Rèo
Mario & Luigi
- 4/6/08
- 869
- 0
- Banned
- #1
Chuyện là 6 năm trước tui có wen một cô bé , tình cờ , duyên số nên mới wen nhau thôi . Hồi đấy anh em có đi chơi chung ,tui thì có ấn tượng mạnh , cảm thấy rất thích , em nó thì ko biết sao , cũng có tình cảm nhưng mới chỉ ở mức bạn bè . Em nó đi học xa , email qua lại , xa mặt cách lòng nên tui cũng ko nghĩ nhiều tới , với lại hồi đấy còn học , ít nghĩ chuyện yêu đương ( giờ nghĩ lại sao thấy ngu thế )
Tui và em nó nhận nhau làm anh em , tình cảm khá tốt , nhưng nó đi học thì 2 năm mới về 1 lần vào dịp hè ( lần nào về cũng mua chocolate cho tui vì nó bít tui thích chocolate
). mấy lần trước nó về VN đi chơi bình thường nhưng tui cũng chẳng để ý gì cả.
Vào vấn đề chính : lần này nó về VN , đi chơi với nó , ko hiểu sao tui lại cảm thấy tình cảm rất khác , ko còn là tình cảm bạn bè hay anh em nữa . Giờ lên nhờ anh em tư vấn cách nào hay để chuyển nó cũng không còn xem tui như người anh mà là như người yêu :'>
PS : đã xác định là kế hoạch lâu dài , không "dục tốc " được vì chắc chắn sẽ làm em nó shock có thể dẫn tới "bất đạt" . Nhờ anh em tư vấn giúp . Ah mà sắp SN nó rồi , mua gì tặng nó nhỉ vì cuối tháng này nó lại qua Mỹ rồi
Thank anh em trước
Tui và em nó nhận nhau làm anh em , tình cảm khá tốt , nhưng nó đi học thì 2 năm mới về 1 lần vào dịp hè ( lần nào về cũng mua chocolate cho tui vì nó bít tui thích chocolate
). mấy lần trước nó về VN đi chơi bình thường nhưng tui cũng chẳng để ý gì cả.Vào vấn đề chính : lần này nó về VN , đi chơi với nó , ko hiểu sao tui lại cảm thấy tình cảm rất khác , ko còn là tình cảm bạn bè hay anh em nữa . Giờ lên nhờ anh em tư vấn cách nào hay để chuyển nó cũng không còn xem tui như người anh mà là như người yêu :'>
PS : đã xác định là kế hoạch lâu dài , không "dục tốc " được vì chắc chắn sẽ làm em nó shock có thể dẫn tới "bất đạt" . Nhờ anh em tư vấn giúp . Ah mà sắp SN nó rồi , mua gì tặng nó nhỉ vì cuối tháng này nó lại qua Mỹ rồi
Thank anh em trước

. Theo mình thì bạn nên thăm dò trước đã, trước trận đánh lớn thì cần phải có trinh sát đi trước chứ .
. Cơ hội nằm trong tầm tay của bạn đó 
Có thể bên đó nó có bạn trai rồi mà ko nói anh biết thì sao.
, Thế là xong : Ván đã đóng thuyền