█║▌│ █│║▌ ║││█║▌
Fire in the hole!
- 29/7/10
- 2,604
- 4,636
+ Chẳng là mình gặp một loạt những sự việc khiến mình phải thay đổi (vội là đằng khác) những suy nghĩ ngây thơ nhảm nhí ngày xưa....Trường mình học nằm trong một khuôn viên gồm cấp 1+2+3 ở Hà Nội , lúc mới vào trường tưởng rằng cấp 1 và 2 ngoan lắm, dè bọn cấp 3 lắm, nhưng không. Một lần lớp mình đang học, bọn cấp 2 ra đứng ở lan can làm ồn hết cả lên >phải cử 1 cậu trong lớp ra xua đám đông> ăn nói nhẹ nhàng thì bị bọn nó "liếc đểu" rất thái độ và tặng cho cậu bạn kia mấy câu chửi (thế còn nhẹ). Lần khác giáo viên ra nhắc nhở thì 1 thằng (trong bọn đó) đáp lại bằng một câu nói đầy thách thức mà mình không tài nào nhớ nổi
với một phong cách như chuẩn bị gây án đến nơi @@> nói thẳng ra là hỗn láo...
Một lần mình đi xem bóng đá trong trường với anh em thằng bạn, bỗng nhiên mấy thằng trẻ con đứng lấn vào trong sân, thằng bạn mình hét đứng lui ra không nghe (hoàn toàn lịch sự) , thế là phải ra nhắc tận nơi ,ai ngờ thằng bạn mình vừa quay lưng đi là nó chửi xối xả (thằng này khoảng lớp 6,7), thằng em bạn mình nóng máu ra dọa thế là bị thằng nhãi lôi cả bác nào to to trên bộ Thủy Sản ra dọa >thằng bé ăn ngay quả boot of travel vào bụng =.=
Ngoài ra mình còn gặp mấy thằng lớp 1 ném đá các anh chị cấp 3 tập thể dục (ném thẳng kiểu xung phong fire in the hole luôn)
Đi đường gặp mấy thằng nhãi học lớp dưới ở trường cũ biết tên (do mình hơi nổi
) chào hỏi bằng những mĩ từ và gọi mình bằng đại từ rất dễ thương là "nhóc" dù mình đ' quen biết gì...> mình đang sửa xe nên không gọi mấy em lại chào hỏi thân mật đc
.
Cuối cùng là không khí trong những quán game tình thương mến thương giữa các đồng chí đã bị khói thuốc và các từ "&%#" kêu hết vôlum từ mồm các em nhỏ cấp 2 làm ô nhiễm> làm mình muốn tặng các em keyboard mitsumi
+Mình lập topic này cũng chỉ muốn nói ra tâm sự trong lòng và xin các bác có kinh nghiệm ứng xử chỉ giáo
, các bác đã, đang và sẽ xử lý khi gặp các em này ntn ?
với một phong cách như chuẩn bị gây án đến nơi @@> nói thẳng ra là hỗn láo...Một lần mình đi xem bóng đá trong trường với anh em thằng bạn, bỗng nhiên mấy thằng trẻ con đứng lấn vào trong sân, thằng bạn mình hét đứng lui ra không nghe (hoàn toàn lịch sự) , thế là phải ra nhắc tận nơi ,ai ngờ thằng bạn mình vừa quay lưng đi là nó chửi xối xả (thằng này khoảng lớp 6,7), thằng em bạn mình nóng máu ra dọa thế là bị thằng nhãi lôi cả bác nào to to trên bộ Thủy Sản ra dọa >thằng bé ăn ngay quả boot of travel vào bụng =.=
Ngoài ra mình còn gặp mấy thằng lớp 1 ném đá các anh chị cấp 3 tập thể dục (ném thẳng kiểu xung phong fire in the hole luôn)
Đi đường gặp mấy thằng nhãi học lớp dưới ở trường cũ biết tên (do mình hơi nổi
) chào hỏi bằng những mĩ từ và gọi mình bằng đại từ rất dễ thương là "nhóc" dù mình đ' quen biết gì...> mình đang sửa xe nên không gọi mấy em lại chào hỏi thân mật đc
.Cuối cùng là không khí trong những quán game tình thương mến thương giữa các đồng chí đã bị khói thuốc và các từ "&%#" kêu hết vôlum từ mồm các em nhỏ cấp 2 làm ô nhiễm> làm mình muốn tặng các em keyboard mitsumi

+Mình lập topic này cũng chỉ muốn nói ra tâm sự trong lòng và xin các bác có kinh nghiệm ứng xử chỉ giáo
, các bác đã, đang và sẽ xử lý khi gặp các em này ntn ?



Nhớ hồi mình đi thi nghiệp vụ sư phạm, dạy bọn lớp 6, mình vừa nhắc chúng nó về nhà chuẩn bị bài mới, ngay lập tức có 1 thằng chọi con mặt trông nghịch nghịch (trông vậy mà nó đi thi hsg TA cấp tỉnh) nó hét to: " Bố lạy thầy" mà lúc đó cô giáo CN nó đang trong lớp đấy
, mình nóng máu muốn cho nó ăn bạt tai lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại năm cuối rồi cũng ngại 