Ghi chú: Lời thoại đặt trong dấu " >.....<" thế này là lời suy nghĩ của nhân vật.
Team Aurora Battle
Sau khi dọn dẹp lũ Nobody cản đường, chúng tôi cứ lo là sẽ mất dầu con chó màu vàng ấy. Nhưng chúng tôi nhanh chóng tìm được nó ngay, dường như nó đứng chờ chúng tôi vậy.
Ben Ben: "Kỳ lạ! Tại sao nó lại không nhân cơ hội khi tụi mình bị lũ Nobody đó tấn công mà chạy trốn, mà lại đúng chờ mình."
Kai: "Tớ không biết! Nhưng chuyện trước mắt là phải lấy lại cái Balo đã."
Ben Ben: "Ừh!"
Hai đứa tôi đuổi theo con chó đến một bãi đất trống, tụi tôi đã gần theo kịp nó. Lập tức Kai tăng tốc lao tới chỗ con chó, cậu ta gần chạm tới nó thì.
"VÚÚÚTTTTTT....." Nguyên một cái Suriken lớn bay về phía cậu ấy, Kai đành phải thắng gấp và nhảy lùi lại. Cái Suriken chém hụt Kai và bay vòng ngược lại với chủ của nó, chúng tôi nhìn theo hướng bay của chiếc Suriken, và nhìn thấy một nhóm 3 người, hai cô gái cao và một anh chàng khá thấp. Cái Suriken ấy là do một trong hai cô gái ấy phóng ra. Con chó vàng thừa cơ cúhng tôi còn đang chú ý vào cái Suriken, thì chạy đến bên ba người đó, và thả cái balo của Kai xuống trước mặt anh chàng nhỏ con.
Anh chàng nhỏ con vỗ lên đầu nó nhè nhẹ khen.
???????: "Giỏi lắm, Pluto!"
Kai nổi cáu: " Giỏi? Anh bảo con chó cướp đồ của người khác như vậy là giỏi àh? Vậy ra chính mấy người là chủ của con chó đó! Mau trả lại cái giỏ cho tôi, đồ kẻ cướp!"
Cô gái bên trái, tôi thấy cô ấy có một gương mặt rất xinh xắn, cô mặc một bộ đầm màu hồng nhạt, và trên đầu cô ấy có đeo một cái nơ lớn cũng màu hồng màu hồng lên tiếng:
?????: "Này các anh không được nói bậy!"
Kai: "Tôi không nói bậy! Các người đã sai con chó đó cướp lấy cái balo của tui về cho các người, vậy thì các người là kẻ cướp chứ còn gì nữa!"
?????: "Vô lễ! Phạm thượng! Các anh có biết các anh đang nói chuyện với...."
Cô ta định nói gì đó nhưng anh chàng nhỏ con đã giơ tay ngăn lại.
Kai: "Là ai cũng được! Mau trả lại balo cho tôi, nếu không tôi sẽ ra tay đấy! Lúc đó đừng trách tại sao tôi lại ra tay đánh con gái!"
Đến phiên cô nàng bên trái phải nói, cô ta chính là người đã phóng chiếc Suriken tấn công Kai, cô ta tóc ngắn, bận một bộ đồ Ninja gọn nhẹ.
??????: "Cần gì phải chờ! Mau ra tay đi, tôi chờ việc này lâu lắm rồi!"
Ben Ben: > Cô ấy vừa nói gì nhỉ, cô ta chờ việc này lâu lắm rồi, tức là ngay từ đầu họ muốn dụ mình ra bãi đất trống này và muốn đánh nhau. <
Thế nhưng anh chàng nhỏ con lại giơ tay chặn lắc đầu. Và lần đầu tiên tôi nghe giọng của anh ta, khá trẻ.
?????: "Không cần! Để Ta đích thân ra tay! Việc này phải chính ta kiểm tra mới xác định chính xác được! Cả hai tuyệt đối không được ra tay."
Nói rồi rút ra một thanh kiếm có hình dáng giống một cây chìa khoá lớn, nó làm hoàn toàn màu vàng. Chúng tôi nhận ra ngay kiểu vũ khí đó, nó chắc chắn cùng loại với vũ khí của anh chàng bí ẩn trong giấc mơ của tôi và của Naminé.
Ben Ben: "Kai! Cẩn thận đấy, anh chàng này không phải vừa đâu!"
Kai: "Biết rồi!"
?????: "Sẵn sàng rồi chứ? Ta tới đây!"
******Team Aurora Battle Start******
Ben Ben
Level : 16 | P : 255/1392
HP : 420 + 50
MP : 430 + 5
Str : 0
Def : 42 + 5
Mag : 86 + 1
Mag Def : 44
~ Ability :
- Guard (AP : 2) (Sử dụng 3 Turn 1 lần) (Equip)
~ Magic :
- Fire : + 5 Damage
- Fira : + 15 Damage - 30 MP
- Blizzard : + 20 Damage - 40 MP
- Cure : Hồi phục 100 HP - 10 MP
+ Weapon :
- Dream Rod (+1 Mag) (Equip)
+ Accessories :
- Protect Ring (+ 5 Def) (Equip)
Kai
Level : 15 | P : 688/1200
~ Status :
HP : 450 + 50
MP : 10
Str : 76 + 1
Def : 45 + 5
Mag : 2
Mag Def : 37
~ Ability :
- Guard (AP : 2) (Dùng 3 Turn 1 lần) (Equip)
~ Magic :
- Fire : + 5 Damage
- Fira : + 15 Damage - 30 MP
- Blizzard : + 20 Damage - 40 MP
- Cure : Hồi phục 100 HP - 10 MP
~ Equipment :
+ Weapon :
- Dream Sword (+ 1 Str) (Equip)
+ Accessories :
- Protect Ring (+ 5 Def) (Equip)
Short Guy With The Golden Key.
~ Status :
HP : 15000
MP : 500
Str : 50
Def : 500
Mag : 50
Mag Def : 500
~ Skill :
- Slice : + 20 Damage (Chiêu vật lý)
- Charge : Hồi phục 150 HP
- Give Me Power : + 50 Damage (Chiêu Magic)
- Mystical Magic : + 100 Damage cho toàn bộ Party (Chiêu Magic)
~ Turn Enemy Skill :
(1) Slice - Give Me Power - Charge - Give Me Power - Give Me Power - Charge - Charge - Mystical Magic - Give Me Power - Charge - ... (1)
Begin
Tôi nhận ra ngay là anh chàng này rất khó đối phó, vì hai lý do: anh ta nhỏ con thứ hai là rất nhanh nhẹn. Lần đầu tiên hai đứa tôi mới gặp một người có tốc độ nhanh như vậy. Mọi đòn tấn công của tui tôi đều hụt anh ta tới vài bước chân. Sau khi bắn hụt anh ta lần thứ ba,
Ben Ben: > Không được! Nếu cứ đánh hụt thế này thì không khéo cả hai đứa sẽ đánh trúng nhau mất! Phải mau nghĩ ra cách chặn đứng bước chân của anh ta lại! Trừ phi dán chặt chân ta xuống mặt đất! Dán à? Àh phải có cách rồi!<
Tôi di chuyển dần dần ra phiá sau lưng của Kai, nhờ cậu ấy vừa chiến đấu vừa che tầm mắt của anh chằn đó lại, tôi đã có cách làm cho anh ta dừng lại. Tôi tập trung ma lực vào cây gậy ma thuật, và rồi tôi hét lên.
Ben Ben: "Kai! Nhảy sang bên trái mau!"
Kai lập tức gạt thanh kiếm đanh chém tới của anh ta và lách sang trái, nhìn gương mặt của anh chàng nhỏ con tôi mới thấy nét ngạc nhiên của anh ta, phải anh ta chỉ lo đánh nhau vớ Kai mà hoàn toàn quên mất tôi.
Ben Ben: "Blizzard!!"
Một cơn bão tuyết phóng ra từ cây gậy của tôi đánh trúng chân anh ta, ngay lập tức chân anh ta bị đóng băng dính chặc xuống mặt đất. Tôi đã khiến cho anh ta không cử động được nữa.
Turn 1: Ben Ben Turn.
Command: Cast Black Magic: "Blizzard" on Short Guy (S.Guy).
Damage: (86+1)x16+20-500=912
HP S.Guy: 15000-912=14088
HP Ben Ben: 400
HP Kai: 430
MP Ben Ben: 435-40=395
Kai: "Hay lắm Ben Ben! Giờ thì hắn ta không thể nhảy loi cho tránh né nữa!"
Kai liền tấn công anh ta, nhưng trước khi ra đòn thì anh ta đã ra tay trước, một cú chém cực nhanh, Kai đưa kiếm lên đỡ. Hai thứ vũ khi chạm vào nhau nghe "Keng" một tiếng.
Turn 2: Short Guy Turn.
Command: Slice attack on Kai. Kai use guard.
Damage: 50x12+20-(45+5)=570
HP Kai: 450-(570-570)= 450 (Guard Effect)
HP Ben Ben: 400
HP S.Guy: 14088
MP Ben Ben: 395
Kai nhanh chóng phản đòn sau cú đỡ, một cú đánh cực mạnh, khiến cho thanh kiếm hình chìa khóa của anh chàng đó văng đi mất.
Turn 3: Kai Turn.
Command: Attack on S.Guy
Damage: (76+1)x15-500=655
HP S.Guy: 14088-655=13433
HP Ben Ben: 400
HP Kai: 450 (Ability Guard Reload in 3 turns)
MP Ben Ben: 395
End.
Cô gái áo hồng lên tiếng.
??????: "Nguy hiểm!"
Kai kề kiếm vào yết hầu của anh ta.
Kai: "Game Over! Xem ra ngươi thua rồi! Mau nói người của mi trả cái balo cho ta!"
Tôi tưởng thế nào anh ta cũng phải trả lại, nhưng tôi nhận thấy anh ta lại không coi đó là việc qua trọng.
????: "Thật là ta thua sao?"
Kai: "Ngươi đã không còn kiếm! Làm sao và chiến đấu được nữa?"
????: "Thế àh...."
Một tia sáng nhá lên, thanh kiếm hình chìa khóa vàng xuất hiện trở lại trong tay của anh ta. Và nhanh như cắt, thanh kiếm đó cũng kề vào cổ của Kai.
Kai: "Cái... Cái gì? Không thể nào!"
Ben Ben: "Kai!"
Thế rồi với giọng bình thản, anh ta nói.
?????: " Ta nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, ta sẽ trả lại balo cho các cậu!"
Kai: "Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta dừng vậy!"
Kai và anh chàng nhỏ con đều rút kiếm về, anh chàng nhỏ con sau khi quay trở lại nhóm hai cô gái và con chó, anh ta nhặt chiếc balo của Kai lên và đưa cho chúng tôi. Tôi cầm lấy, chiếc balo rồi nói, tôi biết lúc này là lúc thích hợp cho điều bí ẩn mà từ nãy đến giờ tôi cứ thắc mắc.
Ben Ben: "Cám ơn hoàng thượng đã trả balo cho chúng tôi!"
Anh ta rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.
?????: "Tại sao anh lại biết thân phận của tôi!"
Tôi chỉ vào cô gái mặc áo hồng.
Ben Ben: "Thật ra cô ta đã nói cho tôi biết!"
?????: "Tôi?"
Ben Ben: "Không phải cô vừa nói: 'Không được phạm thượng' sao? Chính cô đã nói cho tôi biết thân phận của anh ta! Hay nói đúng hơn là ngài đây!"
Anh ta cười lớn.
????: "Các cậu quả thực khiến ta rất hài lòng. Không những chiến đấu phối hợp rất tốt và còn có những nhận xét rất sắc bén. Xem ra lần này chúng ta đã có được những người rất có tiềm năng!"
Ben Ben: "Ngài quá khen!"
????: "Không có gì! Chúng ta quả thật đang cần người như các cậu, vừa đi vừa nói chuyện! Ta sẽ giải thích!"
Kai từ nãy đến giờ vẫn chưa theo kịp câu chuyện.
Kai lắp bắp: "Cậu... cậu nói vậy đây là..."
Ben Ben: "Là một vị vua, phải!"
Kai: "Không phải chứ! Tên lùn này mà...."
?????: "Vô lễ!"
Kai bụm miệng: "Ối chết! Lỡ lời!"
?????: "Ha ha không sao!"
******Team Aurora Battle End******