Chẳng qua tôi thấy không ai làm mod box TBS nên mấy vị huynh đệ tranh thủ spam phá hoại không thương tiếc, lại thấy cái gương của hội vườn đào nên không đành lòng để cho nơi mà tôi gắn bó lâu nay trở thành một cái vườn hoang vô chủ mặc cho một số người không có ý thức xây dựng mà chỉ có ý phá hoại vào đào bới, giày xéo, vì vậy tôi mới lập ra cái này, nếu như có người chịu đứng ra nhận trách nhiệm này rồi thì tôi cũng chẳng dư hơi, còn về việc làm mod "sướng" đến mức nào thì có lẽ tôi còn hiểu rõ hơn bác nhiều vì bản thân tôi hiện tại cũng đang là mod của hai diễn đàn khác từ khá lâu, đã nhiều lần muốn trao cái sự "sung sướng" đó cho người khác nhưng chẳng ai thèm nhận, còn tôi thì không phải là kẻ vô trách nhiệm nên cuối cùng vẫn phải mang cái danh "tham quyền cố vị" đó thôi, ngoài ra nếu tất cả các mem đều có ý thức thì có mod hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng nếu chỉ một vài người muốn phá thì công sức của bao người khác cũng chỉ tan trong vài ngày mà thôi