Nguyen_Quang_Huy
Donkey Kong
- 17/11/03
- 323
- 0
- Thread starter
- #21
- Đúng là ở tập 2 tên Doãn Chí Bình có làm bậy nhưng cũng chưa đến nỗi đâu. Còn tập 3 thì nó phát hành rồi và mình có mua, trang cuối nó còn cho mình cái phiếu đặt mua từ tập 1 đến tập 18 nữa nhưng chỗ mình bán truyện có bao nên mình không đặt.
- Để dây lên sĩ khí mình xin kể một tí trong tập 3 nhé, nói thẳng ra là mình chưa coi xong.
- Sau khi chôn cất Hồng Thất Công và Âu Dương Phong xong Dương Quá liền đi xuống núi. Trên đường đi Dương Quá đã cứu được một con ngựa thoát khỏi tay một tên khá độc và từ đó con ngựa đi theo anh ta. Sau khi đi đến một thị trấn (hổng biết ở đâu) nửa thì Dương Quá nghe được tin Quách Tĩnh và Hoàng Dung tổ chức Đại Hội Võ Lâm nhằm lập ra bang chủ để lãnh đạo quần hùng đánh nhau với bọn Tây Tạng (cũng giống như mấy cuộc khởi nghĩa ở nước ta vậy đó). Dương Quá đi đến đó và bị Quách Tĩnh cùng mấy cái tên sư phụ vô trách nhiệm hồi trước nhìn thấy và Dương Quá được Quách Tĩnh mời vào trang. Ở đó anh gặp được con của Hoàng Dung tên giì cũng quên luôn (bị mấy bài kiểm tra hành) và nhìn xơ thì cũng khá đẹp. Sau đó cô ta dẫn anh ta và 2 tên đệ tử đồng môn theo ra sau vườn để nhìn trộm Hoàng Dung truyền Đả Cẩu Bổng Pháp cho một tên ăn mày đang chuẩn bị làm bang chủ Cái Bang. Dương Quá đã thuộc lòng chiêu thức nên khi nghe khẩu quyết liền nhớ như in (phải chi mình cũng được vậy). Rồi Hoàng Dung phát hiện ra được bọn Dương Quá rình mò liền kiêu ra. Sau đó Hoàng Dung kêu Dương Quá lại nói chuyện và chỉ vài phút sau là Dương Quá không còn giận Hoàng Dung nữa (chẳng biết miệng lưỡi Hoàng Dung thế nào nữa). Kế tiếp là đêm tổ chức đại hội bổng có 3 mạng không mời mà đến. Sau đó thì đánh nhau nảy lửa.
- Post tiếp chắc gãy tay quá, thông cảm.
- Để dây lên sĩ khí mình xin kể một tí trong tập 3 nhé, nói thẳng ra là mình chưa coi xong.
- Sau khi chôn cất Hồng Thất Công và Âu Dương Phong xong Dương Quá liền đi xuống núi. Trên đường đi Dương Quá đã cứu được một con ngựa thoát khỏi tay một tên khá độc và từ đó con ngựa đi theo anh ta. Sau khi đi đến một thị trấn (hổng biết ở đâu) nửa thì Dương Quá nghe được tin Quách Tĩnh và Hoàng Dung tổ chức Đại Hội Võ Lâm nhằm lập ra bang chủ để lãnh đạo quần hùng đánh nhau với bọn Tây Tạng (cũng giống như mấy cuộc khởi nghĩa ở nước ta vậy đó). Dương Quá đi đến đó và bị Quách Tĩnh cùng mấy cái tên sư phụ vô trách nhiệm hồi trước nhìn thấy và Dương Quá được Quách Tĩnh mời vào trang. Ở đó anh gặp được con của Hoàng Dung tên giì cũng quên luôn (bị mấy bài kiểm tra hành) và nhìn xơ thì cũng khá đẹp. Sau đó cô ta dẫn anh ta và 2 tên đệ tử đồng môn theo ra sau vườn để nhìn trộm Hoàng Dung truyền Đả Cẩu Bổng Pháp cho một tên ăn mày đang chuẩn bị làm bang chủ Cái Bang. Dương Quá đã thuộc lòng chiêu thức nên khi nghe khẩu quyết liền nhớ như in (phải chi mình cũng được vậy). Rồi Hoàng Dung phát hiện ra được bọn Dương Quá rình mò liền kiêu ra. Sau đó Hoàng Dung kêu Dương Quá lại nói chuyện và chỉ vài phút sau là Dương Quá không còn giận Hoàng Dung nữa (chẳng biết miệng lưỡi Hoàng Dung thế nào nữa). Kế tiếp là đêm tổ chức đại hội bổng có 3 mạng không mời mà đến. Sau đó thì đánh nhau nảy lửa.
- Post tiếp chắc gãy tay quá, thông cảm.