Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
đừng nhắc đến cái con diễm nhi đấy

tôi lại bực mình

ngày trước mình lại ngu dốt đi thích nó nhất X(
Ấy ấy , em ấy bị mất ký ức tạm thời
Dần dần sẽ nhớ lại thôi
Lúc nhớ ra hết sẽ lại về ôm anh què :D
 
Chỉ sợ nhớ ra rồi thì cũng chả còn zin nữa...::(
 
Làm gì còn :)), lúc đầu nó iu anh Đ15, lẽ nào lại ko cho. Anh què là kẻ đến sau thôi ;)), Đ15 nát rồi chán mới để Diễm Nhi bỏ đi.
Đ Nựu thế nào mà vẫn còn, chưa được ấy mà đã ra đi, tiếc thật :D

Võ Lâm Trung Nguyên nhục nhã quá, 18 la hán của Thiếu Lâm, 3 -4 cao thủ hàng đầu Võ Đang chưa làm được gì cũng bỏ mạng :D
 
chuyện này đề cao mấy phái vớ vỉn , trong khi thái sơn bắc đẩu như thiếu lâm hay võ đang thì lại trở thành cắc ké , cái này ko hợp lý . thiên hạ võ công xuất thiếu lâm mà :|
 
Thì hầu như truyện nào mà chả có kiểu đề cao 1 loại võ, rồi coi là vô địch, như Kim cương phục ma của cổ long đấy thôi...
 
chuyện này đề cao mấy phái vớ vỉn , trong khi thái sơn bắc đẩu như thiếu lâm hay võ đang thì lại trở thành cắc ké , cái này ko hợp lý . thiên hạ võ công xuất thiếu lâm mà
Hảo lớ.Hảo lớ.NHân vật chính không phải là người thiếu lâm hay võ đang thì chắc chắn võ công của các phái này chưa đánh đã thua rồi.Nhớ hồi đầu,Đường môn thiên về ám khí,thế mà nội công,ngoại công đều vượt phí thiếu lâm,võ đang cả dặm đường.Thế nên người ta mới nói,giũa truyện và ngoài đời là một khoảng cách rất xa
 
Thì hầu như truyện nào mà chả có kiểu đề cao 1 loại võ, rồi coi là vô địch, như Kim cương phục ma của cổ long đấy thôi...

Cổ Long coi Kim Cương Phục Ma là vô địch hồi nào vậy? :-/ Hay giả Cổ Long?
 
Ấy ấy , em ấy bị mất ký ức tạm thời
Dần dần sẽ nhớ lại thôi
Lúc nhớ ra hết sẽ lại về ôm anh què :D

nhưng mà ta vẫn tức X(

con gái trogn truyện này thật là ...

toàn ko có zin :-s
đc em nựu thì :((
 
TDDB hình như PR cho Đường Môn thi phải, cao thủ Đường Môn cứ gọi là bốc lên tới trời, còn phe ta thì cứ lèo tèo đánh đấm chán òm, yếu hơn đối thủ mà cứ trận quyết định nào cũng đều toàn thắng cả, coi mấy đoạn đó nhiều khi phát bực :D
 
Uh`, phe ta được cái đánh hội đồng giỏi, anh wè đứng ngoài ném phi tiêu, Diệp Thần y bơm thuốc, tác giả bơm stamina :D cứ chết đi sống lại, nhốt trói cả tuần lại nhờ đó mà đả thông được kinh mạch.
Phe địch tuy mạnh nhưng bị tác giả o ép, thua rất nhục nhã =((, Thập Nhất Dực thế nào mà vừa đụng trận đầu đã ẹo một mạng, lại là độc vương nữa chứ ::(.
Ko biết tu vị của các bậc võ thánh thế nào chứ theo như tôi nghĩ thì tạt axit các cụ ngàn năm công lực cũng trọng thương, black jack cũng ko sửa được :D, vậy mà mấy độc vương ở đây có vẻ yếu thế quá.

nhưng mà ta vẫn tức

con gái trogn truyện này thật là ...

toàn ko có zin
Gái ở đây toàn yểu mệnh, lẽ nào lỡ để các em bị như Nựu Nựu ^^.
Thiết thủ thế nào dính ngay vào em Tiểu Trần, gái nhà hàng :)), được mỗi cái dễ dãi ;)). Chứ hình như em Mai Hồng vẫn chưa "cho".

chuyện này đề cao mấy phái vớ vỉn , trong khi thái sơn bắc đẩu như thiếu lâm hay võ đang thì lại trở thành cắc ké , cái này ko hợp lý . thiên hạ võ công xuất thiếu lâm mà
Thập bát la hán vào đây như cỏ rác =)), nằm cùng đám ~300 tạp quân. Các môn phái cũng có lúc thịnh lúc suy, thiếu lâm, võ đang lúc này có lẽ chưa đến thời ::).
 
trong bộ chữ,mỗi hồi đều có rất nhiều nhân vật võ lâm võ công cao cường,nhưng đến cuối thì chết sạch trừ mấy anh bộ khoái của ta,style của tác giả là thế:))
 
Thập Nhất Dực thế nào mà vừa đụng trận đầu đã ẹo một mạng, lại là độc vương nữa chứ
độc vương này có vẻ yếu hơn độc vương đường môn...
trong bộ chữ,mỗi hồi đều có rất nhiều nhân vật võ lâm võ công cao cường,nhưng đến cuối thì chết sạch trừ mấy anh bộ khoái của ta,style của tác giả là thế
nhân vật chính thì trọng thương thôi chứ chẳng lẽ chết ;))
 
TDDB hình như PR cho Đường Môn thi phải, cao thủ Đường Môn cứ gọi là bốc lên tới trời, còn phe ta thì cứ lèo tèo đánh đấm chán òm, yếu hơn đối thủ mà cứ trận quyết định nào cũng đều toàn thắng cả, coi mấy đoạn đó nhiều khi phát bực :D

đúng rồi mấy cái này mới chán nè =(( , bên chính phái toàn ông võ công kém , trong khi ben kia thì toàn cao thủ tuyệt đỉnh như đ15 hay HNQ ::( . Phần lớn phe tà thua đều là tự thua là chính (mâu thuẫn nội bộ điển hình là nội bộ ĐM , rối như canh hẹ chia 5 xẻ 7 chứ mà chúng nó đồng tâm chấp 3 cái đạo quân phạt đường cũng hy sinh thôi :devil:) không thì 2 phe tà đánh nhau sứt đầu mẻ chán , mấy bố bên này đến hốt tàn cuộc (đ15 & HNQ) :-s . dù sao mình vẫn là fan của TL với VD nên thấy 2 phái này bị dì xuống hàng rơm rác cũng thấy hơi chạnh lòng =((
 
đúng rồi mấy cái này mới chán nè , bên chính phái toàn ông võ công kém , trong khi ben kia thì toàn cao thủ tuyệt đỉnh như đ15 hay HNQ . Phần lớn phe tà thua đều là tự thua là chính (mâu thuẫn nội bộ điển hình là nội bộ ĐM , rối như canh hẹ chia 5 xẻ 7 chứ mà chúng nó đồng tâm chấp 3 cái đạo quân phạt đường cũng hy sinh thôi ) không thì 2 phe tà đánh nhau sứt đầu mẻ chán , mấy bố bên này đến hốt tàn cuộc (đ15 & HNQ) . dù sao mình vẫn là fan của TL với VD nên thấy 2 phái này bị dì xuống hàng rơm rác cũng thấy hơi chạnh lòng
phe nào mà chả có mâu thuẫn,chả có hi sinh...đã mang tà tâm thì khó mà đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực,thất tình lục dục con người ai cũng có nhưng đã là tà thì hẳn phải 'dính' nhiều hơn ==> chính thắng tà là điều hợp lý ;))
 
Mà bọn Trẻ dịch cũng chả chuẩn xác
Họ của vua Kim trong các sách lịch sử và phim truyền hình toàn dịch là Hoàng Nhan , các bác Trẻ cứ Nguyên Nhan mà giã ::(
 
biết thế nhưng giá mà thực lực 2 bên chính tà ngang ngửa , thì các trận đánh sẽ hay hơn . đang này toàn chới kiểu hội đồng . 1 mình d15 chiến 200 chú cao thủ trung nguyên hix =(( bố d15 cũng chết nói chi =(( .
vừa tìm đc thông tin về vd http://vi.wikipedia.org/wiki/Võ_Đang_phái . theo như trog này VD đc hình thành vào cuối nguyên đầu minh (trong ỷ thiên của kim tiên sinh thòi gian vd xuất hiện như thế mới là chuẩn :'>) . bối cảnh trong truyện lại là đời tống --> lúc này trương chân nhân chưa ra đời ---> vd có hể là do 1 bôn đạo sĩ nào đó cũng tu luyện trên núi vd lập ra , nhưng căn cơ võ học non kém --> cắc ké là chuẩn :hug: . giờ chỉ còn buồn anh shaolin
 
Cungax tại Đg15 tinh tướng cơ, tự dưng giết mất mấy thằng thuộc hạ....:))
 
1 mình d15 chiến 200 chú cao thủ trung nguyên hix bố d15 cũng chết nói chi
Trận đấy Đ Bất Á lại đấu với Đ Nhận, giảm gần nửa sức chiến đấu của Đường Môn. 2 thằng đánh rất vô nghĩa, th` Bất Á thì muốn chết, nhưng với tinh thần đó lại đạt đến tột đỉnh của tuyệt tình, đấu ngang tay ĐN.
Đ15 mà đủ 10 thành công lực thì chấp 3-400 chả hết ::). Lúc đấu với tứ bỏ Đ15 chỉ còn tầm 6-7 phần, chưa kể thương thế nhiều chỗ chưa lành. Vậy mà phút cuối Vô tình xuất thần mới cứu được LH, chiêu đấy ko thành thì tứ bỏ ra ma hết rồi.
Cái chính là bọn linh cẩu, kền kền ăn hôi ở ngoài :D, cao thủ cỡ Đường Tiêu Vũ mà ăn hôi thì khốn nạn để đâu cho hết :D, Đ15 có thịt hết quần hùn Trung Nguyên cũng ko thoát được.
 
nếu còn dỉ 10 thành mà bọn trung nguyên nó đòng lòng ko tự tư thì cung lên dường thôi , thử hỏi bị anh Chẫm với anh Thủ thêm anh huyết và anh mệnh quây , anh tình đứng ngoai cắn trộm , đỡ bằng niềm tin :D . truyện này công nhận anh tình IQ cao vcl , d15 bị anh ấy quay như dế kinh thật ::(
 
nếu còn dỉ 10 thành mà bọn trung nguyên nó đòng lòng ko tự tư thì cung lên dường thôi , thử hỏi bị anh Chẫm với anh Thủ thêm anh huyết và anh mệnh quây , anh tình đứng ngoai cắn trộm , đỡ bằng niềm tin . truyện này công nhận anh tình IQ cao vcl , d15 bị anh ấy quay như dế kinh thật
Trung Nguyên mà đồng lòng thì Đ15 bắt tay Đ Tiêu Vũ, Đ Nhận, thêm cả NNQ nữa thì đỡ làm sao :D. Chính vì th` nào cũng nghi ngờ nhau nên mới có đám cơ hội thừa cơ hưởng lợi.
 
Back
Top