Remedy Melody
T.E.T.Я.I.S
- 13/11/09
- 654
- 13
Đây là truyện chữ thôi, nghĩ kịch bản ra chứ không đủ trình độ để vẽ......
Cái này ra với từng Chapter 1, tất cả những gì viết được trong vòng 30 phút, không có lắm time, Truyện này sẽ ra với tầm 1,5 tuần 1 chapter (Đã edit, phải có time để think ...). Chả là tui viết = tiếng anh, hay hơn, nhưng mà viết lên đấy phải dịch ra VN nên hơi lâu tý.
Xin giới thiệu, đây là Series truyện copy từ Megaman Battle Network, có thể coi rằng MMBN7
. Mỗi Chap sẽ để trong Spoil, mọi người đỡ phải load lại nhiều lần.
Chapter 1:
[SPOIL]
Vào năm 2xxx, cậu bé mà bảo vệ trái đất 6 lần - Lans - với Navi của cậu - Megaman - đã lớn lên thành một cậu bé 15 tuổi. Bây giờ cậu có kỳ nghỉ hè và bố của cậu ấy - Dr.Hikari - gọi Lans và 3 người bạn thân nhất của Lans đến văn phòng, Và bây giờ họ đang trên tàu ngầm đến Scilab.
Mayl: Tớ rất vui, không biết bố cậu gọi tớ đến đó để làm gì!
Dex: Chắc là có một phần mềm gì đó mà bố Lans muốn cho chúng mình khỏe hơn chăng?
Yai: Chắc chắn cái đấy là thứ gì đó mà Tiến sĩ Hikari phát minh cho đứa con của ông ấy nhỉ?
Đây là bạn của Lans, chắc ai cũng biết rồi phải không? Sau một hồi nói truyện thì tàu dừng lại và trước mặt họ là tòa nhà to đồ sộ, Bố Lans đang ở trong đó. Đi vào phòng của bố Lans, ông đã đợi ở đấy rồi.
Dr.Hikari: Chào các cháu, Chú gọi các cháu đến đây bởi vì thứ mà ta đã sáng chế ra từ lâu, hãy nhìn vào chiếc PET này nào.
Mọi người hướng lên màn hình và một chiếc PET kỳ lạ ở trên màn hình.
Dr.Hikari: Chú nghĩ là các cháu cũng đang tự hỏi tại sao cái PET này lại có 2 nút X và Y đúng không? Nút X là một phát minh đặc biệt, khi bấm thì chúng có thể khiến Navi bay lên 5 mét, như thang máy ý, rất tiện dụng để làm ngắn đường đi lòng vòng. Còn nút Y là cho "Khiên". :)
Lans: Khiên? Bọn con làm gì có khiên nào
Dr.Hikari: Sau khi khám phá từ cơ thể của Protoman,chú kiểm tra có phần mềm lạ là "Shielde.exe". Phần mềm này chỉ có thể tạo ra bởi chính Navi, bằng cách luyện tập mỗi ngày vài lần và trong vòng 1 năm, một phần mềm khá là hiếm, ít Navi nào có được phần mềm này. Chú copy lại và sửa cho phù hợp với mọi Navi, rồi cho vào chiếc PET này. Sau đó có người dùng PET có thể sử dụng Khiên, bằng sức mạnh của Navi đó :)
Yai: Bằng sức mạnh của Navi đó
. Vậy có phải là mỗi người có một loại khiên riêng không? :-O
Dr.Hikari: Chính xác, khi sử dụng, chiếc khiên hiện lên trước mặt, một số hiện ở trên tay, hoặc thậm trí ở chân cho những Navi chủ yếu tấn công bằng chân :). Những chiếc khiên có khả năng của Navi, ngoài ra, Power Up cũng có thể gia tăng năng lực của khiên. Bảng Navi Custom cũng có những phần mềm hiếm hoi hỗ trợ cho nó. Nào, hãy đưa thử các Navi đấy vào chiếc PET mới này đi.
Tiến sĩ đưa cho mỗi người một cái PET và mọi người đưa Navi của mình vào PET mới. Bấm Y, trước mặt mỗi người đều hiện ra một chiếc khiên lơ lửng trên không trung. Chiếc của Megaman màu Xanh Biển Đậm, khung vàng xung quanh và có vòng tròn đỏ ở giữa. Chiếc của Gutsman thì có màu vàng bên viền ngoài, to, nền xám và vòng tròn đỏ to ở giữa. Của Glyde có viền nâu, nền vàng, phía giữa có chữ X màu trắng. Của Roll màu Hồng có hình trái tim, hơi nhỏ. Tiến sĩ kiểm tra xong và nói năng lực của những chiếc khiên này.
Dr.Hikari: Của Megaman đơn giản chỉ là lực chống đỡ, khá khỏe, tuy nhiên hơi nhỏ và vẫn có khả năng đỡ trượt
. Của Gutsman cũng là về lực chống đỡ, nhưng mà rất khỏe và hầu như không thể bị phá hủy bởi một Navi bình thường, nhưng tốc độ gọi chiếc khiên ra khá chậm và khó tránh những đòn nhanh như là Vulcan, Sword,... Của Glyde có tốc độ gọi khiên ra nhanh, nhưng lực phòng thủ không được cao lắm, nếu damage của đối phương nhỏ hơn hoặc bằng 80 thì sẽ phản lại 50% damage vào đối phương, nhưng nếu lớn hơn 80 thì Glyde sẽ phải nhận damage thực và mất HP. Còn của Roll thì...
Mayl: Thì sao ạ???
Dr.Hikari: Trong cơ thể Roll có một chương trình ngăn cản không cho máy tính kết nối với Roll được, chú đã thử mọi cách nhưng vô ích, có lẽ một chiếc máy tính tốt hơn có thể làm được, nhưng hiện giờ máy tính này là máy tính tốt nhất Scilab rồi.
Lans
Mayl:Vậy...
Dr.Hikari: Chú nghĩ bây giờ hơi nguy hiểm để dùng chiếc khiên đấy, nhưng vấn đề chính chú gọi các cháu đến đây không phải chỉ để cho cháu phần mềm mới, mà là còn để nói cho chúng cháu biết thêm một điều nữa:....... WWW đang sống lại.....
[/SPOIL]
End Chapter 1
P/s: Lần đầu viết truyện, nhưng là kịch bản không phải truyện hay game nên không hấp dẫn lắm..... Có thể coi là chán, nhàm với nhiều bạn.
Cái này ra với từng Chapter 1, tất cả những gì viết được trong vòng 30 phút, không có lắm time, Truyện này sẽ ra với tầm 1,5 tuần 1 chapter (Đã edit, phải có time để think ...). Chả là tui viết = tiếng anh, hay hơn, nhưng mà viết lên đấy phải dịch ra VN nên hơi lâu tý.
Xin giới thiệu, đây là Series truyện copy từ Megaman Battle Network, có thể coi rằng MMBN7
. Mỗi Chap sẽ để trong Spoil, mọi người đỡ phải load lại nhiều lần.Chapter 1:
[SPOIL]
Vào năm 2xxx, cậu bé mà bảo vệ trái đất 6 lần - Lans - với Navi của cậu - Megaman - đã lớn lên thành một cậu bé 15 tuổi. Bây giờ cậu có kỳ nghỉ hè và bố của cậu ấy - Dr.Hikari - gọi Lans và 3 người bạn thân nhất của Lans đến văn phòng, Và bây giờ họ đang trên tàu ngầm đến Scilab.
Mayl: Tớ rất vui, không biết bố cậu gọi tớ đến đó để làm gì!
Dex: Chắc là có một phần mềm gì đó mà bố Lans muốn cho chúng mình khỏe hơn chăng?
Yai: Chắc chắn cái đấy là thứ gì đó mà Tiến sĩ Hikari phát minh cho đứa con của ông ấy nhỉ?

Đây là bạn của Lans, chắc ai cũng biết rồi phải không? Sau một hồi nói truyện thì tàu dừng lại và trước mặt họ là tòa nhà to đồ sộ, Bố Lans đang ở trong đó. Đi vào phòng của bố Lans, ông đã đợi ở đấy rồi.
Dr.Hikari: Chào các cháu, Chú gọi các cháu đến đây bởi vì thứ mà ta đã sáng chế ra từ lâu, hãy nhìn vào chiếc PET này nào.
Mọi người hướng lên màn hình và một chiếc PET kỳ lạ ở trên màn hình.
Dr.Hikari: Chú nghĩ là các cháu cũng đang tự hỏi tại sao cái PET này lại có 2 nút X và Y đúng không? Nút X là một phát minh đặc biệt, khi bấm thì chúng có thể khiến Navi bay lên 5 mét, như thang máy ý, rất tiện dụng để làm ngắn đường đi lòng vòng. Còn nút Y là cho "Khiên". :)
Lans: Khiên? Bọn con làm gì có khiên nào

Dr.Hikari: Sau khi khám phá từ cơ thể của Protoman,chú kiểm tra có phần mềm lạ là "Shielde.exe". Phần mềm này chỉ có thể tạo ra bởi chính Navi, bằng cách luyện tập mỗi ngày vài lần và trong vòng 1 năm, một phần mềm khá là hiếm, ít Navi nào có được phần mềm này. Chú copy lại và sửa cho phù hợp với mọi Navi, rồi cho vào chiếc PET này. Sau đó có người dùng PET có thể sử dụng Khiên, bằng sức mạnh của Navi đó :)
Yai: Bằng sức mạnh của Navi đó
. Vậy có phải là mỗi người có một loại khiên riêng không? :-ODr.Hikari: Chính xác, khi sử dụng, chiếc khiên hiện lên trước mặt, một số hiện ở trên tay, hoặc thậm trí ở chân cho những Navi chủ yếu tấn công bằng chân :). Những chiếc khiên có khả năng của Navi, ngoài ra, Power Up cũng có thể gia tăng năng lực của khiên. Bảng Navi Custom cũng có những phần mềm hiếm hoi hỗ trợ cho nó. Nào, hãy đưa thử các Navi đấy vào chiếc PET mới này đi.
Tiến sĩ đưa cho mỗi người một cái PET và mọi người đưa Navi của mình vào PET mới. Bấm Y, trước mặt mỗi người đều hiện ra một chiếc khiên lơ lửng trên không trung. Chiếc của Megaman màu Xanh Biển Đậm, khung vàng xung quanh và có vòng tròn đỏ ở giữa. Chiếc của Gutsman thì có màu vàng bên viền ngoài, to, nền xám và vòng tròn đỏ to ở giữa. Của Glyde có viền nâu, nền vàng, phía giữa có chữ X màu trắng. Của Roll màu Hồng có hình trái tim, hơi nhỏ. Tiến sĩ kiểm tra xong và nói năng lực của những chiếc khiên này.
Dr.Hikari: Của Megaman đơn giản chỉ là lực chống đỡ, khá khỏe, tuy nhiên hơi nhỏ và vẫn có khả năng đỡ trượt
. Của Gutsman cũng là về lực chống đỡ, nhưng mà rất khỏe và hầu như không thể bị phá hủy bởi một Navi bình thường, nhưng tốc độ gọi chiếc khiên ra khá chậm và khó tránh những đòn nhanh như là Vulcan, Sword,... Của Glyde có tốc độ gọi khiên ra nhanh, nhưng lực phòng thủ không được cao lắm, nếu damage của đối phương nhỏ hơn hoặc bằng 80 thì sẽ phản lại 50% damage vào đối phương, nhưng nếu lớn hơn 80 thì Glyde sẽ phải nhận damage thực và mất HP. Còn của Roll thì...Mayl: Thì sao ạ???
Dr.Hikari: Trong cơ thể Roll có một chương trình ngăn cản không cho máy tính kết nối với Roll được, chú đã thử mọi cách nhưng vô ích, có lẽ một chiếc máy tính tốt hơn có thể làm được, nhưng hiện giờ máy tính này là máy tính tốt nhất Scilab rồi.
Lans

Mayl:Vậy...
Dr.Hikari: Chú nghĩ bây giờ hơi nguy hiểm để dùng chiếc khiên đấy, nhưng vấn đề chính chú gọi các cháu đến đây không phải chỉ để cho cháu phần mềm mới, mà là còn để nói cho chúng cháu biết thêm một điều nữa:....... WWW đang sống lại.....
[/SPOIL]
End Chapter 1

P/s: Lần đầu viết truyện, nhưng là kịch bản không phải truyện hay game nên không hấp dẫn lắm..... Có thể coi là chán, nhàm với nhiều bạn.
phải viết tiếp
.........
Tớ muốn vẽ truyện Rockman lâu rồi mà ko có cốt truyện, hồi trước có vẽ thử mà bỏ ngang. Có ai muốn hợp tác không?



