đọc mà ko hiểu người ta viết gì rồi còn cười hô hố. thật buồn cười

ta viết dòng chữ TQDN trong ngoặc ko phải là lấy dẫn chứng TQDN. mà là trong TQDN, trong trận xích bích, chả ai làm đc gì Châu Du và GCL

. 2 đứa nó cứ múa lưỡi và múa chiêu, bên Tháo cứ hự hự mà dính chưởng
hơn nữa , nếu bàn theo chính sử , bạn càng chẳng có cái chứng cứ quái gì về việc Quách Gia sẽ giúp được Tào Tháo , giỏi như trong truyện thì còn chấp nhận được
Quách Gia đã chết nên bạn khua môi múa mép được. chứ còn sống, bạn làm quái gì có đồ để chứng minh Châu Du thắng được

. với lại câu in đậm này bạn nói Quách Gia trong thực tế gà (bạn nói trong truyện giỏi, cười lăn lóc tức là chê thực tế gà?), vậy thực tế Châu Du và GCL dữ lắm àh.

hay nói Châu Du giúp Ngô đả bại Tháo, GCL giúp lưu định hình tam quốc là giỏi?
làm quái gì bạn biết thực tế Quách Gia gà, trong truyện giỏi thế?
Từ đầu topic đến h , bạn chỉ nêu ra vài cái sai của Tào Tháo , rồi khăng khăng khẳng định Quách Phụng Hiếu sẽ giúp Tào khỏi thua , chứ chẳng đưa ra được bất cứ lí lẽ hay dẫn chứng nào về chuyện này cả , ko có giá trị tranh luận

buồn cười. đọc ko hiểu àh. bạn biết sai, bạn sửa, thì còn bại ko?

ta nêu cái sai của Tào Tháo ra, nếu có người giúp sửa thì còn thế nào bại nữa

.
Tào Tháo rất kính trọng và nể trọng Quách Gia (cái này ai ko biết thì tui bó tay [hay cần tui đưa dẫn chứng chứng minh Tháo nể trọng Quách Gia hơn bọn kia?]). khả năng Quách Gia khuyện được Tháo là cao hơn cả.
như bác nào nói trên đó là 1 liên hoàn kế của Châu Du, nếu Tháo phá đc 1 cái (Quách Gia khuyên chẳng hạn) thì còn chắc gì là thảm bại.
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
[N]goaso;15481372 nói:
Những ai anti Thục thì hầu hết đều thích Quách Gia, 1 trong 10 đại quân sư của Trung Quốc với khả năng tính toán không bao giờ sai, người duy nhất thuộc phe Tào khi chết có bài thơ ( nếu bạn đọc TQDN )

tuy nhiên do ngủm sớm quá, thành ra mang danh bất bại, nhưng đó là khi các nhân tài của các phe Ngô Thục chưa chính thức lộ diện...
Thực sự thì mình cũng thích Quách Gia còn sống, như vậy trận Xích Bích sẽ hấp dẫn hơn nhiều, dù phần thua vẫn sẽ thuộc về Tào
yup. ai cũng có điểm yếu chứ. nên ko thể nào Quách Gia bất bại được.
àh, bác đang nói tui anti thục hả?
no no no
bác chưa đọc qua các bài cãi nhau giữa tui với bọn HVD xưa. tui toàn bảo vệ thục ko áh, bọn kia mới là anti chính gốc. từ cái tốt đẹp nó cũng bẻ ngoặc thành tội đồ. tui bó tay tụi nó luôn.
ai cũng biết rồi quách gia mà lăng quăng nó chém luôn chứ chẳng chơi
bạn biết Tháo rất giỏi dùng người ko? nhưng cũng có sơ sót khi đa nghi.
có nghe qua câu đại loại như: QUan công cũng có kẻ địch, Tào Tháo cũng có bạn hữu. theo tui thấy, những người theo Tháo từ đầu, hoặc chưa bao giờ serve dưới lãnh chúa khác thì Tháo rất tin dùng. còn tướng hàng thì...... ta thấy hắn chém tuốt nếu nghi ngờ. (đang nói họ Hạ Hầu, họ Tào, kiêm luôn có Quách Gia Điển Vi Hứa Chử, có lẽ còn nhiều mà tui ko biết).
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
3. Cái phần chữ Hoa mà bác Squallphu đưa lên thiếu thì tui đã vào trang wed và đọc hết rồi, nó là 5 điểm dẫn đến nhát chí mạng của quân Tào trong trận Xích Bích, nhưng bác hình như không coi kỹ thì phải, những điểm đó toàn bộ là do Chu Du phân tích ra cả. Du đã biết lợi dụng sự bất lợi của địch mà đưa ra chiến lược tấn công thích hợp, nên bác nghĩ sao mà Chu Du để anh Tháo có cơ hội khắc phục các điểm đó nhỉ, cho nên lúc đó dù QG có ở bên cạnh Tháo thì chỉ cần Tháo quyết định đánh Ngô thì thế nào cũng cầm chắc thất bại.
đấy đấy, toàn bộ cái sai lầm của Tháo đều bị Châu Du phát hiện và xoắn vào đó. tui ko phủ nhận.
nhưng từ đầu đến cuối tui đâu có phủ nhận điều này.
chỉ có điều, tui đưa lý lẻ là khi Quách Gia còn sống, Tháo còn phạm các sai lầm này nữa không.
lý lẻ của tui xoáy vào việc Quách Gia có khả năng thuyết phục được Tháo để hạn chế các sai lầm của Tháo ko?
chỉ cần Tháo ko đại bại (giả sử có bại 1 trận nhỏ là Xích Bích này), nhưng quân còn hồi phục được thì tiến trình sẽ khác liền chứ chưa cần bắc buộc Tháo phải hòa hoặc thắng đại chiến xích bích.