Truyện và Game Kiếm Hiệp

Game chất lượng thì Tàu khựa hay gì thì cũng đáng chơi. Riêng mình cũng thích đọc truyện kiếm hiệp nhưng mà là truyện tranh, game kiếm hiệp thì cũng hay nhưng chỉ kết hồi TLBB chơi cùng ANH EM rất vui , đi pk , cướp tào vận. Game kiếm hiệp thì thường môn phái , skill tuyện chiêu thì đc cái tên rất hoa mĩ ( dich chuẩn ) thì rất dễ nhớ ^_^ . Với mình game nào cảm thấy hay thì chơi, ko nên tranh cãi làm gì vĩ mỗi ng` 1 sở thích với lại TQ giờ cũng nhiều game thấy PR cũng hay nhưng chỉ chưa test thôi.
 
Trượng nghĩa ấy Lâm Xung
Là người rất hiếu trung
Ðã nên trang tuấn kiệt
Lại đáng bậc anh hùng
Nghĩ phận thêm buồn dạ
Công danh chửa phỉ lòng
Mai sau dẫu đắc chí,
Oai trấn cõi Sơn Ðông​
Trời sinh ra mỗi người mỗi tánh, được này mất kia. Đọc Thủy Hử cũng vậy người thích nhân vật này, kẻ thích nhân vật kia nhưng chắc ai cũng như tôi ức chế nhất cảnh Lâm Xung hay tin Cao Cầu bị bắt mà không thể ra tay sát hại vì Tống Giang ngăn cản, quá uất mà thổ huyết và cũng qua đời không lâu sau đó.
Lâm Xung: ngoại hiệu Báo Tử Đầu là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, "là một vị quan nhân đầu bịt khăn xanh mình mặc lạc bào tay cầm quạt Tây Xuyên, đầu beo, mắt tròn, hàm én, râu cọp, mình cao tám thước".
Đây là nhân vật tôi yêu thích nhất trong bộ truyện, thấy thương vì lòng cả tin, chết vì uất.
Còn mấy ông thích nhân vật nào.
 
Chẳng hiểu topic này nói về cái gì,vào đọc toàn thấy như truyện tiểu thuyết :|.
 
Chẳng hiểu topic này nói về cái gì,vào đọc toàn thấy như truyện tiểu thuyết :|.


là chỗ để thằng chủ topic tự sướng chứ gì :-j
 
Kiếm Hiệp kô dở, chẳng NSX chưa khai thác các mảng hay khác của nó mà thôi, hiện giờ 3 cái webgame kiếm hùm bà lằng ấy nhìn như đóng phế thải thôi :(.
Muốn kiếm lại cái cảm giác lần đầu chơi VLTK cũng khó lắm o|^_^|o
 
^

Dân mình cũng họ hàng với dân nó cả mà ;))
Phát biểu linh tinh . Đang trên lớp là tát vêu mồm . Định nghĩa họ hàng là hàng họ hay sao mà phát biểu thế
 
Cái này mình thấy bác chủ topic như bên TangThuVien qua phải ko ? Trc bên đó cũng có nhiều tranh cãi về game theo truyện, từ cổ long, kim dung cho tới mấy tân phẩm như Tru Tiên được lên games rồi. Mình chỉ nghĩ là có cung thì sẽ có cầu, cái gì hot tự dưng sẽ có nph games
 
#1 : bác viết dài mà lang man vớ vẩn nhiều quá .
chia ra thành hẳn vài topic chém gió có khi hay hơn =))
vấn đề khen chê . fan - antifan game tàu thì biết rồi khổ lắm nói mãi zz .thằng nào thích thì phải khen rồi còn thằng éo thích thì chê ,cãi đến năm sau cũng éo xong
Chữ "hiệp" ở đây tôi cũng không thể lí giải hết được, đó bao gồm mảng rộng lớn thể hiện cái tốt đẹp, hào sảng, trượng nghĩa, nhân tính....của con người. Các mối quan hệ xã hội chồng chéo đan xen lẫn nhau, đều có thể phủ lên bởi chữ "hiệp", mà bản chất chính là xuất phát từ cái tâm cao đẹp của con người, đó là tấm lòng xả thân vì nghĩa, không mưu lợi các nhân, đó là đức hi sinh cao thượng vì người khác, đó là sự độ lượng, khoan dung bác ái...... chữ hiệp thể hiện muôn hình vạn trạng, làm nên sự đa dạng và đặc sắc của tác phẩm kiếm hiệp.....
hiệp thì nghĩa là tốt thế thôi , nói lắm quá làm gì =)) hành hiệp làm tốt , đại hiệp người tốt , hào hiệp hành động tốt
còn cái lí giải của đồng chí nghe có vẻ giống nghĩa của chữ "giang hồ" hơn =))
Kiếm ngay thẳng, uy lực, là tượng trưng cho "hiệp", chỉ có đi với hiệp nó mới thực sự là "kiếm"! trong truyện kiếm hiệp, các anh hùng chủ yếu dùng kiếm.
thế chắc mấy phần tử xấu trong cái "hiệp" của bác ko thằng nào xài dc kiếm hết phải ko =))
kiếm hiệp là từ dân dã do dân VN ta đặt ra để chỉ/gọi 1 mảng văn hóa tàu dc du nhập vào VN
còn vì sao gọi là kiếm hiệp thì theo tôi có lẽ do kiếm xuất hiện nhiều nhất trong vấn đề và 1 phần là như bác nói nhân vật chính hay dùng kiếm
chém gió nốt phần Lương Sơn Bạc cho full bài =))
Hắc Toàn Phong Lý Quỳ no.01 :"> trâu bò dũng mãnh ,hổ báo . ước gì mềnh dc 1 phần như anh ấy :">
 
Hắc Toàn Phong Lý Quỳ tay không tát chết hổ :''>

So ra đâu có kém anh Tòng là mấy đâu nhỉ?
 
mỗi người sinh ra 1 ý, topic tôi treo kiếm bạn cùng giang hồ bác chê bác khen tôi cũng đồng ý, cớ sao phát ngôn lại hằm bà lằng như lày
 
Back
Top