Trong trường hợp này bạn sẽ làm gì ....

trước cũng có dắt bạn gái vô nghĩa địa mấy lần ,đang tâm sự tự nhiên nghe tiếng rầm rầm như ai đang đào đất ý, sợ quá chạy về luôn.
 
Đăng kí học võ ngay từ bây giờ. Rèn luyện thể lực chờ giây phút ấy =))
 
Rèn lắm vào nó cầm cây kim tiêm hay đi chừng chục thằng cũng phải nép thôi ;))
 
Lúc đó thì tuy cơ ứng biến thôi. Làm sao mà nhớ được những gì đã bàn luận trên đây. ^^.
Nhưng đừng để nó làm gì tổn hại long nhan mình là được. Nên nhớ mặt nó để lần sau tránh nó ra ( hoặc xin đểu lại nó ). ^^
 
vào khu nhà xác hay nghĩa địa ấy , vừa tối vừa vắng :">
ý này hay ta, mềnh với bạn gái học Y hết, đâu còn sợ nữa :"> j/k :-"
 
[spoil] liều mạng đập nhau 1 trận =))
Còn hơn mất sỹ diện với ny [/spoil]
 
1 thằng thì ta cân tuốt

đông quá thì trước tiên phải đứng lên trước lấy tay kéo GF về phía sau lưng mình, móc ví ra đưa hết chon bọn nó rồi bảo "đây hết rồi đó" nhớ kèm theo cái giọng nói cứng tí chứ đừng có cái giọng eo éo như gà mắc thóc, thể hiện sự bình tĩnh cho đỡ mất mặt, đa số bọn này cần tiền chứ ko ngu gì mà chọc nghẹo con gái làm gì đâu, nếu có chọc bay vào tung cước thằng nào chọc sau đó nắm tay GF chạy thật nhanh là được


ông đọc báo đi cho biết , có cả dùng roi điện trấn lột xong bắt cóc luôn bạn gái giữa thanh thiên bạch nhật kìa :))
 
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tránh được thì nên tránh. Bất quá thì để bạn gái chạy trước xong mình đứng lại giải quyết đưa tiền cho chúng nó thôi. Nếu 1 thằng thì bụp nó tối mặt trước xong chạy.
 
Mình sẽ bỏ vợ (bạn gái) mà chạy :'>
 
thì quát vào mặt chúng nó : Cướp luôn trái tim em đi anh :-<
 
Còn phải xem là ở vùng nào đã, ngoài miền Bắc là tăng mức độ nguy hiểm [-X
Tiếp theo là xem số lượng và chất lượng bọn nó :|
Cân nhắc thiệt hơn, nếu cho qua được thì cho qua, tránh voi chả xấu mặt nào
Nếu nó lấn tới thì ...
Behold Spartaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Mình có lần đi chơi về hơi muộn dẫn bạn gái vào cv đi dạo tâm sự , vừa ngồi vào cái ghế đá có 4 5 ông nhõi nhảy ra xin cái điện thoại . Lúc ấy cũng chưa muộn lắm , vẫn có người đi tập thể dục ngang qua chỗ mình nhưng đếch có ai dám dây vào mặc dù toàn là người lớn. mình bảo người yêu em đi ra kia đi để anh giải quyết , vứt cho chúng nó ít tiền thế là xong . Người yêu thì tái mét cả mặt . Nghĩ lại cũng đúng , đánh nhau thì mình không ăn nổi 4 5 thằng , mà chạy thì còn người yêu ở đó . Mất 150k đỡ lằng nhằng , goodbye luôn cv =((
 
đỡ hơn tôi vô cv gia định thuê võng ngồi chơi với bạn bị đồng tính xáp lại nắm tay làm quen xin số đt đủ kiểu đây :O)

từ đó cạch luôn thuê võng ở gia định
 
đỡ hơn tôi vô cv gia định thuê võng ngồi chơi với bạn bị đồng tính xáp lại nắm tay làm quen xin số đt đủ kiểu đây :O)

từ đó cạch luôn thuê võng ở gia định

Ảo tung chảo 8-} . Kinh nghiệm là yêu nhau mà thích trong sáng thì vào cafe hoặc về nhà mà ngồi . Thích đen tối thì vào nhà nghỉ cho nhanh. Loanh quanh công viên với bụi rậm có ngày bị thông =))
 
Back
Top