_Bro nào có thể thanh thản và nói rằng ANH KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN ĐÓ ĐÂU là bro đó đang nói LÁO.
_Nếu bản thân em trong trường hợp của chủ Thread chắc chắn em sẽ rất choáng. Choáng không phải vì mình không được abc đầu tiên, mà choáng vì một mảng quá khứ mình chưa hề biết gì về em ấy.
_Nếu chủ thread là người vị tha thì hãy mở rộng vòng tay mà đón nhận cô ấy.
_Còn ngược lại nếu là người hay suy nghĩ và để bụng như em thì tốt nhất là hãy để cô ấy đi, đừng cố gắng níu giữ và sau đó hành hạ nhau trong đau khổ. Chỉ mệt cho cả 2 thôi.
_Tất nhiên,nếu cô ấy mất.....trong trường hợp bị hại thì không tính đến. Còn xin lỗi trước, nếu vì rượu mà mất thì em sẽ chạy dài ngay thôi.Người con gái đứng đắn chẳng bao giờ đánh đổi trinh tiết của mình bằng vài chai+1 thằng ấc ơ đâu.
_Còn một điều nữa nhắn gửi, con gái khóc lóc xin lỗi nhưng thật sự bao nhiêu % trong số đó hối lỗi. Đó là điều bạn nên biết, đôi khi vì tâm lý sợ mất bạn(một người đang thực sự quan tâm cô ấy) nên trong chốc lát ấy nỗi sợ ấy biết thành nước mắt chứ chưa chắc là vì hối hận.
_Hồi trước có một bro nào phát biểu 1 câu rất hay : Con gái đã mất.........thường nhớ đến thằng đầu tiên của nó:'>.
_Cuối cùng, phát biểu của em chỉ mang tính chất tham khảo, đừng vin vào nó mà chém em nhá. Nghe thì nghe, không nghe thì cũng chẳng sao