đề
"Nhật kí Sori"
11h, sau giờ thi
Cuối cùng thì giờ thi cũng đã tới, chỉ còn 1 môn thi này nữa thôi là mình sẽ qua ải, và sau đó sẽ được đi chơi xả láng vì thế hãy quyết tâm.
Sori đem cái quyết tâm ấy vào phòng thi, tuyệt đối không được phép sai sót. (lời người kể chuyện)
Mọi người đứng trước cửa phòng thi, sắc thần vô cùng là bất ổn, tưởng chừng như sắp đánh nhau với "thiên quân vạn mã". Điều mà mọi người quan tâm là ai sẽ trông coi phòng thi này hôm nay. Vừa lúc đó phía cuối hành lang, có tiếng nhốn nháo nổi lên, 1 vị "cao thủ" đã xuất hiện.
Dưới ánh mắt của Sori thì vị này thân hình cao lớn,. tướng bộ trầm ổn, nhãn thần như điện, hai bên huyệt thái dương nhô cao, rõ là chân chính nội gia cao thủ. Bước đến đâu là "quần hùng" dạt ra đến đấy. Lúc ấy có người ồ lên 1 tiếng "đúng là đệ nhất tôn sư"
Chậm 1 bước, vị "tôn sư" đó đứng trước cửa phòng mình (sắp và sẽ) thi. Tim mình như ngừng đập. Vị giáo sư đưa mắt nhìn lên cửa phòng và đưa mắt liếc nhìn huynh đệ ta, ánh mắt như phi đao, không cần vận khí mà đã chém đứt hết hồn phách của các huynh đài cùng "cảnh ngộ". Đúng lúc ấy vị giáo sư bước lên cầu thang, mọi người nhìn nhau chốc lác rồi thở phào
tim như sắp rụng ra ngoài. Có tiếng nhốn nháo nổi lên:
"lão ác nhân muốn giết người à, lần sau thì nhìn cho kĩ số rồi hẵng đứng lại chớ" . Trong lúc ấy ở phía cuối hành lang, lại 1 vị cao thủ nữa xuất hiện.
Bất chợt lúc này mình cảm thấy buồn ngủ vô cùng, trong đầu bỗng hiện đi hiện lại về cánh cửa không gian nối hai thế giới.
"Lúc này vị tôn sư thứ 2 đang tiến lại gần phòng thi của Sori, trên khuôn mặt lộ rõ ánh hào quang, cười với quần hùng 1 cách rất nhiệt tình, quần hùng cũng đáp lại bằng ánh mặt kính nể, so với vị tôn sư đầu tiên thì quả nhiên là 1 trời 1 vực"
Lúc này mình cảm thấy như đang ở giữa 1 sa mạc, và rồi bất chợt bị đánh thức bởi tiếng gọi tên của mình. Trở lại với phòng học và đi vào chỗ ngồi. Chỗ của mình ở vị trí trong cùng, bàn thứ 2 từ dưới lên. Ở địa thế như này thì môn thi qua được 1/2 rồi. Và rồi tiếng chuông vang lên, khi đề vừa phát xong, ánh mắt của vị tôn sư bỗng nhiên lóe sáng
, khuôn mặt bỗng trở nên đầy ngạo khí, hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy. Bất chợt lúc này mình trở lại thế giới thứ 2, trước mặt là 1 con quái vật vô cùng to lớn, mình đành rút kiếm và lao tới tấn công.
Battle Start
Hp 628 MP 32
STATUS
Str: 23 Mag: 0 Acc: 23 Vit: 20 Luck: 17
Damage cơ bản : 729
Damage Critical : 1700
ABILITY JOB
Steal - Delay 1 - Trộm món đồ của đối thủ
Steal Gil - Mp 12 - Delay 2 - Tấn công và lấy trộm số tiền đối thủ đang có - một lần lấy hết
(trận đấu có sử dụng Job line chưa cập nhật)
Turn 1:
Sori HP: 628 MP: 32
Mình lao tới, nhưng tâm thần bất định, phải chăng ở thế giới thực tại đã gặp biến cố. Nhưng cuối cùng thì cũng ổn định lại, nhằm thẳng con quái vật đâm 1 nhát vào bụng, 1 chất nhờn chảy ra, không phải máu... (Dam=729)
Sand Worm HP=2771
Con quái vật dường như không hề hấn gì, nó dùng đuôi làm cát bụi bay mù mịt. Thế là lợi dụng sơ hở nó liền
Attack (Dam=95) khiến mình bay vọt lui sau.
Turn 2:
Sori HP: 533 MP:32
May sao lúc ấy, mình vận khí kịp, dùng chưởng lực đánh xuống đất, cát lại bay lên mù mịt, nhưng lần này thì nhằm thẳng con quái vật mà lao tới. Nó liền xoay xoay thân mình, và tất nhiên mình đã không bỏ sót cơ hội đó. (Dam=729)
Sand Worm HP=2042
Nhưng con quái vật đúng là ghê gớm, chỉ một thoáng, nó đưa miệng lên hút tất cả đám bụi ấy và thổi ào ào về phía mình. Chợt nhận thấy cái nóng mình liền đưa kiếm ra đỡ, xong vẫn bị chấn thương khá nghiêm trọng (
Aero, Dam= 70)
Turn 3+4:
Sori HP:463 MP:32
Nhưng chưa hết, từng cơn gió bỗng ào ào quay trở lại, mình lập tức vận khí vào thanh kiếm, thanh kiếm như được tiếp sức nó hút tất cả những cơn gió xung quanh tạo thành 1 vòng xoáy xung quanh nó. Và rồi mình lao tới chém vào con quái vật. Cơn lốc tuy mạnh nhưng vẫn không cuốn nó đi nổi (Dam=1700)
Sand Worm HP=342
Tuy thế vô cùng mạnh nhưng cũng không làm nó chết, nó cuộn mình. 1 cơn động đất nhỏ nổi lên, 1 cơn bão cát ù ù lao tới với tốc độ kinh hoàng, lúc ấy mình đã nhảy lên cao để tránh xong vẫn bị thương khá nghiêm trọng (Dam= 140). Cơn bão cuốn mình lên cao hơn, tuy nhiên mình đã lao xuống và chém ngay vào người con quái, nguyên nhân gây ra cơn bão này (Dam=729), nó lập tức nổ tan tành.
Cơn bão dần tan biến, lúc này bất chơt mình trở lại thế giới thực tại, phát hiện ra vị tôn sư đang nhìn về phía mình với ánh mắc không còn gì sắc hơn nữa, thế là mình vội tránh ánh mắt ấy, chăm chú vào bài làm.
Đề thi không quá khó, nhưng cũng không quá dễ, và để làm nó cũng không phải chuyện đùa. Nhìn lại xung quanh thì các vị huynh đài đã có vật dụng. (tài liệu ấy mà).
(xem phần sau)