FO thì nhanh chóng đến Hub, dành chút skill tăng vào barter, mua sạch đồ xịn, mua sách, mua nước nếu thấy không đủ thời gian kiếm water chip. Sau đó thì khỏe rồi muốn làm gì cũng được. Trước đó ở Junktown cũng có thể khoắng sạch nhà Killian Darkwater vào lúc 6h sáng, không có hàng khủng nhưng cũng được vài nghìn dắt túi. 3 điểm cần giải quyết để phá đảo là Necropolis, Cathedral, Military Base. Áo giáp mạnh nhất nằm trong Brotherhood of Steel, vũ khí mạnh nhất là turbo plasma rifle ở Boneyard, chỗ lên level nhanh nhất là deathclaw Boneyard.
FO2 thì khó đi tắt như vậy, trừ khi chơi kiểu lao thẳng xuống San Francisco ăn trộm tiền rồi mua đồ của chúng nó, nếu fail thì reload <--- hơi tủn mủn, không vui. Sau đó dùng superstim để ám sát Keen Lee, rồi ăn 2 Psycho nói chuyện với ASH9 để nó sửa cái tanker, rồi lên đường tới Enclave phá đảo (tòan bộ mất khỏang 20-30').
Phá đảo cũng chả có gì đặc biệt, bạn cứ chơi từ từ đến đâu thì đến, đó là niềm vui lớn nhất của fallout, lang thang lạc lõng giữa một thế giới sau chiến tranh hạt nhân, tiếc rằng sau vài chục lần phá đảo mình chẳng còn cảm giác lạc lõng nữa, nên del hết rùi :p
Bài intro trong FO là "Maybe", trong FO2 là "A kiss to build a dream on".