Tử Chiến Trên Không (19/09/2025) - Điện ảnh CAND: cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam

Đúng là đoạn này mình thấy thừa thãi nếu chỉ xem phim. Nhưng kịch bản nó cũng phải khớp với tuyên truyền bên công an và vụ việc thật.
Ông can mà ngọt nhạt khuyên bảo thằng này, hứa hẹn các kiểu xong khán giả ra search thấy chủ mưu ăn cái án tử hình, vợ đi 20 niên, con bỏ bơ vơ chắc cũng chưng hửng, lúc đấy lại ngược với tinh thần phim về hy vọng cho thế hệ sau. Lại thỏa hiệp với khủng bố là ko đc rồi
Đúng là nên sửa lại thành nó quay xe, hoặc đoạn cuối Bình mang vợ con ra để thông não cho nó đầu hàng, tuy nhàm nhưng nó đúng với tinh thần còn sống còn hy vọng mà phim muốn nhấn mạnh.
Kịch bản phim này biên kịch cook ra tình cảm gia đình là hơi bị đỉnh và đánh trúng tâm lý dân Việt.
 
Vấn đề là nó chỉ cần ngồi yên chắn đường thì Bình cũng khó hành động. Việc gì phải diễn sâu như đoạn dẫn con đi wc để Bình úp sọt Sửu nhi. Nếu lúc đấy Bình dứt điểm được thằng Sửu nhi sớm rồi cướp súng bắn lại luôn thì team nó ăn cám.



Đúng là nên sửa lại thành nó quay xe, hoặc đoạn cuối Bình mang vợ con ra để thông não cho nó đầu hàng, tuy nhàm nhưng nó đúng với tinh thần còn sống còn hy vọng mà phim muốn nhấn mạnh.
Làm như này thì lại có người bảo ủy mị quá, sến quá không hay. Cá nhân tâm lý tội phạm thời khắc đó làm như vậy là thiết thực rồi, còn vụ thằng Chương chắc gì nó khai ra hoặc là sẽ có phương án xử lý nó sau. Trước mắt nó chỉ biết phải giải quyết thắng kia ngay lúc đó. Cái này nếu xét tâm lý tội phạm thì nó là điều bình thường. Không thể làm kiểu sến súa như kia được, một pha combat cuối là cần thiết để kết phim chứ chả thấy có vấn đề plot hole gì ở đây cả.
 
Vừa xem xong, phim hay hơn Mưa Đỏ. Cơ mà đoạn cuối không hiểu sao ông công an lúc quay lại nhặt hũ cốt lại biết được ông chủ mưu nhỉ??
Ai giải thích giùm với, nay cả 2 vc xem mà đều không hiểu đoạn này
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà nhân vật Hải plot hole rồi

Kể cả có giết bị mồm 4 thằng không tặc thì vẫn còn thằng phi công Chương bị bắt thế nào cũng khai ra thôi nên việc nó làm là vô ích


Chả thà sửa kịch bản cuối phim nó dùng lương tri sót lại cứu ông Bình rồi chấp nhận đi tù thì hơp lý nhân văn hơn
Nó đâu biết Chương bị bắt đâu, theo góc nhìn của nó thì mọi người chỉ biết có 4 tên cướp thôi.
Vấn đề là nó chỉ cần ngồi yên chắn đường thì Bình cũng khó hành động. Việc gì phải diễn sâu như đoạn dẫn con đi wc để Bình úp sọt Sửu nhi. Nếu lúc đấy Bình dứt điểm được thằng Sửu nhi sớm rồi cướp súng bắn lại luôn thì team nó ăn cám.
Lão Bình hùng hục cố lao ra mấy lần rồi, lại còn ghi chép các kiểu là biết sẽ không chịu ngồi yên, chưa kể lão Bình đã bắt đầu tìm hành khách khác để phối hợp nên càng để lâu càng lắm chuyện. Nếu tay Hải chống đối dữ quá thì dễ bị nghi ngờ, mà nếu để mặc Bình tự hành động thì không kiểm soát được, tốt nhất là giả vờ phối hợp đi theo để có vấn đề gì thì tùy cơ ứng biến.
 
Vừa xem xong, phim hay hơn Mưa Đỏ. Cơ mà đoạn cuối không hiểu sao ông công an lúc quay lại nhặt hũ cốt lại biết được ông chủ mưu nhỉ??
Ai giải thích giùm với, nay cả 2 vc xem mà đều không hiểu đoạn này

Tại sao trong hũ tro cốt lại có vết máu? Máu ở đâu ra? Nhưng mà liên hệ được là Long thọc tay máu vào lấy lựu đạn thì đầu nhảy số cũng nhanh đấy
 
Kịch bản phim này biên kịch cook ra tình cảm gia đình là hơi bị đỉnh và đánh trúng tâm lý dân Việt.
Yếu tố gia đình trong phim này đủ rồi ấy chứ, làm nhiều hơn nữa là thừa và lan man luôn.
Gia đình Sơn gồm mẹ và Minh (con zai Thái Hòa đóng, bị xiên chết đầu phim luôn)
Gia đình Bình, vợ sắp đẻ nên đặt tên con => trong túi mang quyển sổ ghi chép => kịp nhắc hành khách "Thắt dây, giữ ghế, chuyển tiếp"
Gia đình Khanh, Trinh
Bố con Long Sửu
Anh e Tí Dần
Cặp đôi sầu riêng
Mỗi gia đình có một nhiệm vụ khác nhau trong kịch bản, ko nhiều nhưng đều đem đến sự liên quan trong mạch phim, và đặc biệt là ko có lôi chuyện tình cảm gia đình thiêng liêng lên hàng đầu nên xem đỡ cringe.
 
coi mấy screenshot mấy thành viên đoàn phim đăng thì có mấy vệt tro màu trắng trên lựu đạn nữa, nhưng khá khó nhìn. Lên phim nhớ lại cảnh đó nhanh, đáng lẽ làm dễ nhìn tí hoặc cho nv spoil trong đầu luôn cho rồi
 
Plot hole ở đâu ra hả các fen, lúc ở trên máy bay đâu ai biết là thằng Chương không ở trong buồng lái đâu ebbuoyd-png
 
Tới cuối film tiếp viên nó nói với vợ chồng thằng Hải thì Hải mới biết là ko phải thằng Chương bay, nên vợ nó mới kiu kế hoạch phá sản hết, ông coi sao đi thì Hải nó mới đi thủ tiêu mà, lúc đó nó đâu biết thằng Chương ở nhà sẽ khai hay đi trốn
 
coi mấy screenshot mấy thành viên đoàn phim đăng thì có mấy vệt tro màu trắng trên lựu đạn nữa, nhưng khá khó nhìn. Lên phim nhớ lại cảnh đó nhanh, đáng lẽ làm dễ nhìn tí hoặc cho nv spoil trong đầu luôn cho rồi
Đoạn đó thực ra ta thấy hơi gượng, vì nhà thằng Hải bê hũ tro cốt lên ông Bình đã biết từ đầu rồi, đâu cần đợi đến khúc cuối ra nhặt hũ tro mới biết. Khúc dó mà làm kiểu cầm hũ tro lên thấy bên trong còn vũ khí thì logic hơn.
 
hèn chi thấy khúc đó rờ rờ cái gì đen đen mà k nghĩ ra peepo_crylaugh
 
Phim có một số tình tiết khiến khán giả tranh cãi như việc cảnh vệ Bình (Thanh Sơn) bị bắn trúng ngực vẫn chiến đấu tiếp. Anh nói gì về những nhận xét này?

- Ở cảnh đó, viên đạn xuyên qua hai lớp hũ cốt nên giảm bớt lực bắn, giúp Bình không bị ảnh hưởng tính mạng. Nhiều khán giả thắc mắc vì sao nhiều nhân vật bị đâm, chém như vậy mà vẫn còn sống. Ngoài đời, một người trên chuyến bay năm 1978 - tôi xin phép không tiết lộ cụ thể là ai - bị bắn nhiều lần, nhưng đến nay ông vẫn còn sống. Ban đầu, tôi định sẽ để một nhân vật hy sinh, sau đó nghĩ lại vì muốn tạo thêm hy vọng cho khán giả.

Một số người còn nhận xét cảnh đầu phim của tiếp viên và cảnh vệ hàng không (Trâm Anh và Ma Ran Đô đóng) có phần thân mật quá mức, dù đang ở trên máy bay. Tình tiết đó được tôi lấy cảm hứng từ nguyên mẫu - tiếp viên Huỳnh Thu Cúc (67 tuổi). Năm đó, cô Cúc vừa kết hôn, chồng cô cũng làm trong ngành hàng không. Tôi muốn đưa chi tiết này lên màn ảnh nên xin tư vấn của chú Phạm Trung Nam - cơ trưởng chuyến bay gặp nạn năm xưa. Chú động viên và giải thích điều đó cũng không có gì quá đáng nếu làm phim hấp dẫn hơn.
Về mặt kỹ xảo VFX, đoàn phim đã cố gắng nhất có thể để chạy đua với thời gian. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Cyclo - đơn vị phụ trách cảnh kỹ xảo lớn. Ban đầu, chúng tôi dự tính chỉ khoảng 30 cảnh đồ họa về máy bay, cuối cùng tăng lên hơn 60 "shot". Một số cảnh đến lúc phim sắp ra mắt mới kịp hoàn thành.
 
Yếu tố gia đình trong phim này đủ rồi ấy chứ, làm nhiều hơn nữa là thừa và lan man luôn.
Gia đình Sơn gồm mẹ và Minh (con zai Thái Hòa đóng, bị xiên chết đầu phim luôn)
Gia đình Bình, vợ sắp đẻ nên đặt tên con => trong túi mang quyển sổ ghi chép => kịp nhắc hành khách "Thắt dây, giữ ghế, chuyển tiếp"
Gia đình Khanh, Trinh
Bố con Long Sửu
Anh e Tí Dần
Cặp đôi sầu riêng
Mỗi gia đình có một nhiệm vụ khác nhau trong kịch bản, ko nhiều nhưng đều đem đến sự liên quan trong mạch phim, và đặc biệt là ko có lôi chuyện tình cảm gia đình thiêng liêng lên hàng đầu nên xem đỡ cringe.

Phim này thấy cái cặp Khanh-Trinh là diễn đuối nhất. Kaity thì thua hẳn em Nhàn. Cơ phó Khanh tính ra cũng có 2 pha gánh team cực kỳ quan trọng mà ko gây ấn tượng bằng anh cơ trưởng bị thương.
 
Vừa xem xong, phim hay hơn Mưa Đỏ. Cơ mà đoạn cuối không hiểu sao ông công an lúc quay lại nhặt hũ cốt lại biết được ông chủ mưu nhỉ??
Ai giải thích giùm với, nay cả 2 vc xem mà đều không hiểu đoạn này

ổng lụm hũ cốt, thấy tro hay j đó sực nhớ ra th Long cầm quả lựu đạn dính mấy cái tro đấy, nên đoán là giấu lựu đạn trong hũ tro từ đầu, thấy flashback trên film nên đoán vậy
 
Plot hole ở đâu ra hả các fen, lúc ở trên máy bay đâu ai biết là thằng Chương không ở trong buồng lái đâu ebbuoyd-png
Con tiếp viên bị sảy thai vô tình spoil cho 2 vợ chồng thằng hải
 
Phim này xét ra là làm tình huống chặt chẽ hợp lý lắm rồi, mà khiến người xem quên đi những viên sạn không đáng có tức là phim đã thành công. Có thể thông cảm được vì viết ra cái kịch bản chỉnh chu như này không phải dễ, và trong lịch sử phim Việt chưa có phim nào làm được ở mảng hành động kịch tính cả.
 
Yếu tố gia đình trong phim này đủ rồi ấy chứ, làm nhiều hơn nữa là thừa và lan man luôn.
Gia đình Sơn gồm mẹ và Minh (con zai Thái Hòa đóng, bị xiên chết đầu phim luôn)
Gia đình Bình, vợ sắp đẻ nên đặt tên con => trong túi mang quyển sổ ghi chép => kịp nhắc hành khách "Thắt dây, giữ ghế, chuyển tiếp"
Gia đình Khanh, Trinh
Bố con Long Sửu
Anh e Tí Dần
Cặp đôi sầu riêng
Mỗi gia đình có một nhiệm vụ khác nhau trong kịch bản, ko nhiều nhưng đều đem đến sự liên quan trong mạch phim, và đặc biệt là ko có lôi chuyện tình cảm gia đình thiêng liêng lên hàng đầu nên xem đỡ cringe.
Đâu đang khen biên kịch mà. Từ vụ cướp mà chế cháo ra đc thế.học văn chắc cũng 10 điểm.
Phim này kịch bản viết khá logic và ít sạn, cài cắm hint đầy đủ. Như vụ cậu cảnh vệ đầu tiên là anh em, hint trước nhưng cuối phim mới show, tạo cảm xúc tốt hơn hẳn.
Vụ hũ tro thì thế này:
- Nhà kia lấy hành lý mà bỏ hũ tro lại - nghi 1.
- Trong hũ là thứ gì như bột mì hay thạch cao. Có cảnh Bình vân vân rồi ngửi.
- Lượng bột khá ít. Nên suy ra thôi.
Đoạn đầu phim cho Bình với Hải lườm nhau nó khá là foreshadow. Tới giữa phim lộ boss mình mới à ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim Việt Nam mà của các chú BCA làm (phim Nhà nước) thế này là quá tốt. Thẳng thắn mà nói về mặt chuyên môn, còn tốt hơn Mưa Đỏ.

Cả TCTK lẫn MĐ, đều cho thấy tư duy làm phim của các Bác đã khác, và có lẽ đây là một phần trong thực hiện tầm nhìn Nghị Quyết về chấn hưng văn hóa của BCT năm kia , năm kìa (từ thời cố TBT NPT)

Các sản phẩm phim ảnh, văn hóa cần chất lượng, cổ vũ tinh thần dân tộc, lòng yêu nước ..nhưng phải mang hơi thở thời đại, để lan tỏa vào đại chúng chứ ko nặng nề giáo điều như trước đây.

Phim xem cuốn, hành động chất, nhịp phim dồn dập... Lúc đầu thấy cũng cấn cấn, nhưng nghĩ lại thế nó mới thực tế. Mình xem phim Rambo, Die Hard ..nhiều quá, quen hình tượng main chính quẩy tung creep, cân boss nhẹ nhàng quen rồi. Chứ sinh tử chiến nó phải khốc liệt thế này mới đúng .

Em TV trưởng mặt xinh vãi, cười rất duyên..hơi LCD khi đứng cạnh em K.Nguyễn : hơi xồ xề quá :)))

Phim VN, các bác cứ làm thế này, ko lo ngân sách bao nuôi, hoàn toàn có lãi luôn. Kéo nền điện ảnh nước nhà.

Ah, phim dựa trên câu chuyện có thật, bảo sao kịch bản nó chắc tay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái khó của phim Việt là luôn phải cân bằng với thực tế để không làm người xem ảo tưởng hoá nhân vật nào trong phim như phim của bọn Mẽo nhỏ lớn xem, thành ra chưa quen thì nghĩ nó phi lý. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì sẽ thấy nó lại rất đúng sát với thực tế. Bởi phim ảnh bọn Mẽo hại người xem xưa giờ cũng nhiều vl.
 
Phim này tình tiết hay, nhiều cái để bàn chứ không thẳng tuột như mưa đỏ. Phim mưa đỏ thấy cũng tạm, mà ghét cái mở mồm chê là bị chụp mũ cali, vãi thật
 
Back
Top