oldcat
Mr & Ms Pac-Man
- 31/1/08
- 224
- 13
Tình hình là lúc trước mình có quen một người con gái, cả hai rất thương nhau nhưng vì lý do tôn giáo nên cả hai buộc phải chia tay nhau trong nước mắt. Sau đó mình có nói với nhỏ là mình sẽ chỉ từ bỏ khi nhỏ có bạn trai và 2 tuần sau mình hay tin nhỏ đã có bạn trai mới. Suốt thời gian sau đó thì mình cảm thấy chán nản, hụt hẫng và trờ nên im lặng, trầm cảm hơn. Chính lúc này có một người con gái khác đã đến bên và vực mình dậy và làm cho mình vui vẻ, yêu đời và lạc quan hơn vào cuộc sống. Thắm thoắt vậy là đã gần 5 tháng kể từ lúc mình chính thức quen nhau và cũng tròn 9 tháng kể từ ngày mình chia tay với người con gái trước. Mọi thứ đang trôi qua 1 cách bình lặng thì người con gái trước hẹn gặp mình, tất nhiên là mình cũng chấp nhận gặp. Lúc đến nơi mình và nhỏ ngồi nói chuyện (nói tùm lum chuyện hết) đc một lúc thì nhỏ rưng rưng nước mắt, ôm lấy mình khóc òa lên và nói nhỏ ko thể nào quên đc mình, càng cố quên mình thì hình ảnh mình lại càng hiện ra, càng ở bên người khác thì lại càng nhớ đến mình. Nhỏ hỏi liệu mình và nhỏ có thể trở về như ngày xưa được ko, lần này nhỏ chấp nhận vì mình mà đấu tranh với gia đình chứ ko như 9 tháng trước... Sau đó mình an ủi nhỏ và chở nhỏ về, mình nói với nhỏ là mình cần có 1 chút thời gian để suy nghĩ vì hiện tai mình cũng đã có bạn gái...
Hiện tại mình cảm thấy nhức đầu vô cùng, mấy ngày nay mình ko nt cho nhỏ cũ và cũng ko gặp nhỏ mới. Vì mình ko phải hạng muốn bắt cá 2 tay... mình ko biết phải làm gì cả. Mong mọi người có thể tâm sự chia sẽ với mình trường hợp này... Mọi người nghĩ mình nên làm thế nào bây giờ ?
Câu truyện trên là của mình và hoàn toàn có thật, ko có 1% nào chém cả thế nên rất mong sự nghiêm túc trong sự chia sẽ của các bạn. Cám ơn !
Hiện tại mình cảm thấy nhức đầu vô cùng, mấy ngày nay mình ko nt cho nhỏ cũ và cũng ko gặp nhỏ mới. Vì mình ko phải hạng muốn bắt cá 2 tay... mình ko biết phải làm gì cả. Mong mọi người có thể tâm sự chia sẽ với mình trường hợp này... Mọi người nghĩ mình nên làm thế nào bây giờ ?
Câu truyện trên là của mình và hoàn toàn có thật, ko có 1% nào chém cả thế nên rất mong sự nghiêm túc trong sự chia sẽ của các bạn. Cám ơn !
.


.Phân biệt tôn giáo mà ko cho yêu thì quá thật là Châu Á còn tồn tại điều này (giống như Mỹ phân biệt chủng tộc, nhưng còn ác hơn
)
, thì tốt quá rồi còn gì nữa
. Giờ thì bác đang in love với nhỏ này thì cứ thế mà làm, cần gì phải suy nghĩ là tình cũ nữa.
. Dù bác có hàn gắn lại thì bác cũng sẽ bị như hồi trước, và chắc chắn rằng bác vẫn sẽ nhớ người mới, thế thì tại sao mình đã có những gì rồi thì tại sao lại ko bỏ 1 thứ khác ko dc :). Người Mỹ có câu : "Let go what you can't control". Anh em chỉ có thể giúp bác phần nào, nhưng bác vẫn phải quyết định những gì phải làm