Mới được vé xem free lần 2 để review cho báo metro.
Đm mấy đứa review chung với mình nó nhắn nhó thấy gớm luôn.
Đại khái tổng hợp ý kiến về việc nên lượt bỏ các cảnh xàm làm phim trở nên tệ như sau:
1. Trận chiến trung cổ đang khốc liệt tự dưng chuyển cảnh lão già uống rượu vô duyên làm người xem chán nản từ đầu.
2. Xem 1 con teen khóc lóc quá giả tạo, nó quên chỉ vì nó nhiều chuyện mà con bot kia sml. Thế mà vẫn làm như ta yêu robot, robot là bạn. Đm thế mà đoạn cuối nó ra lệnh cho người bạn nhỏ của nó ra chặn pháo. Á đù. Y chan thằng Ash luôn kêu Pikachu ấy.
3. Cogman tuy hay nhưng lại bị chê như một phiên bản nhái của C-P30 của star war.
4. Nữ chính làm lê thê về nguồn gốc của nàng. Cứ như đang xem tiểu thư và gã lang thang vậy