ok,để heo giúp đỡ bạn Tu khỏi bị thẹo nha
......thanh socola rớt mất tiêu rồi....tiếc đồ ăn quá nên tui đành quay lại.Nhưng cái thèn ******* monster kia nó đang ăn thỏi socola iu quý của tui...hu hu,tui giận quá mà ko dám đòi,chỉ dám đứng núp trên cầu thang ngó xuống và chửi đổng
-đồ quỷ già,có chiện gì xấu hổ hơn chiện giành ăn với 1 nice girl như chị đây ko..trời đánh thánh vật mày,bữa còn dám để sẹo trên đầu tao sao mốt ghệ nó hun trán tao được chớ
vừa mệt vừa đói,tui đành lủi thủi lên lầu,bất ngờ thèn quỷ nó nắm chân làm tui ngã chúi dụi xuống đất..đầu đập xuống máu chảy tè le,chòi oi,đau quá còn gì là dung nhan mỹ nữ nữa chớ

uất hận cùng cực,tui dồn hết sức vừa chửi vừa đấm vô mặt nó
-đồ khốn nạn,còn là con người hông,giành ăn rồi còn đánh người ta nữa..hu hu,mày đừng có ỷ bự hiếp nhỏ nha..đánh cho chít nè... chít chít,về cho má mày nhận ko ra lun
nhưng nó mạnh quá làm tui ko chịu được,đang sắp bị nó làm thịt thì..BẰNG..monster lăn quay chít ngắt nằm đè lên tui nặng gần chết...ai dza ha,hiệp sĩ nào cứu mình dza ta

-má kia,dạy đi..tui ko có bế bà dạy đâu mà ham...
...chòi oi,mít lòng quá,người gì ác nhơn dza ko bít,tui nghĩ thầm
-50k một viên đạn,trả tiền liền ko là tới lượt má ăn kẹo à
tui ngỡ ngàng ko nói nên lời,ráng nhìn coi cái đứa họ kiết kia là giống gì....và..hic,thất vọng tột cùng,nó là giống xăng pha nhớt....vừa đau đầu vừa sợ phải trả tiền,tui bèn làm bộ xỉu xìu xiu
-ờ,nằm đó đi cho monster nó ra ăn thịt lun,thấy cái chân kia hông,thèn đó cũng vì ko chịu trả tiền cho tui mà làm bộ xỉu,tui bỏ đi nên mới còn nhiêu đó á hehe
...........tiếp đi Tu