Tử Chiến Trên Không (19/09/2025) - Điện ảnh CAND: cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam

Đoạn Bình đánh với Sửu nhớ không nhầm là đã khống chế được Sửu rồi, nhưng đúng lúc đó máy bay chao đảo do cơ trưởng trúng đạn nên bị văng ra mất khống chế phải đánh lại. Với lại tay Sửu trông đụt do lo sợ/lương tâm cắn rứt thôi chứ nó cũng là lính ngụy đã đi cải tạo nên không phải không biết đánh đấm.
Nhưng đúng là đoạn này làm anh võ sư mất hình tượng quá :))
Chính vậy coi mới bực mình ấy, vì ngay đầu phim là debut chuyên gia huấn luyện cận chiến các tình huống giao đấu trên máy bay, nghĩa là kể cả có tình huống máy bay lắc lư thì tay Bình võ sư này phải phản ứng nhanh và có lợi thế hơn bọn cướp. Đây có cảm giác mấy thằng cướp còn rành cận chiến trên máy bay hơn luôn, dao đâm phát nào trúng phát đó
 
Xem thấy hơi cấn kế hoạch của anh Hải
Tưởng anh Hải là hệ intel nên mới lên kế hoạch giả vờ làm nạn nhân
Xong đến cuối anh lại bật sách phép chuyển mịa sang hệ Strength
 
Hải cũng từng là phi công mà, có sẵn str chứ
 
Phim coi đã thật, phim VN tốt nhất năm rồi mọi người ơi. Đúng là có hơi cấn vụ anh Bình dạy võ mà đánh vật vã mới khống chế được bọn cướp, nhất là lúc đánh với Sửu, giống bác ở trên, 2 vợ chồng mình coi mà cũng thắc mắc võ sư gì kỳ vậy. Nhưng nghĩ lại thì đám cướp này cũng không phải dân thường, khả năng cũng là lính, sĩ quan, cai ngục của chế độ ngụy nên năng lực cũng không tầm thường. Còn anh Bình chắc chủ yếu làm việc trong trại huấn luyện, lâu quá lụt nghề. Được khúc cuối màn solo giúp anh Bình lấy lại danh dự võ sư
 
Phim này gần ngang điện ảnh hàn quốc cmr

Ông đóng vai Hải mặt Bond villain vcl

Diễn viên tên gì nhỉ
 
Phim này gần ngang điện ảnh hàn quốc cmr

Ông đóng vai Hải mặt Bond villain vcl

Diễn viên tên gì nhỉ

Ông này đúng không fen, tên Lợi Trần

Harpers-Bazaar-dien-vien-Loi-Tran-Thap-Bat-Ca_07.jpeg
 
Phim hay vl. 9/10 đúng là có bảo chứng phòng vé có khác. Cơ mà diễn viên nào diễn xuất cũng tốt hơn mình mong đợi. Đấy cứ làm phim như vậy thay cho ba cái phim rẻ tiền là ra rạp xem ủng hộ ngay.
 
Chính vậy coi mới bực mình ấy, vì ngay đầu phim là debut chuyên gia huấn luyện cận chiến các tình huống giao đấu trên máy bay, nghĩa là kể cả có tình huống máy bay lắc lư thì tay Bình võ sư này phải phản ứng nhanh và có lợi thế hơn bọn cướp. Đây có cảm giác mấy thằng cướp còn rành cận chiến trên máy bay hơn luôn, dao đâm phát nào trúng phát đó
Không nói thế được bro. Khi vào thời khắc sinh tử bên đường cùng bao giờ cũng nguy hiểm hơn bên học giáo huấn theo sách vở. Nếu ngoài đời mà gặp vậy thằng có võ cũng chết với thằng liều là điều rất bình thường, tưởng chừng vô lý nhưng lại rất hợp lý. Mấy thời khắc vô đường cùng thì con người luôn đáng sợ x2 so với người bình thường.
 
Mấy ông ko nhớ vụ cận chiến 1 1 giữa ông lính Nga với ông u cà à

Thể hình, võ vẽ ông ụ cà xịn to xịn hơn nhiều

Mà cũng thua bị đâm chết thôi

Pk máu lửa sinh tử ko nói trước đc kết quả

Sư tử vồ mồi nhiểu khi còn bị trâu ăn cỏ húc chết ngược
 
Diễn xuất của toàn bộ dv quá tốt, đến cả các diễn viên quần chúng

Âm thanh âm nhạc làm tốt, mình thích cái bài đoạn intro

Nhịp phim liên tục, dồn dập, xem rất là thích

Mấy đoạn nói nhỏ với thì thầm (nhất là của Thái Hòa), quá là khó nghe, mấy đoạn nhân vật Bình nói nhanh cũng khó nghe nốt.

Nhân vật bình là võ sư với cận vệ máy bay mà đánh lén thằng con đần đụt của Thái Hòa mà đánh còn không xong, đoạn này mình và vợ đúng kiểu wtf ?

Các nhân vật quá trâu chó, đấm nhau uỳnh uỳnh xiên nhau xồn xột mà vẫn khỏe re, nhân vật do Ma ran đô thủ vai (quên tên) chắc khả năng hồi phục chỉ thua Deadpool với Wolverine, bị xiên lúc đầu phim, giữa phim hồi lại, cuối phim xiên vào bụng mấy nhát thêm cú chốt vào cổ nhát nữa, thế mà vẫn sống nhăn răng hẹ hẹ

7.5đ
Nếu bạn tìm hiểu lại mấy vụ không tặc này thì đa phần đều xuất thân từ phi công hoặc đặc nhiệm của chế độ cũ, tức là bản thân họ cũng rất giỏi chiến đấu rồi.
Mà cũng chỉ có đám này mới làm liều đi cướp máy bay thôi :D
 
Năm nay đúng là bước ngoặt của điện ảnh VN rồi, cảm thấy mua vé xứng đáng từng phim một.

Nhưng thấy lăn tăn

Trước lúc lộ mặt thì hành động của thằng Hải tính ra là gây hại cho phe nó nhiều hơn. Thiếu gì cách để nó bắn tin cho đồng bọn xử Bình ngay từ đầu
 
Năm nay đúng là bước ngoặt của điện ảnh VN rồi, cảm thấy mua vé xứng đáng từng phim một.

Nhưng thấy lăn tăn

Trước lúc lộ mặt thì hành động của thằng Hải tính ra là gây hại cho phe nó nhiều hơn. Thiếu gì cách để nó bắn tin cho đồng bọn xử Bình ngay từ đầu

Cũng may chưa xử Bình chứ xử xong thì phim kéo dài thêm 5 phút cả chuyến bay ăn tên lửa luôn
 
Bắt đầu có dấu hiệu điện ảnh nước nhà được kéo lên nhờ các bác rồi đấy. Rõ ràng từ khâu kịch bản, chọn diễn viên, diễn xuất, hành động đều rất chỉnh chu, miếng hài thả nhỏ chứ không còn bừa phứa như những phim Việt do bọn đạo diễn trình kém làm trước đây nữa. Xem nguyên phim tưởng quay về thời 90 xem phim tốc độ của Keanu, nó ngộp thở trên từng thước phim. Không thể tin đó là phim Việt Nam, coi xong cả rạp vỗ tay thấy vui lây. Từ giờ phim Việt rác và phim Việt xịn sẽ có phân chia rõ ràng, bọn làm phim nội dung rác mà không nâng cấp theo kịp thì chắc chắn sẽ bị đào thải sớm. Tư duy xem phim điện ảnh của nước nhà cũng theo những phim hiện tại mà tăng lên rõ rệt.
 
Để ý là phim này từ đầu đến cuối tránh không hề nói đến xuất thân của bọn cướp, nhưng xét bối cảnh phim cùng với các kỹ năng của lũ cướp là có thể đoán ngay được.
Trước lúc lộ mặt thì hành động của thằng Hải tính ra là gây hại cho phe nó nhiều hơn. Thiếu gì cách để nó bắn tin cho đồng bọn xử Bình ngay từ đầu
Thằng Hải cố đóng vai nạn nhân vô tội nên phải diễn sâu mà, bắn tin không cẩn thận bị phát hiện thì kế hoạch vô nghĩa, mà bắn kiểu gì để Bình với những hành khách ngồi cạnh cũng không biết thì khó lắm.
 
Thì nó nói rồi đấy

Tại thằng kia nó bị ngu thôi

Nhìn phản kháng bật tanh tách như tôm thế còn éo đoán ra an ninh bắn cm đi thì quá ngu
 
Mà nhân vật Hải plot hole rồi

Kể cả có giết bị mồm 4 thằng không tặc thì vẫn còn thằng phi công Chương bị bắt thế nào cũng khai ra thôi nên việc nó làm là vô ích


Chả thà sửa kịch bản cuối phim nó dùng lương tri sót lại cứu ông Bình rồi chấp nhận đi tù thì hơp lý nhân văn hơn
 
Để ý là phim này từ đầu đến cuối tránh không hề nói đến xuất thân của bọn cướp, nhưng xét bối cảnh phim cùng với các kỹ năng của lũ cướp là có thể đoán ngay được.

Thằng Hải cố đóng vai nạn nhân vô tội nên phải diễn sâu mà, bắn tin không cẩn thận bị phát hiện thì kế hoạch vô nghĩa, mà bắn kiểu gì để Bình với những hành khách ngồi cạnh cũng không biết thì khó lắm.

Vấn đề là nó chỉ cần ngồi yên chắn đường thì Bình cũng khó hành động. Việc gì phải diễn sâu như đoạn dẫn con đi wc để Bình úp sọt Sửu nhi. Nếu lúc đấy Bình dứt điểm được thằng Sửu nhi sớm rồi cướp súng bắn lại luôn thì team nó ăn cám.

Mà nhân vật Hải plot hole rồi

Kể cả có giết bị mồm 4 thằng không tặc thì vẫn còn thằng phi công Chương bị bắt thế nào cũng khai ra thôi nên việc nó làm là vô ích


Chả thà sửa kịch bản cuối phim nó dùng lương tri sót lại cứu ông Bình rồi chấp nhận đi tù thì hơp lý nhân văn hơn

Đúng là nên sửa lại thành nó quay xe, hoặc đoạn cuối Bình mang vợ con ra để thông não cho nó đầu hàng, tuy nhàm nhưng nó đúng với tinh thần còn sống còn hy vọng mà phim muốn nhấn mạnh.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top