Oè , có ai khẳng định đâu ? Mình đang bàn luận nó đúng hay sai còn chua xong cơ mà .
Đành rằng cái ả Hồng lam gì đó võ công cao thiệt , nhưng cũng nên nhớ nè : Cửu dương chân kinh thiên về chân khí hộ thân , còn Cửu âm chân kinh thiên về ảo diệu võ học => một trong hai tung hoành thiên hạ , hợp cả hai thì thiên hạ vô địch , hai cái đánh nhau thì đúng là chưa có nghía wa , nhưng chắc là Cửu dương thắng vì xuất chiêu vô người thì chân khí tự động bảo vệ thân thể , theo khí lưu mà phản hồi lại đòn tấn công => nạn nhân bắn ra xa hơn trăm trượng , mông đập mạnh vô cây hoặc tường , vỡ bàn toạ và chảy máu đ't mà ngoẻo ^^. Khi Vô kỵ và Triệu Minh ở trong miếu cổ cũng vậy muh .
Nói thế nhưng phải đánh một trận mới biết được ( Hồng lam gì đó mình không bít vì trong bản Ỷ thiên đồ long ký mà mình đọc thì hổng nói gì đến ả này cả , mà chỉ nói cái câu " sau núi Chung Nam , Thần điêu hiệp lữ ......... " gì đó hổng nhớ hết )
Ấy lại nói thắng hậu nhân không được nói chi đến Dương Qua , hè hè . Bác chip có chắc là hậu nhân võ công kém hơn tiền bối không ? Như đã nói có thể võ công của ả gì đó còn hơn cả Dương Qua thì seo đây ? => không nói gì hết , đang định vác thang đi hỏi lão Kim xem lão nghĩ như thế nào .
Tiếp , súng ống không nên so ở đây , không chơi ăn gian vác Ak theo cỗ máy thời gian của Doraemon đi về trước thời Minh hay đầu thời Tống ( hay giữa thì phải ) để tỉa đâu . Quá bằng làm vua lun ^^ , quyền lực tối thượng *_* .
Tiếp , lăng ba vi bộ quả thật là sáng tạo ra cho Đoàn Dự , gã chỉ có chạy là tuyệt nhất , khinh công của Kiều Phong có lẽ cũng chịu kém gã một phần .
Valmar ah , mình nghĩ hổng phải là do càn khôn đại nã di mà nhờ cửu dương thần công đó . Cái chiêu thức tầng thứ 7 của càn khôn đại nã di tâm pháp hay thiệt lun , mượn thèng này đánh thèng kia , mình nghĩ còn hơn cả " gậy ông đập lưng ông " của Mộ Dung _ " tiểu tử " , vả lại Mộ Dung được là vì có Vương Ngọc Yến chỉ điểm => quá xoàng.
Hết , mỏi tay wá ! Hic