Trinh

Từ sau hôm tỏ tình đến giờ t cũng định đi đá lao động đường phố lại tiếp nhưng mà sao xem hàng trên web chả thấy hứng thú gì cả. Có lẽ thứ ham muốn biến thái của t lại là chân tình chăng
 
Từ sau hôm tỏ tình đến giờ t cũng định đi đá lao động đường phố lại tiếp nhưng mà sao xem hàng trên web chả thấy hứng thú gì cả. Có lẽ thứ ham muốn biến thái của t lại là chân tình chăng
Nuôi bé đường đi bik tình cảm hơn 4
 
sau 6 tháng từ sự kiện thổ lộ t cũng dần quên cô ấy, áp lực cơm áo cộng thêm muốn xóa đi hình ảnh ng đó nên cũng chẳng log acc gvn xl này kia và tất nhiên cũng chẳng còn liên lạc gì với cô ta. Bỗng nhiên hnay cô ấy nt hỏi thăm, bao nhiu cảm xúc ùa về nỗi thương nhớ thầm kín lại ùa về thác lũ. Tuy vậy t cũng chỉ nhắn qua loa và ròi để cô ta kết thúc cuộc nc với 1 câu bâng quơ lững lờ.

Xóa sạch cuộc hội thoại và cũng ko vào profile để coi xem cô ta đã làm gì đi đâu ở với ai trong mấy tháng rồi, có lẽ t đã quá mệt mỏi với vòng xoáy cuộc sống để quan tâm lại, để đầu tư tâm trí vào cái hy vọng cảm tình mong mang đó.

Nhớ...t thật sự ko quên được em
 
box âm nhạc bị đóng cửa rồi nhỉ
chỗ up nhạc cảm xúc không còn nữa thoáng buồn
 
Back
Top