Free_Games
Donkey Kong
- 15/6/05
- 393
- 0
Ở dưới là gửi kèm file autosave từ ngày đầu tiên tuần 1.
Nhà khá giàu, lấy dc thành thứ 2 từ ngày thứ 2. Lên được Minotau và Citadel tuần 1.
Tướng FG lởm, ruoungon_gaidep được luôn Sir Murlich.
Đầu tuần 2 buôn được Gunnar. Đào vịt luôn ngày thứ 2 tuần 2. Sang ngày thứ 3 nhìn thấy sách khí Horde con thần lửa up thành Conflux nó canh. Thông qua cửa biến gặp ngay tướng của ruoungon_gaidepbg đứng đó. Thế là chạy xuống dưới đào nốt 2 cây vịt được 19 con vịt (Chết mất 1 con).
Ngày thứ 5 hay thứ 6 ji đó, đem 19 vịt và 2 con Minotau vào đánh Horde (Gần 100 con thần lửa) bị chết 1 vịt. Lấy được sách khí nhưng Knowlege có 2 nên loanh quanh lấy ít đồ, húc nhà + all2 và double lực đào được mấy cột vịt và lên mặt đất ở đường phụ gần nhà dò ra nhà up. Up được 33 con vịt quay về đánh nhà rồng.
Trong khi đó tướng phụ (Dessa) dò sang nhà đối phương. Đuổi theo được Sir Mulich
Cho tướng phụ dò sang nhà đối phương thấy đối phương có hơn 90 vịt (Hic, tuần 3, trong khi mình có 33 con mà đối phương có hơn 90 con :(
Táng 2 nhà rồng chẳng có gì. 2 bên cứ thế đúc vịt và đánh nhà rồng (Ko biết ruoungon_gaidep có Door từ bao giờ nữa. Loanh quanh mở được cái Cato mặt đất. Gần hết lực chạy cướp cái thành của đối phương ko ngờ học được Hồi thành do đối phương xây.
Có hồi thành liền 1 turn cướp hết thành phụ của ruoungon trên mặt đất gần cái nhà up. Đi thêm mấy turn nữa thấy đối phương mon men cướp thành của mình để up vịt nên vồ luôn.
Các hình ảnh của trận war giữa 2 tướng:
Tướng của Free_Games trứơc lúc đánh nhau (Đồ chẳng có ji ngoài cái giáp rồng và cái kiếm titan. Đoán là đối phương có bộ Angelic nên đeo áo chống phép level 3.
Còn đây là tướng của ruoungon trước khi đánh nhau:
Quân của 2 bên (Vịt đối phương speed 12, vịt mình speed 11 :()
Mình bo Vịt của mình lại. Đối phương ko đánh được vịt nên Wait hết
Đối phương cũng bo vịt
Rồng vàng mình khè chết 1 con vịt và đánh xuyên cọc vịt chính của đối phương
Thiên thần của đối phương chém chết 4 con vịt bo quân của mình, Thiên thần của mình nhảy vào bo lại
Đối phương chạy Thiên thần và tụ quân ở góc trên. Mình bắt đầu lấn đất bo cọc vịt ở chỗ này
Vịt của đối phương sau khi Wait ko đánh được vịt chính của mình nên đánh con Rồng vàng. Thiên thần của mình sau đó nhảy vào bo lại ngay
Đối phương ko đánh được vịt, cũng ko bo được vịt nên bỏ chạy, nhưng hơn có 1 speed nên Vịt đối phương vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Vịt mình, 3 cọc vịt 4 của mình đá hết 2 cọc vịt 1 của đối phương, 1 cọc cấm phản và Vịt chính của mình đá được vịt đối phương 1 phát, Đối phương thiệt hại gần 60 Vịt.
Thiên thần đối phương cấm phản được 1 phát và đánh chùa cọc vịt của mình được 1 phát, nhưng đã quá muộn. Trận đấu đã ngã ngũ.
Thiệt hại sau trận đấu:
Đây là hình ảnh chỉ số tướng của mình sau khi lột được đồ của đối phương
Có file Autosave gửi kèm. Bà con ai thích xem map thì down về coi :P
Nhà khá giàu, lấy dc thành thứ 2 từ ngày thứ 2. Lên được Minotau và Citadel tuần 1.
Tướng FG lởm, ruoungon_gaidep được luôn Sir Murlich.
Đầu tuần 2 buôn được Gunnar. Đào vịt luôn ngày thứ 2 tuần 2. Sang ngày thứ 3 nhìn thấy sách khí Horde con thần lửa up thành Conflux nó canh. Thông qua cửa biến gặp ngay tướng của ruoungon_gaidepbg đứng đó. Thế là chạy xuống dưới đào nốt 2 cây vịt được 19 con vịt (Chết mất 1 con).
Ngày thứ 5 hay thứ 6 ji đó, đem 19 vịt và 2 con Minotau vào đánh Horde (Gần 100 con thần lửa) bị chết 1 vịt. Lấy được sách khí nhưng Knowlege có 2 nên loanh quanh lấy ít đồ, húc nhà + all2 và double lực đào được mấy cột vịt và lên mặt đất ở đường phụ gần nhà dò ra nhà up. Up được 33 con vịt quay về đánh nhà rồng.
Trong khi đó tướng phụ (Dessa) dò sang nhà đối phương. Đuổi theo được Sir Mulich
Cho tướng phụ dò sang nhà đối phương thấy đối phương có hơn 90 vịt (Hic, tuần 3, trong khi mình có 33 con mà đối phương có hơn 90 con :(
Táng 2 nhà rồng chẳng có gì. 2 bên cứ thế đúc vịt và đánh nhà rồng (Ko biết ruoungon_gaidep có Door từ bao giờ nữa. Loanh quanh mở được cái Cato mặt đất. Gần hết lực chạy cướp cái thành của đối phương ko ngờ học được Hồi thành do đối phương xây.
Có hồi thành liền 1 turn cướp hết thành phụ của ruoungon trên mặt đất gần cái nhà up. Đi thêm mấy turn nữa thấy đối phương mon men cướp thành của mình để up vịt nên vồ luôn.
Các hình ảnh của trận war giữa 2 tướng:
Tướng của Free_Games trứơc lúc đánh nhau (Đồ chẳng có ji ngoài cái giáp rồng và cái kiếm titan. Đoán là đối phương có bộ Angelic nên đeo áo chống phép level 3.
Còn đây là tướng của ruoungon trước khi đánh nhau:
Quân của 2 bên (Vịt đối phương speed 12, vịt mình speed 11 :()
Mình bo Vịt của mình lại. Đối phương ko đánh được vịt nên Wait hết
Đối phương cũng bo vịt
Rồng vàng mình khè chết 1 con vịt và đánh xuyên cọc vịt chính của đối phương
Thiên thần của đối phương chém chết 4 con vịt bo quân của mình, Thiên thần của mình nhảy vào bo lại

Đối phương chạy Thiên thần và tụ quân ở góc trên. Mình bắt đầu lấn đất bo cọc vịt ở chỗ này

Vịt của đối phương sau khi Wait ko đánh được vịt chính của mình nên đánh con Rồng vàng. Thiên thần của mình sau đó nhảy vào bo lại ngay

Đối phương ko đánh được vịt, cũng ko bo được vịt nên bỏ chạy, nhưng hơn có 1 speed nên Vịt đối phương vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Vịt mình, 3 cọc vịt 4 của mình đá hết 2 cọc vịt 1 của đối phương, 1 cọc cấm phản và Vịt chính của mình đá được vịt đối phương 1 phát, Đối phương thiệt hại gần 60 Vịt.
Thiên thần đối phương cấm phản được 1 phát và đánh chùa cọc vịt của mình được 1 phát, nhưng đã quá muộn. Trận đấu đã ngã ngũ.
Thiệt hại sau trận đấu:
Đây là hình ảnh chỉ số tướng của mình sau khi lột được đồ của đối phương

Có file Autosave gửi kèm. Bà con ai thích xem map thì down về coi :P


