- 22/12/05
- 1,051
- 1
Cái topic "xuyên tạc" RE2 lần trước ko hỉu sao mod aluco move mất tiêu ! Lần này mạo muội làm cái topic "xuyên tạc" ... toàn bộ RE ! Nếu bị xóa và bị ăn chảm thì cũng thua !!!
Chú ý nhỏ : Ai ko thích đọc những kiểu xuyên tạc này thì bước khỏi topic giùm và đừng cố mà ở lại đọc để rồi chỉ trích tui thế này thế nọ !!!
Chris ... một phi công bị sa thải, một người hùng có mái đầu "trời đánh" mà ai ai chơi RE cũng đều bít (thằng nào ko bít thì đừng chơi RE nữa ... nếu muốn chơi thì phải bít ... nếu ko muốn bít mà vẫn muốn chơi thì .... thì .... mệt vãi ... thì kệ cha mày ...). Câu chuyện dưới đây tui xin lấy cảm hứng từ bức ảnh cái lộn của Star ... ai chưa xem thì tự tìm lấy trong box ... Cũng chẳng bít cãi nhau khi nào thui thì cứ cho đại là lúc trước khi biệt đội Alpha tiến đến Masion ...
Tranh cãi gay gắt
Iron cử Star ra ngoại ô
... Vào buổi sáng hôm ấy ... trời trong xanh ... chỉ có ít mây bay qua lững lờ .... ánh nắng chiếu xuống qua khung cửa sổ thằng vào giữa mặt Chris trông thật ấm áp ... Chris tỉnh dậy :
- Cha mày ... mới có 7h đã phá bố ...
Anh lăn xuống giường ... ngủ tiếp ... (!!!)
... 8h ... cái đồng hồ anh đặt từ đêm hôm qua kêu hồi chuông thanh thoát ... anh đưa tay ... rút súng bắn liền cả băng đạn vào cái đồng hồ .... đoạn anh ... anh ... ngủ tiếp .... (!!!)
9h ... Anh tình dậy ... từ từ đưa tay cầm cái khung ảnh có hình của Jill quăng ra cửa sổ chết con gà trống đang gióng mỏ kêu sau nhà ... đoạn anh lại ... ngủ tiếp (!!!)
10h ... anh thức dậy ... nhìn đồng hồ anh kêu lên :
- Mẹ cái đồng hồ hết pin (!!!)
Sau đó anh tắm rửa ăn sáng ... 11h thì ra khỏi nhà ... xuống đến nhà nhìn thấy xác con còng queo giữa sân, anh xúc động :
- Tổ cha thằng nào vứt ảnh người iu tao xuống đây thế ... - Lau lau cái ảnh, anh tiếp : - Thằng ngu nào còn vứt xác gà ngoài này mà ko làm nốt nhờ .... (!!!)
Đến được trụ sở Star .. anh lên thẳng phòng sếp Iron ... cửa khóa ... anh đi xuống sảnh hỏi cô thư kí :
- Hey baby ... Thằng Iron đâu rồi (???)
- Em có bít đâu ... mới thấy lão dắt con nào lên phòng lúc 8h mà !
- Holy Shit ... 11h rồi ... vẫn chưa xong cơ à (???)
Đoạn anh chạy lên phòng sếp lần nữa đạp liên hồi mà chẳng thấy ai trả mở cửa, anh nghĩ Iron đã ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh rồi nên đành chờ lão về ... 4h chiều ... Iron từ đâu đi lên thấy Chris, ông lên tiếng chào :
- A ... Chris ... rảnh thế mày ... đứng trước văn phòng tao làm rì thế ? Tính thó đồ hả (???)
- Tao đợi mày nãy giờ ... già rồi mà còn làm lâu thế mày (???)
- Mịe ... tao có mún lâu thế đâu ... tác dụng phụ của Viagra đó (!!!)
- Tác dụng phụ rì ???
- "Có tác dụng trong 2 tiếng ... có thế kéo dài thêm 6 tiếng do tác dụng phụ" ... thế đấy (!!!)
- Thế mà mày cũng đủ sức lết về tận đây cơ à ? Dị nhân thật ...
- Thôi ... có chuyện rì vào phòng nói chuyện đi mày ...
Ngay khi Chris bước vào phòng thì cả một tiểu đội từ đâu cũng kéo lên phòng Iron ... Phòng tuy rộng nhưng bàn ghế khá nhìu thành ra đáng lẽ đủ chỗ cho 2 tiểu đội thì rờ chỉ còn đủ chỗ cho 5 người .... người đông ko khí ngột ngạt đâu đó vang lên giọng của Jill :
- Cha nào ăn hột mít mà ra mùi kinh thế (???)
Đoạn tự dưng có máu từ đâu xịt lên rồi văng vẳng có tiếng Rebecca :
- Súng giảm thanh của em mới cướp cò ... có ai bị thương ko (???)
Đằng kia có tiếng mấy người đàn ông :
- Đầu cạnh đít nhân đôi ...
Khung cảnh náo loạn, thấy vậy Iron đứng lên bàn cầm loa nhôm hét vang :
- Thằng nào hok phải người của Star thì trả tao cái đồng hồ với cái ví ... tiền cứ giữ nhưng biến bớt cho dễ thở cái coi (!!!)
Đằng kia văng vẳng tiếng người :
- Biến thôi ông ơi ... đủ bữa tối rồi ... Ê ... giả mày cái ví với đồng hồ nè ... (!!!)
Sau khi mấy thằng người ngoài biến bớt không gian có bớt ngột ngạt đi một chút ... lúc này Iron mới lên tiếng :
- Các chú có rì nói lẹ đi ... anh còn phải uống Viagra định kì cái coi ... (!!!)
Chris lên tiếng :
- Ở vùng ngoại ô thành phố nghe nói có mấy đột nhập gia cư bất hợp pháp ... tao thấy thông báo ở cấp trên ...
- Ờ ! Tao cũng mới nhận được tin ... nhưng ... liên quan quái rì tới tao nhỉ ... - Giọng một người lạ vang lên.
Iron thét : - Thằng kia biến ... tao đã bảo ko nhiệm vụ miễn vào cơ mà !
Người đó ra ngoài. Đoạn Iron tiếp :
- Được rồi ... chúng mày ở đây cũng đủ chia làm 2 đội biệt kích ... 2 thằng kia ... đầu đít xong trả tao tiền hồ đấy (!!!) - Đoạn ông nói : - Thế này .... Wesker ... mày chọn người rồi thành lập đội Alpha ... còn thằng râu quặm kia ... chọn người thành lập đội Bravo ... tối nay chúng mày lấy xe đạp của sở đến đó xem thế nào ... xong việc phải về ngay ... xe đứa nào mà cong vành tao trừ 2 tháng lương đứa đó (!!!) ... Thôi ... Tản **** ....
Tạm thời là thế ... muốn hồi sau thế nào chờ edit tiếp !!!
Chú ý nhỏ : Ai ko thích đọc những kiểu xuyên tạc này thì bước khỏi topic giùm và đừng cố mà ở lại đọc để rồi chỉ trích tui thế này thế nọ !!!
Chris ... một phi công bị sa thải, một người hùng có mái đầu "trời đánh" mà ai ai chơi RE cũng đều bít (thằng nào ko bít thì đừng chơi RE nữa ... nếu muốn chơi thì phải bít ... nếu ko muốn bít mà vẫn muốn chơi thì .... thì .... mệt vãi ... thì kệ cha mày ...). Câu chuyện dưới đây tui xin lấy cảm hứng từ bức ảnh cái lộn của Star ... ai chưa xem thì tự tìm lấy trong box ... Cũng chẳng bít cãi nhau khi nào thui thì cứ cho đại là lúc trước khi biệt đội Alpha tiến đến Masion ...
Tranh cãi gay gắt
Iron cử Star ra ngoại ô
... Vào buổi sáng hôm ấy ... trời trong xanh ... chỉ có ít mây bay qua lững lờ .... ánh nắng chiếu xuống qua khung cửa sổ thằng vào giữa mặt Chris trông thật ấm áp ... Chris tỉnh dậy :
- Cha mày ... mới có 7h đã phá bố ...
Anh lăn xuống giường ... ngủ tiếp ... (!!!)
... 8h ... cái đồng hồ anh đặt từ đêm hôm qua kêu hồi chuông thanh thoát ... anh đưa tay ... rút súng bắn liền cả băng đạn vào cái đồng hồ .... đoạn anh ... anh ... ngủ tiếp .... (!!!)
9h ... Anh tình dậy ... từ từ đưa tay cầm cái khung ảnh có hình của Jill quăng ra cửa sổ chết con gà trống đang gióng mỏ kêu sau nhà ... đoạn anh lại ... ngủ tiếp (!!!)
10h ... anh thức dậy ... nhìn đồng hồ anh kêu lên :
- Mẹ cái đồng hồ hết pin (!!!)
Sau đó anh tắm rửa ăn sáng ... 11h thì ra khỏi nhà ... xuống đến nhà nhìn thấy xác con còng queo giữa sân, anh xúc động :
- Tổ cha thằng nào vứt ảnh người iu tao xuống đây thế ... - Lau lau cái ảnh, anh tiếp : - Thằng ngu nào còn vứt xác gà ngoài này mà ko làm nốt nhờ .... (!!!)
Đến được trụ sở Star .. anh lên thẳng phòng sếp Iron ... cửa khóa ... anh đi xuống sảnh hỏi cô thư kí :
- Hey baby ... Thằng Iron đâu rồi (???)
- Em có bít đâu ... mới thấy lão dắt con nào lên phòng lúc 8h mà !
- Holy Shit ... 11h rồi ... vẫn chưa xong cơ à (???)
Đoạn anh chạy lên phòng sếp lần nữa đạp liên hồi mà chẳng thấy ai trả mở cửa, anh nghĩ Iron đã ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh rồi nên đành chờ lão về ... 4h chiều ... Iron từ đâu đi lên thấy Chris, ông lên tiếng chào :
- A ... Chris ... rảnh thế mày ... đứng trước văn phòng tao làm rì thế ? Tính thó đồ hả (???)
- Tao đợi mày nãy giờ ... già rồi mà còn làm lâu thế mày (???)
- Mịe ... tao có mún lâu thế đâu ... tác dụng phụ của Viagra đó (!!!)
- Tác dụng phụ rì ???
- "Có tác dụng trong 2 tiếng ... có thế kéo dài thêm 6 tiếng do tác dụng phụ" ... thế đấy (!!!)
- Thế mà mày cũng đủ sức lết về tận đây cơ à ? Dị nhân thật ...
- Thôi ... có chuyện rì vào phòng nói chuyện đi mày ...
Ngay khi Chris bước vào phòng thì cả một tiểu đội từ đâu cũng kéo lên phòng Iron ... Phòng tuy rộng nhưng bàn ghế khá nhìu thành ra đáng lẽ đủ chỗ cho 2 tiểu đội thì rờ chỉ còn đủ chỗ cho 5 người .... người đông ko khí ngột ngạt đâu đó vang lên giọng của Jill :
- Cha nào ăn hột mít mà ra mùi kinh thế (???)
Đoạn tự dưng có máu từ đâu xịt lên rồi văng vẳng có tiếng Rebecca :
- Súng giảm thanh của em mới cướp cò ... có ai bị thương ko (???)
Đằng kia có tiếng mấy người đàn ông :
- Đầu cạnh đít nhân đôi ...
Khung cảnh náo loạn, thấy vậy Iron đứng lên bàn cầm loa nhôm hét vang :
- Thằng nào hok phải người của Star thì trả tao cái đồng hồ với cái ví ... tiền cứ giữ nhưng biến bớt cho dễ thở cái coi (!!!)
Đằng kia văng vẳng tiếng người :
- Biến thôi ông ơi ... đủ bữa tối rồi ... Ê ... giả mày cái ví với đồng hồ nè ... (!!!)
Sau khi mấy thằng người ngoài biến bớt không gian có bớt ngột ngạt đi một chút ... lúc này Iron mới lên tiếng :
- Các chú có rì nói lẹ đi ... anh còn phải uống Viagra định kì cái coi ... (!!!)
Chris lên tiếng :
- Ở vùng ngoại ô thành phố nghe nói có mấy đột nhập gia cư bất hợp pháp ... tao thấy thông báo ở cấp trên ...
- Ờ ! Tao cũng mới nhận được tin ... nhưng ... liên quan quái rì tới tao nhỉ ... - Giọng một người lạ vang lên.
Iron thét : - Thằng kia biến ... tao đã bảo ko nhiệm vụ miễn vào cơ mà !
Người đó ra ngoài. Đoạn Iron tiếp :
- Được rồi ... chúng mày ở đây cũng đủ chia làm 2 đội biệt kích ... 2 thằng kia ... đầu đít xong trả tao tiền hồ đấy (!!!) - Đoạn ông nói : - Thế này .... Wesker ... mày chọn người rồi thành lập đội Alpha ... còn thằng râu quặm kia ... chọn người thành lập đội Bravo ... tối nay chúng mày lấy xe đạp của sở đến đó xem thế nào ... xong việc phải về ngay ... xe đứa nào mà cong vành tao trừ 2 tháng lương đứa đó (!!!) ... Thôi ... Tản **** ....
Tạm thời là thế ... muốn hồi sau thế nào chờ edit tiếp !!!
!!!
!!! ... Claire đã phải nhìu lần đối mặt với ko bít bao nhiu loại người khi lòng và lòng vòng trong cái trụ sở R.P.D này ... Nhưng phải kể trước hết là một anh vận động viên bóng chuyền tuyển của Mĩ mới bị bắt vì ... đá lao động đường phố ngoài phố mà ko để mấy anh policeman ké tí ... Vừa trốn ra khỏi khi bị chuyển đi bằng trực thăng (Có lẽ con lao động đường phố kia ngon quá mà ko được sờ vào nên mấy thèng cha policeman khép tội anh khá nặng ... đại loại như cướp vợ cảnh sát để làm trò rì đấy ... chịu ...) anh chàng cao kêu đã lao xuống từ nóc nhà ... Vừa xuống tới nơi thì bắt gặp bé Claire xinh xinh đi vô ... Thế là thôi ... Từ đấy là cứ theo bé xinh suốt mặc dù mấy lần toàn bị bé thúc gối vô chỗ kín đáo mà vẫn hông chừa ... tình iu sét đánh sợ thật ... may mà ko cháy quần ai bao giờ ...
!!! Lết theo lên tàu với hi vọng được chạm vào người đẹp trước khi nàng bỏ đi ai rè ... Vừa lên lại bị nàng chốt hạ vào chỗ đó lần cuối ... nhưng mà quả này hiểm hơn ... cả băng 4-6 đạn cườm cơ mà ... có ít đâu ... Thôi ... Thế là hết "cát xê" cho 2 chàng điẹp zai ...
:devil: )).