TrẬn ĐÁnh Oai HÙng

cuongtrilu

Youtube Master Race
Tham gia ngày
15/2/06
Bài viết
5
Reaction score
0
Trận chiến thành Baghdad năm 1258 là chiến thắng của thủ lĩnh Hulagu Khan, là con trai lớn của Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn), thành Baghdad đã bị chiếm lĩnh, cướp phá và đốt cháy.

Baghdad là thủ phủ của vương quốc hồi giáo thời đó là một thành phố rất giàu có và văn minh. Đại quân Mông Cổ do Hulagu Khan cầm đầu đã tấn công Baghdad vào tháng 12/1257 với một lực lượng hùng hậu và thiện chiến nhất.

Hulagu Khan ra lệnh bao vây thành, trong lúc thành dường như không hề có sự chuẩn bị phòng thủ nào về quân đội và cũng chưa củng cố thành lũy.

Khi đến gần thành phố, Hulagu chia quân lực ra để đe dọa cả 2 phía của thành phố, phía Đông và phía Tây Tigis. Sự tấn công của Mông Cổ đã làm vỡ một số đê và gây ngập lụt và làm chết rất nhiều quân lính của Baghdad.

Sau đó quân đội Mông Cổ vây hãm thành phố, dựng lên nhiều hàng rào và hào nước, máy bắn đá. Vây hãm bắt đầu từ 29 tháng 1. Cuộc chiến rất nhanh chóng, với phương cách bao vây này. Vào ngày 5 tháng 2, quân đội Mông Cổ đã chiếm giữ một phần tường thành, vua Al-Musta’sim đã cố gắng thương thuyết nhưng đã bị khước từ.

Vào ngày 10 tháng 2, Baghdad đã đầu hàng. Quân đội Mông Cổ đã tràn vào thành phố vào ngày 13 tháng 2 và bắt đầu 1 tuần lễ thảm sát, cướp bóc, chiếm đoạt và tàn phá.

Rất nhiều nhân chứng lịch sử đã ghi lại tội ác của quân Mông Cổ:


Thư viện lớn của Baghdad, gồm vô số tài liệu lịch sử quý giá và sách về rất nhiều chủng loại từ y học tới thiên văn, đã bọ phá hủy. Những người sống sót kể lại rằng nước sông Tigris trở thành màu đen từ mực của khối lượng sách khổng lồ bị ném xuống sông.


Dân cư cố gắng trốn chạy nhưng đã bị ngăn chặn bởi quân Mông Cổ, bị hãm hiếp và giết chết. Martin Sicker viết rằng gần 90,000 người đã chết, những con số ước lượng khác có thể cao hơn. Wassaf cho rằng người chết lên tới hàng trăm ngàn, khoảng từ 200,000 tới 1 triệu người.


Người Mông Cổ cướp bóc sau đó phá hủy. Đền thờ, cung điện, thư viện, bệnh viện – những toà nhà lớn là công trình xây dựng của nhiều thế hệ đã bị đốt cháy thành tro bụi.


Nhà vua đã bị bắt và buộc phải chứng kiến cảnh dân chúng bị giết và tài sản của ông bị cướp bóc. Nhà vua đã bị giết rất thảm khốc, bị trói lại và cho ngựa dẫm đạp lên, vì họ cho rằng đất đai sẽ bị xâm phạm nếu thấm máu hoàng gia. Tất cả con trai ông, ngoài trừ 1 người, đã bị giết.


Hulagu đã phải di dời doanh trại vì mùi hôi thối của thành phố bị tàn phá


Thông thường, người Mông Cổ chỉ tàn phá thành phố nếu có sự chống cự. Những thành phố đầu hàng ngay khi được yêu cầu sẽ thường được bình yên. Cuộc tàn phá thành Baghdad là một chiến lược quân sự: tấm gương cho các thành phố khác là nên đầu hàng không nên chống cự

Baghdad đã mất gần hết dân cư, là một thành phố đổ nát trong nhiều thế kỷ và chỉ dần dần hồi phục một phần của sự hưng thưng thuở trước.
 
xin loi may ban minh dang bai lon rui dung mec admin nha
 
pó tay ở đây đâu có ai xem truyên này đâu cần xem truyện TQC thôi :))
 
bé kia gameover ko có j` là oan uổng
bi bi nha bé
câu bài cũng phải có nghệ thuật, make nick mới mà học tập đi
 
pót tren TQVN len cho anh em doc di pa con
 
po' tay ong kia cho nay cho ong pot chuyen len do ha
 
câu bài là 1 nghệ thuật , mà người câu bài lại fải chịu hậu quả :)) :))
 
chắc người ta hỏng có cố ý đâu xui thôi à sử nặng tay quá chuyển đi đc roài
 
đúng rồi , oai hùng lem , oai đến nỗi cho game ô vờ luôn roài kìa
 
đã câu bài rồi lại còn không biết câu , câu ngu cơ để bây giờ game over thì ráng chụi , hok có oan uổng gì cả :)) , thanks you MOD .để những con người như vầy chỉ tổ thêm rắc rối thôi
 
chà chà , mấy pác vào đây thêm mắm thêm muối hẻ , đã dzị thì vào đây câu tiếp
 
Mod bi giờ chắc thi xong rồi nên làm ăn có hiệu quả hơn vài tháng trước
 
del cho xong , rắc rối ghê .......................:cool:
 
lộn box rồi bạn pó tay
chắc cần thêm 1 cái post để spam
 
thì đây mới là lí do anh em ta vào spam đóa
 
hehehe nó chỉ biết Genghis Khan là Thành Cát Tư Hãn mà không biết Hulagu Khan là ai...heheehe...nên đề cao thằng đó và bị ô dờ là đáng.
Nếu nó biết rằng Hulagu Khan chính là Hốt Tất Liệt từng 3 lần đem quân tấn công Đại Việt thì đâu đến nổi hehehe. Ngày xưa có Ngô Quyền thì hôm nay có ...Admin...quét sạch quân Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi TS hehehe...quá hay
 
Truyện thì hãy thiệt mà không đúng chổ cũng bị die. hehehee. Tên nì chắc đang buồn ngủ, thấy có người gởi truyện hay quá nên copy paste vô đây nhưng paste lộn nên ....... Làm phải phiền tới Admin khai đao.
 
tội nghiệp 1 phút bông bột bé đã phải lên ban thờ, giơ câu bài đâu cân phải viết dai lam gì đâu việc gi phải khổ thế chứ amennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Back
Top