philongtungtroi
C O N T R A
- 5/1/03
- 1,670
- 0
"Tri nhân tri diện bất tri tâm" người bình thường còn không thể nào nhìn rõ 1 con người huống chi 1 thằng nhìn đời qua cặp kiếng dầy cui như nó.
Do đó, nó luôn luôn nhìn sai và cũng vì thế làm sai nhiều thứ.
Ngày trước, khi người ta bảo với nó là người ui chỉ xem mình như 1 món đồ chơi thì nó đã cự lại và nói:
- Tại sao là đồ chơi! Lúc em ở bên nó em rất vui vẻ và hạnh phúc thì sao là đồ chơi được.
Để rồi, hôm nay nó nhận ra nó cũng chỉ là 1 món đồ chơi không hơn không kém.
Khi nào cần nó làm gì thì người ta mới kiếm nó, còn bình thường thì người ta ở bên cạnh "bạn" của mình.
Thế mà, lúc ở bên nhau, khi nghe người ta nói iu mình nó sung sướng và hạnh phúc lắm!
Nó đâu có biết, thật sự những lời nói đó chỉ là để lấy lòng nó và biến nó thành 1 công cụ mua vui cho họ khi họ buồn.
Trong trò chơi này, nó chỉ là 1 món đồ chơi mà khi dùng xong họ sẽ vứt bỏ nó đi.
Nhưng nó sẽ không trách ai vì những điều nó làm điều là cam tâm tình nguyện.
Chúc ai kia được hạnh phúc và hy vọng đừng biến người khác thành món đồ chơi như nó nữa!
Do đó, nó luôn luôn nhìn sai và cũng vì thế làm sai nhiều thứ.
Ngày trước, khi người ta bảo với nó là người ui chỉ xem mình như 1 món đồ chơi thì nó đã cự lại và nói:
- Tại sao là đồ chơi! Lúc em ở bên nó em rất vui vẻ và hạnh phúc thì sao là đồ chơi được.
Để rồi, hôm nay nó nhận ra nó cũng chỉ là 1 món đồ chơi không hơn không kém.
Khi nào cần nó làm gì thì người ta mới kiếm nó, còn bình thường thì người ta ở bên cạnh "bạn" của mình.
Thế mà, lúc ở bên nhau, khi nghe người ta nói iu mình nó sung sướng và hạnh phúc lắm!
Nó đâu có biết, thật sự những lời nói đó chỉ là để lấy lòng nó và biến nó thành 1 công cụ mua vui cho họ khi họ buồn.
Trong trò chơi này, nó chỉ là 1 món đồ chơi mà khi dùng xong họ sẽ vứt bỏ nó đi.
Nhưng nó sẽ không trách ai vì những điều nó làm điều là cam tâm tình nguyện.
Chúc ai kia được hạnh phúc và hy vọng đừng biến người khác thành món đồ chơi như nó nữa!



.