Hức,game này xạo ghê,Tử Long nhà ta trong này đào hoa khủng khíp,có một em lớn lên chung từ nhỏ,xuống núi gặp một em nữa quên tên roài,em này lúc đầu gọi là hồng y thiếu nữ thì phải,sau khi diệt họ Lữ lại gặp Điêu thuyền nhà ta,rùi em hồng y nổi giận bỏ đi...bó tay

Đoạn gặp oan hồn này cũng giống như đoạn gặp Hạ Hầu Đôn,chỉ có cách cắm đầu chạy và bơm máu

À,đang kẹt ở chỗ này,sau khi đem thắng Á khẩu về đưa cho Bị,thì chuyển về thành,rồi họp một hội nghị,trong đó họ Gai cát sai Tử Long lên dẹp cái sơn trại,sau khi dẹp xong phía ngoài của sơn trại,đi đến góc trên bên phải màn hình có một cái hồ,bên bờ hồ có một đống lửa,chui xuống đó thì nó liền nhảy thời gian 2 phút,nếu trong 2 phút đó mình không thoát khỏi hồ thì die,sau khi thoát lên khỏi hồ,quay trở lại,đánh một hồi nữa lại nhảy thời gian,lần này hình như là 3 phút 30...không chạy lên kịp cũng hông có vấn đề gì cả,đánh đến phía trên góc phải màn hình,gặp một đám pháp sư với người đá,sau khi giết được thằng pháp sư làm phép lửa thì diễn ra một đoạn film,nó cho mình một cây thương,một cái mũ dỏm,sau đó bản đồ sạch sẽ,trở về thành thấy thằng họ Gia cát đứng trước cửa Nghị sự đường,trên đầu có dấu chấm than (tức là có chuyện đấy) tới nói chuyện,không thấy gì xảy ra,quay lại sơn trại làm lại các bước trên và...không có gì xảy ra

....vậy mong huynh đài giúp đệ qua phần này...hic,trăm sự chỉ tại lúc nói chuyện,làm biếng nghe nên cứ Esc hết...bây giờ mà play lại thì điên mất,lev lên 50+ roài,luyện lại chắc khùng quá >.<