phim này vẫn mang phong cách của anh bảy không lẫn vào đâu đc
điểm mạnh:
- Cháy nổ hoành tráng, đá nhau té cái cũng nổ bùm bùm bùm.
- Nữ chính đẹp, môi đẹp, nhìn muốn cắn.
- Robot mới thiết kế chất.
- Hài dơ

(thật ra chỉ 1-2 đoạn thôi, còn lại hài khá hay).
- Có nhiều chi tiết gợi lại mấy phần cũ: nhân vật cũ (có cả anh Sam), dark side of moon...
- Cogman

.
điểm trừ:
- Plot như cc, nhân vật hành động nhiều lúc không thể hiểu được??? như cha già đầu bạc tự nhiên cầm súng đi solo ba con robot rất nhảm ruồi hay thằng da đen đi đỡ đạn của mấy con drone.
- Đẻ ra plot bee chiến ở thế chiến không biết để làm gì, rất dư thừa.
- Optimus bị thôi miên và thông não không thể nhảm hơn, ngang với martha.
- Phong cách các nhân vật tự nhiên xuất hiện và biến mất không thể lẫn vào đâu được của anh Bảy: con xe cảnh sát, con cogman, bọn dinobot...
- Các cảnh transform ăn tiền hầu như bị bỏ hoàn toàn, không hiêu vì lý do gì, cả phim chỉ có <5 cảnh mà lại toàn từ xa hoặc khuất hết phân nửa, ngay cả con tàu ngầm còn đóe có transform được.
- Nâng bi quân đội vcl, kéo cả dàn xe tăng ở khu vực rất trống trải mà megatron đóe hay biết gì hết.
- Boss nhảm không bằng 1 góc megatron với sentinel các phần trước (nhảm hơn cả fallen).