chia sẻ cảm xúc và không nhận được gì từ những câu chọc ngoáy
---Mình hiểu tâm trạng của bạn,mình bỏ GO được 1 năm rồi,nhưng ko nghỉ hẳn,thời gian thì có nhiều nhưng mình chả muốn cắm đầu vào máy hí hoáy game GO.Không có nghĩa là mình ko chơi,mình chơi theo cách khác,GO nào có auto và tiền game có giá trị thì mình nhảy vào kiếm chác = cách cậy máy khỏe,net tại nhà.Có nhiều người nhìn vào tầng lớp những thằng cầy game kiếm tiền tự sống như mình bằng 1 ánh mắt coi thường,và tất nhiên chẳng thể sống bằng vài m mỗi tháng từ cái việc bán tiền game,mình vẫn đi học và cũng vẫn có rất nhiều thời gian dành cho bạn gái...Được cái 5 năm rồi chưa phải xin tiền nhà dù chỉ là 1 đồng,tiền bỏ vào để chơi game cũng là tiền kiếm được từ game,bạn gái mình hiểu đc điều này và cũng giúp đỡ mình khá nhiều trong máy việc lặt vặt như treo shop,bán đồ,cắm auto ....thậm chí cái case máy tính của mình,tiền đóng học cũng được kiếm từ chính tiền bán game...đến giờ mình chưa 1 lời oán thán GO
---Có 1 tầng lớp game thủ khác mình coi trọng đó chính là những người đứng tuổi,lấy GO làm thứ giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng,họ bỏ từ vài m đến vài chục m để đi mua niềm vui cho họ đấy là điều âu cũng rất hợp lý.Tiền họ bỏ ra để mua niềm vui GO mang lại là tiền mà họ đổ mồ hôi ra kiếm được.Họ có quyền tận hưởng nó,và họ cũng chẳng phải lăn tăn trách móc gì GO.
---Còn bây giờ nói về đại đa số tầng lớp game thủ chung,là những học sinh sinh viên,còn đang sống bằng những khoản tiền trợ cấp của gia đình.Mình nghĩ,bạn nên nhìn nhận 1 điều,bạn chơi game online,bạn muốn tranh đua với những người khác,bạn tìm thấy niêm vui trong những mối quan hệ online.Trong 1 cộng đồng nhỏ ,1 G,1Bang,nếu bang lớn mạnh,kiểu gì cũng có 1,2 đại gia trong đấy,vì ganh đua nhau thì sẽ có lúc mình mang những đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba má ra để đánh đổi với GO,thiết nghĩ,nếu bạn muốn vừa có được niềm vui của game,vừa có được thời gian dành cho cuộc sống,bạn hãy xoay vòng đồng tiền của mình kiếm được và bỏ vào game,lúc đấy bạn sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian vì GO đâu


vì khi bạn đã kiếm được đồng tiền và dư giả đến mức bỏ nó vào GO để mua lấy niềm vui,thì chắc lúc đấy cuộc sống xung quanh bạn tương đối là đầy đủ rồi...Bạn tìm đến game với đúng mục đích là giải trí,chứ ko phải là để giết thời gian để rồi thấy mình lãng phí cuộc sống.
GO ko có tội,nó sinh ra vì mục đích giải trí,mục đích giao lưu,ganh đua 1 cách công bằng....chứ cứ vào chơi,chửi nhau,đánh nhau,PK,ăn thua cay cú=> cầy kéo với mục đích để đưa mình,hay có 1 cái bóng cao cả hơn là " đưa bang hội,cộng đồng bạn bè ảo " lên làm 1 thế lực mạnh trong game,rồi khi chiến thắng,biết đâu đấy,kẻ mà bạn ghét và mục tiêu cầy kéo của bạn để hơn nó là 1 thằng nhóc lớp 6,lớp 7 con nhà giàu đốt tiền vào game để làm hàng khủng



,mình bán tiền game nên gặp nhiều hàng khủng lắm,và rất ấn tượng 1 thằng nhóc hồi mình còn cầy tièn TQC,nó là thằng vip nhất nhì sv,chửi bậy khinh người như đúng rồi,nhưng đến lúc bán tiền game cho nó,nó kêu vào nhà,và nhớ nói dối ông nó,mình là anh gia sư mẹ nó mới thuê..ôi hàng khủng...



Thế đấy,chỉ mong bạn hiểu GO theo đúng cái nghĩa của nó,làm ơn đừng đổ tội cho nó