StarLordWho
Fire in the hole!
- 25/4/19
- 2,569
- 933
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Năm ngoái cũng có 2 phim của châu á về đề tài này chất lượng ok, lão liam có phim non stop coi cũng đcTiện thể thì thể loại ko tặc có những phim nào ổn nhỉ, để xem rồi so thử?![]()
Sau 20 phút, đạt đến độ cao bay bằng, cơ trưởng cài chế độ lái tự động. Lúc này, Vui, tiếp viên chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho khách, bỗng có hai người đàn ông từ hàng ghế đầu đứng phắt dậy. Là nhân viên an ninh trên chuyến bay, hành động đó không qua được con mắt của Nguyễn Đắc Thoại đang ngồi bên trái, sát ngay lối đi, là vị trí anh thường lựa chọn để giám sát toàn bộ khoang hành khách. Hôm ấy, anh không mặc sắc phục mang băng đỏ, đeo súng ở thắt lưng như những lần khác mà chỉ vận bộ đồ bình thường, còn khẩu súng ngắn K54 giắt trong bụng đã lên đạn.
Hai người đàn ông từ hàng ghế đầu đi đến, người phụ nữ xinh đẹp nọ liền đưa hộp sữa có hình trái lựu đạn cho một trong hai người đàn ông nọ (Sau này cơ quan điều tra mới xác định người đàn ông này tên Thục, vốn là hoa tiêu của máy bay lên thẳng UH1 của quân đội Ngụy). Rất nhanh, Thục lấy quả lựu đạn mỏ vịt ra khỏi hộp sữa và lớn tiếng đe dọa: “Tất cả ngồi im, ai nhúc nhích chống lại, tao sẽ cho lựu đạn nổ tung”.
Tên đi cùng giơ chai rượu, vung lên để phụ họa thêm. Chúng hằn học nhìn từng người, xem có ai dám phản ứng. Ngay lập tức, đồng bọn ở hàng ghế cuối đứng dậy, chặn lối đi, lớn tiếng: “Tất cả thắt dây an toàn lại, để hai tay ra sau gáy. Ai chống cự đập chết liền”. Chúng khống chế tiếp viên Vui và một người đàn ông mặc sắc phục hàng không trên đường về đơn vị sau kỳ nghỉ phép và đinh ninh rằng đã khống chế được nhân viên an ninh của chuyến bay.
Vụ cảnh vệ mặc đồ lộ thì nó là thực tế của thời đó, đơn giản vậy thôi. Dần dần thì mới rút được kinh nghiệm xương máu mà thay đổi.
https://tienphong.vn/mot-minh-ban-chet-4-ten-khong-tac-may-bay-vietnam-airlines-post797483.tpo
Tính ra bác này mới là bá thật sự đây này, khoang máy bay tí ti, cầm súng hạ gục 4 thằng, bị đánh bị thương mà còn răn đe 2 đồng bọn của đám tụi nó nữa. À trong đây có nói 1 cô tiếp viên cũng phụ 1 chút nữa
.Bá như bác này thì phim vừa bắt đầu đã kết thúc rồiTính ra bác này mới là bá thật sự đây này, khoang máy bay tí ti, cầm súng hạ gục 4 thằng, bị đánh bị thương mà còn răn đe 2 đồng bọn của đám tụi nó nữa. À trong đây có nói 1 cô tiếp viên cũng phụ 1 chút nữa
.

. Bởi gì nói cũng dễ chứ đụng chuyện được bao thằng là xử lý thông minh đâu.Do chúng ta xem phim nhiều, góc nhìn khán giả nên nghĩ nó ez ...kiểu xem gái mạng nhiều, ra đời thấy éo đứa nào xinh.Cảm giác phim này đáng lẽ đã bị chê plot hole kha khá nếu không phải là các tình tiết "plot hole" đó đều diễn ra thật ngoài đời![]()
phim không tặc âu mỹ gần đây có phim này, cũng khá máu me, dạng như bullet train nhưng trên máy bay, ai muốn so đánh đấm thì so
ko phải mèo khen mèo chứ coi cái trailer thấy phim vn hay hơn hẳn
mẽo miết gì đánh đấm make color làm màu quá, còn cà rỡn éo nghiêm túc căng thẳng cmg
lấy con này làm ví dụ trong đây thì nó lại sai.Có sao không, như bọn bác học trên gayvn này nè.Cái đó là một kiểu thiên kiến nhìn lại (hindsight bias), giống bình luận sau trận đấu ấy, sau khi biết hết mọi chuyện xảy ra người ta sẽ có suy nghĩ sao ko làm thế này thế kia có phải hay hơn, tốt hơn không. Trong thực tế khi ở đúng hoàn cảnh đó, con người hiếm khi hành động hợp lý hoàn hảo.

Mấy phim không tặc hay từng xem : Turbulence (1997), Red Eye (2005), Con Air (1997), Air Force One (1997)Tiện thể thì thể loại ko tặc có những phim nào ổn nhỉ, để xem rồi so thử?![]()
cái red eye có Cillian Murphy đóng luôn, giờ mới biết có phim này để kiếm về càyMấy phim không tặc hay từng xem : Turbulence (1997), Red Eye (2005), Con Air (1997), Air Force One (1997)
2 phim đầu thấy hay nhất, kịch tính từ đầu tới cuối.
Diễn xuất thì kiểu tột cùng của nỗi sợ và sự ghê tởm của phản diện cũng đc tây lông ưngHải là phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hoà nên có quen biết với ngành hàng khôngHôm qua đi xem lần nữa vẫn chưa rõ trùm cuối Hải với 2 em tiếp viên có quan hệ với nhau như nào, thấy như kiểu người trong ngành quen biết nhau từ trước ấy, nhưng phim cũng chỉ dừng ở mức chào hỏi gọi tên nhau chứ không nói gì thêm ?