Mr.Nice
Persian Prince
- 7/9/06
- 3,830
- 5
Có cái nhà này đang xây dở. Lúc chiều load Sims Pets về install vô, load game định xây tiếp thì ôi thôi::( lộn tùng phèo @_@ cái loa thì nó thay bằng cái bình cổ xanh lét (lỗi màu ấy) cửa sổ kính chống lên thì nó thay bằng cái cửa gỗ cũng xanh lét mà lại còn to đùng đoàng X( nền bóng thì cho nguyên gạch ngói thế chỗ :o
Thế là ra đi....::( giờ còn mỗi mấy cái screenshot cũ, post lên cho bà con xem tạm vậy. Có nhiều cảnh sẽ chụp cùng 1 chỗ nhưng lại hơi hơi khác nhau, đấy gọi là đột biến về ý tưởng trong quá trình xây bà con thông cảm. Nhà còn rất lộn xộn, thậm chí còn chưa lát gạch hay sơn tường nhiều chỗ. Còn chưa xây cả sàn lun
cho nên chỉ chụp nội thất 1 số phòng đã xây xong. Mong các bác nhận xét để em rút kinh nghiệm.
(quái lạ, rõ ràng tớ để resolution là 1280x1024, thế mà tại sao lúc chụp ra chỉ còn bé tí thế này. Xấu quá tròy
)
Dưới đây là 3 khu vực chính đã xây xong: Dancing floor, Bếp, Phòng tắm và phòng ngủ
nhà này định xây cho bé Paris Hilton lúc nào xuất tù thì vô ở tạm, cho nên tớ xây khu ăn chơi ầm Ĩ ở nguyên tầng 1, khách vào không cần tiếp đón zô...nhảy lun ~_~ Phòng bếp được nâng cao hơn, lát gạch bóng kỉu modern xì tin, nhìn cũng khá bắt mắt. Và lại thêm cửa sổ hơi bị lộ thiên nên sáng sủa lém. Ở gian bếp có luôn 1 bàn ăn được tớ chế từ mấy mảnh bàn khác nhau lận đấy. Giữa bàn có 1 lỗ hổng để chậu cây cảnh, nói chung là cũng khá hay. Trông mát mẻ
ban đầu tớ định để 2 sân bowling ở chỗ trống còn lại chạy dọc nhà, nhưng sau nghĩ lại đã thay vào bằng bàn 2 cái bàn Bia cho nó xã hội đen :devil: trần nhà thì lắp chi chít đèn huỳnh quang siêu sáng :p còn nhiều hơn cả nhà quốc hội. Tầng 2 thì đã xây được 2 phòng cũng theo phong cách liên thông nhưng quên khuấy chưa xây cầu thang :-* phòng ngủ lắp 1 con Samsung Plasma 41'' (ban đầu định lắp con 80'' nhưng thôi, để khi nào xây tầng 3 làm 1 quả cinema luôn thể, giờ thì tan thành mấy khói
Phòng tắm thì cũng được xây nổi lên trên bề mặt của tầng 2. Lát nền bóng loáng, xung quanh thì chi chít gương, tất nhiên vẫn chừa 1 khoảng không gian lớn dành cho cửa sổ, rất thoáng nhưng lại không hở tí nào, trừ thằng nào đang nằm trong phòng ngủ thì...chiêm ngưỡng thoải mái
. Giữa phòng ngủ và phòng tắm thì cho 1 quả thảm cũng xấu xấu (tại đêk có cái nào đẹp cả +___+) chủ yếu để lau chân và cho chó mèo thỉnh thoảng ngủ rong 
Sơ qua là thế, để tớ tìm cách khắc phục lỗi đã, nếu được thì hum nào xây xong upload cả thể. Xây được có mấy phòng đã tốn những $195k cơ đấy :o
Thế là ra đi....::( giờ còn mỗi mấy cái screenshot cũ, post lên cho bà con xem tạm vậy. Có nhiều cảnh sẽ chụp cùng 1 chỗ nhưng lại hơi hơi khác nhau, đấy gọi là đột biến về ý tưởng trong quá trình xây bà con thông cảm. Nhà còn rất lộn xộn, thậm chí còn chưa lát gạch hay sơn tường nhiều chỗ. Còn chưa xây cả sàn lun
cho nên chỉ chụp nội thất 1 số phòng đã xây xong. Mong các bác nhận xét để em rút kinh nghiệm.(quái lạ, rõ ràng tớ để resolution là 1280x1024, thế mà tại sao lúc chụp ra chỉ còn bé tí thế này. Xấu quá tròy
)Dưới đây là 3 khu vực chính đã xây xong: Dancing floor, Bếp, Phòng tắm và phòng ngủ
nhà này định xây cho bé Paris Hilton lúc nào xuất tù thì vô ở tạm, cho nên tớ xây khu ăn chơi ầm Ĩ ở nguyên tầng 1, khách vào không cần tiếp đón zô...nhảy lun ~_~ Phòng bếp được nâng cao hơn, lát gạch bóng kỉu modern xì tin, nhìn cũng khá bắt mắt. Và lại thêm cửa sổ hơi bị lộ thiên nên sáng sủa lém. Ở gian bếp có luôn 1 bàn ăn được tớ chế từ mấy mảnh bàn khác nhau lận đấy. Giữa bàn có 1 lỗ hổng để chậu cây cảnh, nói chung là cũng khá hay. Trông mát mẻ
ban đầu tớ định để 2 sân bowling ở chỗ trống còn lại chạy dọc nhà, nhưng sau nghĩ lại đã thay vào bằng bàn 2 cái bàn Bia cho nó xã hội đen :devil: trần nhà thì lắp chi chít đèn huỳnh quang siêu sáng :p còn nhiều hơn cả nhà quốc hội. Tầng 2 thì đã xây được 2 phòng cũng theo phong cách liên thông nhưng quên khuấy chưa xây cầu thang :-* phòng ngủ lắp 1 con Samsung Plasma 41'' (ban đầu định lắp con 80'' nhưng thôi, để khi nào xây tầng 3 làm 1 quả cinema luôn thể, giờ thì tan thành mấy khói
Phòng tắm thì cũng được xây nổi lên trên bề mặt của tầng 2. Lát nền bóng loáng, xung quanh thì chi chít gương, tất nhiên vẫn chừa 1 khoảng không gian lớn dành cho cửa sổ, rất thoáng nhưng lại không hở tí nào, trừ thằng nào đang nằm trong phòng ngủ thì...chiêm ngưỡng thoải mái
. Giữa phòng ngủ và phòng tắm thì cho 1 quả thảm cũng xấu xấu (tại đêk có cái nào đẹp cả +___+) chủ yếu để lau chân và cho chó mèo thỉnh thoảng ngủ rong 
Sơ qua là thế, để tớ tìm cách khắc phục lỗi đã, nếu được thì hum nào xây xong upload cả thể. Xây được có mấy phòng đã tốn những $195k cơ đấy :o
Thấy nhà mí bác làm phê quá, em cũng xin mạn phép góp căn nhà cùi bắp của em.


















