philongtungtroi
C O N T R A
- 5/1/03
- 1,670
- 0
- Thread starter
- #41
Nghĩ lại thì đúng là thế thật. Cám ơn Ankarus nhiều nha.Vị kỷ không có nghĩa là ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân chẳng màng người khác. Biết cách sống vị kỷ là sống phải biết nghĩ cho bản thân trước, tự bản thân mình không ổn thì làm sao làm được gì khác? Những người như cậu thường hết mình cho các mối quan hệ, đặt hy vọng vào đó quá nhiều mà quên đi mất bản thân. Trong khi, triết lý sống đúng đắn nhất là phải làm sao tự bản thân mình thấy thoả mãn, sống được vui vẻ. Khi đó mới có thể mang lại niềm vui cho người khác. Tự trân trọng lấy mình trước đã.
Còn việc cậu đặt nặng vấn đề tình cảm, đó là nguyên nhân dẫn đến tình cảm bị lệ thuộc vào người khác. Cậu là khách thể, người ta là chủ thể, bất cứ sự thay đổi nào từ chủ thể đều tác động xấu lên khách thể khiến tâm tư tình cảm của cậu bất ổn. Vậy có phải là cậu bị động, dựa dẫm vào tình cảm từ người khác không? Cậu nhận ra mối tương quan rồi chứ?
Thế mà trước giờ cứ nghĩ do mình đặt nặng vấn đề chứ không lệ thuộc ^^.
Thôi thì cố gắng thay đổi, muộn còn hơn là không mà đúng không?
Chỉnh sửa cuối:



