Trời ơiiiiiii !!

mình khuyên thế này, đồng ý cho cô ấy cơ hội, nhưng chính bạn cũng cần phải thay đổi trong cách đối xử.

yêu chiều thì đúng. nhưng có chừng mực. khi sai thì phải lớn tiếng chỉnh ngay. vì sai 1 lần đc là sẽ làm tới, cứ yên tâm, con gái lại thích như thế, vì ng` yêu nó hơn nó đc 1 cái đầu.

đừng sợ bị giận, có sai phải chỉnh ngay tại chỗ. cảm thấy khó chịu bức bách gì thì nói ra ngay, ko để lâu.

1 vài lời khuyên.
Chuẩn ko cần chỉnh
Muốn quay lại, điều đầu tiên là chủ thớt cũng phải thay đổi đi đã
 
^
đồng tình với ý kiến trên.
"dạy con từ thuở còn thơ, dạy bồ từ lúc mới kưa đem về"=))
 
ời, thôi đi bạn ạ.. ko thì sẽ khổ lắm đấy!
 
Ờ, cảm ơn các bạn rất nhiều, nhưng cũng do tính mình quá trầm, cảm xúc ít khi nào thể hiện nên người khác ko biết mình đang nghĩ gì trong đầu.

Nói chung là mọi chuyện đã ổn, nhưng giờ lại phát sinh ra 1 vấn đề khác.

Nhà bà dì mình bán cơm, trưa đc nghỉ thì chạy ngang qua phụ trông xe rồi ăn cơm, cạnh bên có tiệm áo cưới, có 1 tiếp tân mới vào làm, những ngày Th và mình giận nhau, thì vô tình mình mình lại trông thấy người này. Vì cửa kính trong suốt, bãi xe mượn tạm sân của tiệm áo cưới đó, mỗi lần dắt xe cho khách thì nhìn vào cứ thấy người đấy cười với mình, đến hôm trước, trên đường về thì vô tình gặp nhau ở cây xăng, rồi về chung đường, mình thì nghĩ hàng xóm với nhau nên nói chuyện qua loa, trên tay lúc đó cầm đt thì người đấy đọc số cho mình rồi bảo lưu vào. Lúc đó chẳng lẽ ko lưu cũng kì, thế là mình cũng lưu số rồi người đấy nt cho mình, nói chuyện bình thường, đến hôm qua thì biết tuổi nhau, mình và người đấy bằng tuổi, her đùa rằng : "Bằng tuổi ko hợp đâu, nhưng mà kệ, để thử xem có hợp ko" rồi bồi thêm rằng rũ mình ngày mai đi uống nước.

Thế, chắc là trời muốn thử mình. Ko phải mình 2 lòng, nhưng thật sự lúc 2 đứa giận nhau thì nụ cười của người ấy dành cho mình làm mình thấy rất lạ, chả biết thế nào nữa. Chắc từ chối khéo thôi.
 
Cứ kưa em 2 để dành trường hợp đá em 1 (xác suất rất cao) \m/
 
xem 500 days of summer đi bạn :'>.....................................
 
Mấy đứa bạn cứ bảo mình nên quen thêm 1 người nữa để xác định tình cảm, nhưng mình lại ko thích vậy, với mình rất dở trong các tình huống thế này, từ chối thì khó vì còn chạm mặt dài dài, còn dây dưa thì mình sợ rằng lòng ko vững (con trai mà).
 
Mới đây, Th rủ mình về Long Khánh chơi nhà chị, bảo là phải đi tay ga, mặc đồ cho đẹp mới đi, ko thì Th đi 1 mình, ừh thì năn nỉ ba cho mượn chiếc AirBlade, ừh thì cũng đi. Đi về cả ngày trời, đến lúc về thì tự nhiên ko muốn về, nói mình về trước, mình năn nỉ mòn miệng mới về.

Có ai đã chịu cái cảnh ở bên người mình yêu mà lúc nào cũng nghe kể về những cuộc tình trước của người đó chưa? Mình nghe mãi, đến mức còn đem mình ra so sánh với những người đó, nào là nhà nó có mấy chiếc xe tải, đất rộng mấy mẫu, nó làm ở viện kiểm sát, nó là kỹ sư, nó đi tay ga... Th thừa biết mình chỉ là 1 người đi làm bình thường, kinh tế so với Sài Gòn chỉ thuộc mức trung bình khá, nhà mình ko rộng, mình đi WaveRS, ko có xe tải (xe tải làm cái quái gì, đập nhà ra rồi lấy xe chở xà bần đem cho àh, Sài Gòn chứ có phải Nha Trang đâu mà xe tải với đất tính bằng mẫu hả Th?)
đọc cái đoạn này . . . 8-}
yêu người hay yêu cái gì ??
 
Ờ, cảm ơn các bạn rất nhiều, nhưng cũng do tính mình quá trầm, cảm xúc ít khi nào thể hiện nên người khác ko biết mình đang nghĩ gì trong đầu.

Nói chung là mọi chuyện đã ổn, nhưng giờ lại phát sinh ra 1 vấn đề khác.

Nhà bà dì mình bán cơm, trưa đc nghỉ thì chạy ngang qua phụ trông xe rồi ăn cơm, cạnh bên có tiệm áo cưới, có 1 tiếp tân mới vào làm, những ngày Th và mình giận nhau, thì vô tình mình mình lại trông thấy người này. Vì cửa kính trong suốt, bãi xe mượn tạm sân của tiệm áo cưới đó, mỗi lần dắt xe cho khách thì nhìn vào cứ thấy người đấy cười với mình, đến hôm trước, trên đường về thì vô tình gặp nhau ở cây xăng, rồi về chung đường, mình thì nghĩ hàng xóm với nhau nên nói chuyện qua loa, trên tay lúc đó cầm đt thì người đấy đọc số cho mình rồi bảo lưu vào. Lúc đó chẳng lẽ ko lưu cũng kì, thế là mình cũng lưu số rồi người đấy nt cho mình, nói chuyện bình thường, đến hôm qua thì biết tuổi nhau, mình và người đấy bằng tuổi, her đùa rằng : "Bằng tuổi ko hợp đâu, nhưng mà kệ, để thử xem có hợp ko" rồi bồi thêm rằng rũ mình ngày mai đi uống nước.

Thế, chắc là trời muốn thử mình. Ko phải mình 2 lòng, nhưng thật sự lúc 2 đứa giận nhau thì nụ cười của người ấy dành cho mình làm mình thấy rất lạ, chả biết thế nào nữa. Chắc từ chối khéo thôi.

tớ thì tớ ghét cái kiểu tự đóng khung mình như thế lắm[-X, quen thì cứ quen đi miễn sao vẫn giữ ý tứ đừng tiến quá xa là được. với lại ông không thấy rằng nếu mà bỏ qua thì sẽ mất đi cơ hội làm thân với 1 người nữa ah\:D/
 
tớ thì tớ ghét cái kiểu tự đóng khung mình như thế lắm[-X, quen thì cứ quen đi miễn sao vẫn giữ ý tứ đừng tiến quá xa là được. với lại ông không thấy rằng nếu mà bỏ qua thì sẽ mất đi cơ hội làm thân với 1 người nữa ah\:D/

Làm thế có quá đáng ko, tôi ko muốn đến 1 ngày phải hát bài "Phải chăng tôi yêu 2 người" của bác Mạnh đâu.
 
tớ thấy bạn cứ thử đi uống nc, nc với bạn mới xem sao!!
đc thì tới luôn
vì một khi bạn đã băn khoăn với cô bé Th kia rồi..thì dù có quay lại...kok chống thì chày cũng đứt thôi!!( khả năng này cao lắm à)
đồng thời cũng đễ thử xem..nếu Th yêu bạn thật lòng
lúc biết bạn với bạn kia có ji ji..thế nào chả lồng lên..muốn giữ bạn lại..có khi lại đổi tính, bớt trẻ con đi ấy chứ
:)
(tuy bản thân là nữ nhưng tớ thấy rất thông cảm với bạn...và thấy chuyện bạn quen với cô gái mới kia cũng kok có gì ghê gớm!!bạn vẫn có quyền lựa chọn chứ^^)
 
^
ta đã có phe đồng minh rồi đấy, chút thớt thấy rồi như:D. Chưa thử làm sao biết chắc nó sẽ xảy ra y chang như thế:-w.
với lại nếu thực sự là ông 2 lòng, thì cho dù bỏ qua cơ hội lần này theo thời gian cũng sẽ tới lúc ông gặp 1 người khác khiến ông phải 2 lòng thôi:)).
đàn ông con trai lấy thử thách làm niềm vui mới đúng chứ:> đừng trùng bước cũng đừng chạy trốn hãy đối diện và xử lý nó:)
 
Đủ bản lĩnh thì hãy đi uống nước :)

Đừng gieo hy vọng vào một ng` nào đó rồi khiến họ thất vọng, rồi sẽ có ngày một ng` nào đó cũng sẽ làm như thế với chính cậu :)
 
Đủ bản lĩnh thì hãy đi uống nước :)

Đừng gieo hy vọng vào một ng` nào đó rồi khiến họ thất vọng, rồi sẽ có ngày một ng` nào đó cũng sẽ làm như thế với chính cậu :)

Thật ra thì câu này nên dành cho những người con gái từng đi qua cuộc đời mình thì đúng hơn, mình đã hy vọng, đặt niềm tin vào nhiều người, kết quả vẫn chưa đc như mong muốn, có lẽ mình nên tiếp tục chờ đợi.
 
Sao phải phân vân. Chưa biết cậu với cô gái kia có này nở được gì ko như nếu có thể khởi đầu 1 mối quan hệ mới, tìm hiểu thêm 1 người thì cũng đâu có vấn đề gì. Cái quan trọng là sống thật lòng mình thôi!
 
Mình vừa mới đi với người đó về (tên Nga), nhận xét ban đầu là 1 người tinh tế, có cá tính, rất thu hút, sống và làm việc rất bài bản. Ngồi nói chuyện thì thấy hơi dội vì 2 đứa chưa hợp nhau mấy, Nga là stylist, mình thì dân sư phạm + accoutant nên nghe Ng nói chỉ gật gật cười cười, lâu lâu thì nói 1 tí.

Bạn trai thì chưa có, qua cách nói chuyện thì cảm thấy khá là đáo để, nói chuyện nghe còn già hơn cả mình.

Vì mới đi lần đầu, Nga hơi ngại nên mình nói : "Nga ráng nói nhiều nhiều tí đi, L ít nói lắm, ko ai nói gì hết thì chán lắm". Nga cười rồi nói : "Tại chưa quen, L ráng đi, mốt Nga quen rồi Nga nói như sáo luôn". Mình cứ thắc mắc câu trả lời đó, có thể là đèn xanh, có thể là dưa bỡ, con gái riết chả biết đâu mà lần.
 
Thôi em nó khóc lóc xin lỗi thì cũng nên theo ý kiến các bô lão ở trên ... Nhưng cũng cần cứng rắn mới sửa đổi đc chứ cứ đòi gì đc nấy thì ...

Còn cái vụ 2 ng thì bó tay ... sợ cái này lắm nên ko bao giờ bén mảng vào.
 
bản lĩnh thì 1 tay bắt luôn 2 em

sao phải xoắn \m/
 
Mình vừa mới đi với người đó về (tên Nga), nhận xét ban đầu là 1 người tinh tế, có cá tính, rất thu hút, sống và làm việc rất bài bản. Ngồi nói chuyện thì thấy hơi dội vì 2 đứa chưa hợp nhau mấy, Nga là stylist, mình thì dân sư phạm + accoutant nên nghe Ng nói chỉ gật gật cười cười, lâu lâu thì nói 1 tí.

Bạn trai thì chưa có, qua cách nói chuyện thì cảm thấy khá là đáo để, nói chuyện nghe còn già hơn cả mình.

Vì mới đi lần đầu, Nga hơi ngại nên mình nói : "Nga ráng nói nhiều nhiều tí đi, L ít nói lắm, ko ai nói gì hết thì chán lắm". Nga cười rồi nói : "Tại chưa quen, L ráng đi, mốt Nga quen rồi Nga nói như sáo luôn". Mình cứ thắc mắc câu trả lời đó, có thể là đèn xanh, có thể là dưa bỡ, con gái riết chả biết đâu mà lần.
Khả năng đèn xanh là 90%, bạn chủ 2pic cứ yên tâm mà tính toán :)
 
Khả năng đèn xanh là 90%, bạn chủ 2pic cứ yên tâm mà tính toán :)

Đèn xanh thì cũng có thể, nhưng mà bữa đi uống nước thì nói chuyện thấy ko hợp mấy, Nga toàn nói chuyện công việc (stylist mà), mà nghe thấy chuyên nghiệp lắm, nói chuyện với Nga mình cảm thấy rất lúa, chả biết nói gì.

Thường thì 2 đứa nói chuyện với nhau qua tin nhắn, Nga ko bao giờ nt trước cho mình, nhưng trả lời tn của mình thì thấy Nga ko có cảm giác khó chịu (có thể là 1 phép lịch sự), nói chung là con người Nga khác hẳn với tưởng tượng ban đầu của mình khá nhiều, tuýp người tinh tế như vậy mình ko hào hứng lắm.

Thú thật là trong đầu mình bây giờ có đến 2 hình ảnh lận, rất lẫn lộn, tình cảm, suy nghĩ của mình đã bị xáo trộn, mình chẳng biết vì đâu, hay là rung rinh rồi.

Sợ quá, sợ phải trở thành 1 người 2 lòng quá :(
 
Back
Top