Trở lại và đồi bại gấp đôi

Eric học ở UNSW hả, hôm nào gặp mặt cái nhỉ, giao lưu học hỏi chụp ảnh với :D.
P/s: Mạng ở nhà dạo này vào GVN toàn bị 503 error, nên duplicate post, anh em thông cảm :(.
 
Ong tiếp nào...dạo này Tao Đàn chết hết các loại công trùng khác rồi thì phải :|

IMG_5837.jpg


IMG_5789.jpg


IMG_5900.jpg
 
@Eric_nguyen
Anh có tham gia clb nào không ? Em cũng muốn đi chụp chung với nhóm. Ngày trước học thì chung với lớp chụp vui lắm.
Giờ hết khóa học không còn tụ tập lại chụp nữa, buồn quá :(
 
^ Mình toàn solo ko à. Lâu lâu đi chung với mấy bô lão chụp loanh quanh Tao Đàn, CVGĐ

PM mình số phone, có đi mình gọi...mà mình chỉ đc được sáng CN thôi :D
 
Đánh dấu sự trở lại của trường phái nude zoom 5x nào :">

ai sợ côn trùng ko xem nhé
[spoil]
IMG_7038.jpg
[/spoil]

IMG_6937.jpg


IMG_6885-Edit.jpg


IMG_6881-Edit.jpg
 
__Chụp cái này khó mà vui. Bữa đi chụp với lão Eric mà cười ra nước mắt. Chụp macro mà như tập tạ tay ấy, lens bé tẹo mà nặng má ơi, lại zoon theo centimet, tốc độ rất khó chịu, chưa kể đối tượng chụp nó bay nhảy nữa. Chụp đâu khoảng 10 tấm là thấy cơ tay chắc thêm vài phần.
 
5x đấy là có điểm tựa =)) chứ cầm tay sao nổi
đang định tìm xem có con côn trùng nào dễ nuôi, bắt về nuôi chụp cho đã
 
Lâu lắm rồi mới lại có một ngày chủ nhật đúng nghĩa
Được ngủ nướng, được thong thả thưởng thức ly cafe
Được ngắm tô phở bốc khói 10 phút rồi mới ăn
Được xách máy lang thang
Được mặc quần Jean, áo thun
Được ngắm các em teen lăn lộn ở công viên đề tìm ra góc chụp sexy nhất
và quan trọng nhất là...
...được hẹn hò còn cùng em Ong...

..ác thay thời thế thay đổi. Chốn hẹn hò năm nao bị bọn xấu đào bới không thuơng tiếc
Chờ hơn 1h mà không thấy bóng dáng em iu
Đi qua đi lại...
trầm ngâm...

và anh thấy em ....
Ôi thôi, bấn quá...làm đại mấy shot

IMG_8277.jpg
 
Back
Top