Trời ơi là trời

Mày nhớ nhé, anh chụp lại đoạn chat mày bảo một tay bắt 2, 3 con cá rồi, mày mà không bắt được anh thiến :))
:'> em mới định thôi mà !
Thất tình xong đi kiếm tình mới hồi phục lẹ ghê ^_^
:'> chưa !
hãi ông này thật , mấy trang trước còn buồn mà trang này đã thấy bắt cá mấy tay rồi
:'> 04-09-2009, 22:24 ! ngày lập topic ! đau khổ gần 1 tháng rồi ! Phải tìm vui mà sống thôi !
Áh,PG có phải cái chị hum bưã anh dắt vào Hotel chơi phải ko anh? :|
:-w ai nói với chú tin đó ! :'> anh còn zin mà !
Cua lắm mà chả con nào ra con nào

:'> tình yêu trong sáng mà
 
Để nhớ xem anh lên ĐaLat chơi hồi ngày mấy ta? :-"
 
:(( Sinh nhật nó em xếp 5000 ngôi sao bỏ vào hũ tặng nó , con gái cả mấy lớp đứa nào cũng cảm động mà nó kêu ko cảm nhận được tình cảm của em !
:(( nó trước sau chỉ là bạn !

Sak , bác nghĩ đơn giản chỉ là tặng cái đó thì đâu phải 100% là nó sẽ cảm nhận :))
Cần sự quan tâm , vỗ về .v.v... cơ , sao bác ko thử kể xem từ lúc bác quen nó đến lúc này bác đã làm những j ::) như thế mới dễ góp ý
Ah mà bác chỉ là tán chứ chưa có j với nó đúng ko

!
 
Chú em còn trẻ còn nhiều thứ mà. Giờ cứ lo học với chơi đi.

Lớn lên 1 chút chú sẽ hiểu thế nào là đàn ông :))!!!

Còn nhìu cái để thưởng thức mà. Quên em ấy đi. ;))
 
tất cả hoặc là không gì cả. Đừng cái kiểu làm bạn để rồi lại nuôi hi vọng & thất vọng thì nó chả hay ho tí nào.

bác chỉ được cái nói đúng:( nhưng méo mó có vẫn hơn không ! thà vẫn làm bạn :-w chứ ko lẽ chịu mất cả chì lẫn chài hử;))
 
Ah mà bác chỉ là tán chứ chưa có j với nó đúng ko

!
:'> nắm tay được 2 lần !
bác chỉ được cái nói đúng nhưng méo mó có vẫn hơn không ! thà vẫn làm bạn chứ ko lẽ chịu mất cả chì lẫn chài hử
=(( mất hết !
 
thôi kiếm em khác thay thế đi lão :">, quên em nó cho rồi :">..
 
:( kiếm được đã kiếm rồi !
 
:( có ai muốn chia tay đâu , chỉ vì người ấy muốn thôi ! Giờ 2 đứa học chung 1 lớp , ngày nào cũng gặp nhau nhưng cứ lạnh lùng !
 
thế không làm bạn được sao ? không còn yêu thì cũng không đến nỗi mất đi 1 người bạn :D
 
:( có ai muốn chia tay đâu , chỉ vì người ấy muốn thôi ! Giờ 2 đứa học chung 1 lớp , ngày nào cũng gặp nhau nhưng cứ lạnh lùng !

Con gái mà anh,họ đã muốn chia tay thì lạnh lùng là chuyện đương nhiên rồi :|.Phải chờ 1 thời gian nữa thì có thể sẽ khác ;))

thế không làm bạn được sao ? không còn yêu thì cũng không đến nỗi mất đi 1 người bạn :D

Ôi,từng là người yêu cuả nhau thì khó làm bạn lắm :((
 
Đọc thấy cái vụ cậu xếp 5000 ngôi sao thấy sến quá, em nó bỏ là phải. ;))

Rút kinh nghiệm từ rày nhá, mai mốt có cua em nào thì tặng cái gì thiết thực một chút. Tặng những cái đơn giản nhưng em nó phải dùng hoài, phải nhớ tới mình hoài, dễ đi vào lòng em nó hơn. :)>-
 
:-o có vẻ con gái ko thích mấy thằng sến nhờ !
=(( hay dạo này lũ con gái thích mấy loại quậy + máu mặt , đú các loại
 
Không thích sến cũng không có nghĩa là sẽ thích mấy thằng đú. [-x

Cứ quan tâm như những người bình thường thôi. Không cần phải cực đoan như cải lương hầu quảng hay phải ngầu lên như tướng cướp. :)>-
 
Sát tháttttttttttttttttttttttttt !!!
Mình đùa đấy :">
Đời còn dài, gái còn nhiều, lo gì...
Cơ mà mình cũng đang buồn và đau khổ =((
 
Chia buồn cùng anh... anh thì 5000 ngôi sao, em cũng 1000 con hạc giấy... rồi tự làm 2 cái chuông gió =)) Rồi đôi khi túng tiền, nhịn ăn sáng 2 ngày để đi uống nc với nó 1 ngày... hàng tháng tiền ko biết bao nhiêu mà kể, nó thì mập ra, mình thì dặt dẹo

đôi khi hy vọng sự chân thành của mình có thể khiến ng ta động lòng, thậm chí thương hại cũng đc...

em đã từng van xin người đó cứ lừa dối mình, nhưng đừng rời xa mình... đã từng thức trắng 3 đêm để van xin, cứ mỗi tiếng nt 1 lần xin xỏ ( cho nó biết mình có thức vì nó :)) )


Cuối cùng em nhận đc cái giè đây?

Câu nói bất hủ: "mình mãi mãi là bạn :)) "

là bạn, nếu là bạn đc thì tốt rồi, dần dần nó xa lánh mình, nghênh cái mặt lên với chính cái thằng đã bưng cơm đút vô miệng cho nó ăn...

Vẫn cái bản mặt khinh "người" ấy ( "người" ở đây là mình ), nó cố ý vui vẻ với bọn trai khác, ngay trươc mắt mình...

Gái nó chẳng thương anh đâu, quan trọng là phải có tiền, mua đồ hiệu đồ xịn cho nó thì nó ko chán, chứ 5000 ngôi sao hay 1000 con hạc thì chỉ là đống giấy lộn với nó, thằng nào may mắn xxx nó đc thì nó theo, ko thì 1 thời gian cũng đá.

Nó đá 1 cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tim mình tan nát rồi :((

Đeo theo nuôi nó cho mập đi để thằng khác hưởng!!!!!!!!!!!!!!!
 
^ Bị gái nó làm như thế hèn gì ức chế đến thế này :))
 
Back
Top