Truyện tranh SW, DW và WO

Anh Kee Joo thông cảm,lâu lâu mới tìm được,mà đa phần là do fan vẽ theo dạng truyện ngắn-hài,chứ không phải in thành từng tập theo dạng của bạn KID post lên lúc trước

__Đừng kêu mình bằng anh mới có 18 các xuân xanh à :'> truyện hay và vui quá bạn có thể gửi link cho mình ko thank trước nha
 
Mà sao thằng lính thắt cái nơ đỏ vậy, nhìn truyện này thấy giống Hàn Quốc quá :D
@Fire: kiếm đâu ra cái avatar nhìn máu thế ;))
 
__Oaps thời trang mà

__Vũ khí của Zhang Fei sao giống cái rìu chặt cũi chứ đâu phải cây mâu =))
 
Cái truyện Zhou Tai làm mình nhớ lại hồi đi đập cồng ở DW4 quá :))
 
Cái truyện Zhou Tai làm mình nhớ lại hồi đi đập cồng ở DW4 quá

__đập cồng là sao ?

__Sao exp được số 0 hay quá vậy chỉ bí quyết đi bạn :D
 
À là trong cái màn Campaign of Wu trong DW4 đó, có cái trại quân địch mà mình muốn vô được phải đập cái cồng trước cửa trại.

EXP 0 là tại cái forum bị lỗi thôi.
 
Mà sao thằng lính thắt cái nơ đỏ vậy, nhìn truyện này thấy giống Hàn Quốc quá :D
@Fire: kiếm đâu ra cái avatar nhìn máu thế ;))
Đừng nói nữa,nhìn cái hình đó bị ác mộng nè:whew:.
Không biết đi voi mà bày đặt,đáng đời:
Zhou_Yu_goes_crackers___.jpg

___________________________
to Kee Joo:đã gửi link(chả biết xài được không).
 
Haha , truyện này vẽ ko đẹp nhưng nội dung thì hay phết đó chứ ^^" , thằng này đi cái gì cũng bảo ko stop đc , đi voi ko di chuyển cũng bảo ko stop đc :)) , ngộ thiệt
IMG_002621.jpg

Coi nè , hay ko :D
 
Du bị Kiều bụp sao mà chảy máu miệng vậy ta? Cái bánh có ẹ cũng chỉ đến mức... buồn nôn thôi.:))
Nôn ra máu thì quả là bái phục.
 
Không! Chắc là Du cắn thử 1 miếng nên... "mồm ơi ở lại răng đi nhé" .Nhưng cũng đủ thấy "tài năng" nấu nướng của Tiểu Kiều >:).
P/S:VTH ơi! Đây là chocolate Valentine đó (kiểu Japan-Manga)
 
Haha , truyện này vẽ ko đẹp nhưng nội dung thì hay phết đó chứ ^^" , thằng này đi cái gì cũng bảo ko stop đc , đi voi ko di chuyển cũng bảo ko stop đc :)) , ngộ thiệt
IMG_002621.jpg

Coi nè , hay ko :D
Giả thuyết 1:
TK:tặng chàng nhân va-len-tin nè,ăn thử xem.
Cd:Cũng được,ta mới thua trận,muốn tự vận đây.
Giả thuyết 2:
Thì ra sau khi ăn cái bánh,Du ngã vật ra đất thốt ra câu "trời sinh lượng sao không đến giúp du ăn cái bánh @#$%^& này";;)
 
Không! Chắc là Du cắn thử 1 miếng nên... "mồm ơi ở lại răng đi nhé"
Cắn trúng môi sao máu mồm ghê vậy. VTH chưa từng bị vậy :))
"trời sinh lượng sao không đến giúp du ăn cái bánh @#$%^& này"
Hay nhất câu này =))=))
 
Thì ra sau khi ăn cái bánh,Du ngã vật ra đất thốt ra câu "trời sinh lượng sao không đến giúp du ăn cái bánh @#$%^& này"

__thế hóa ra TK là tay trong của lượng à :))

__giả thuyết 3:trời đã sinh lượng sao còn bắt du ăn cái bánh này =))
 
__Hix 4rum bị lag hoài nên post 2 bài m,ong mọi người thông cảm

__Juka/Tydusr xóa dùm nha thank
 
Hôm nay không tìm được tiếng anh rồi,chỉ có vài trang từ fanart book mà kid post trước rồi,mọi người thư giãn tạm nhé:
Ngó cái mặt zhang liao kìa
Page201620-20various.jpg
[/IMG]
xu hoang đây ư,bó củ cải:
Xu20Huang.jpg
[/IMG]
trang truyện hiếm hoi:
A20few20comics.jpg
[/IMG]
xihaodun ảnh dưới cool quá:

Wei.jpg
[/IMG]
pang tong có chiu mới:
Page201820-20Shu.jpg
[/IMG]
mặt của sun ce cute quá:
Page201520-20Wu.jpg
[/IMG]

Mission completed!I will die,goodbye everyone.
 
Chậc , bức này có lẽ Zhou yu nhắm mắt khen ngon đây mà , TK đỏ mặt lun ??

IMG_000795.jpg


IMG_001666.jpg


Mô phỏng chiu lấy đà rồi [] của Sima Yi ... và thế là ( Từ 1 bức tranh kid sáng tác ra truyện này đấy :D )

1088440185dm1.png
 
Và thế là "Rầm",1 tiếng động chát chúa như trong Silent hill,Simayi từ trần,từ đây lịch sử sang trang.Nhìn lên trên nào!!!
 
Zhou Yu khen ngon mà còn bị ăn cái tát, vui thiệt.
nhiều tranh vẽ thấy Lu Xun giống con gái quá.
 
CHậc , cái bức tranh của Lu Xun ngộ thiệt , nó vẽ ko khác gì con gái luôn T__T , chắc có hiểu lầm . Mấy bức này cũng tiếng JP ... hem hỉu gì hết
p/s : vth vào xem topic ảnh đẹp là ăn gà rán lun :-"
Truyện của kid này :))
oanhnhauzs4.jpg
 
Thấy hai thèng này trong game thân lắm mà.
Vậy mà cũng có lúc ẩu đả :))
 
Back
Top