Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Điều đầu tiên muốn nói ko phải là sự vui mừng khi nó được phát hành tiếp mà giá của nó đã lên 15k rồi, oải quá :|.

Cuối cùng đám người thần bí cứu Đường 15 cũng đã lộ chân tướng là Thập Nhất Dực của Kim quốc, vậy mà lúc đầu còn tưởng tụi nó bên Đông Doanh vì thấy thằng Địa Tạng mặc đồ như samurai. Truyện này xem rất logic và có chiều sâu, ko như PV ngày càng đề cao cường giả với sức mạnh trâu bò mà đánh mất phong cách đã tạo dựng thành công cho phần 1 ngày nào. Có sức mạnh ko phải là tất cả, sức mạnh phải kết hợp với trí tuệ mới tạo nên 1 cường giả thật sự. Cứ như Đường 15 đường đường là môn chủ Đường môn thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ vô song mà chỉ vì 1 lúc say men chiến thắng đã rơi vào vực sâu thảm hại. Hay Nguyên Nhan Quyết - 1 trong ngũ đại nguyên soái Kim quốc, thống lĩnh đại quân tấn công Trung Nguyên rồi lại thê thảm cụp đuôi chạy về, ngay cả mạng mình còn khó giữ.

A Cốt Đả có thật sự tin tưởng NNQ khi đánh cược với ông ta? Câu trả lời thật ra ai cũng biết là không hề, 1 người xảo quyệt như NNQ sau khi đã mất tất cả lại có thể chịu an phận thủ thường thế sao? Việc họ đối đầu chỉ là vấn đề thời gian thôi.

oh man đã ra chưa hay mới nói ngày hả bác:cool::o:'>:p
 
ra rồi, những thông tin đó sau khi đọc xong mới biết.
 
sáng nay bay ra 10 mấy hàng truyện đều ko còn , có vài hàng thì bảo chưa ra ko biết làm sao nữa T____T
bên trướng tồn có ngưới post đến tập 6x rồi đó mỗi tội là bản tiếng trung nên chẳng hiểu mẹ gì hết T___T
 
Ở chỗ em chưa thấy có ::(,
mặc dù truyện cuối tuần như Biên Hoang 16-17 có hết rồi

Phong Vân đọc thì độ nhảm nhí của nó vô đối , logic truyện = Zero , cái đầu của họ Mã quá kém :'>

Sau trận đánh với Đường 15 thì có mỗi thằng Lãnh Huyết lên được mấy LV liền , bây giờ không thèm dùng kiếm mà dùng toàn cành cây
 
Mình ở Hà Nội nên chưa dc đọc, mấy hôm ra bảo chưa có, phải thứ 2 mới có,tập 41 mình chưa đọc nên ko biết ,nghe các bạn bảo thì hóa ra 11 tên bí ẩn là thập nhất dực ,thế là mới xuất hiện Phi Thiên, Ngư Cơ, Địa Tạng, chưa đọc 41 ko biết có thêm ai trong nhóm 11 nữa nhỉ ,chỉ biết có cái đứa bắn cung giỏi, đứa đánh quyền và tên thủ lĩnh đeo mặt nạ trông có vẻ khủng
.
___________Auto Merge________________

.
Ai bảo là 4DDB ko bàn về võ công??? Chỉ nội anh chàng Truy Mệnh thôi là đã quá trời move rồi... Tuy Lãng, Truy Mộng, Truy Tinh =)) =)) =))
Có lẽ liên minh của Trung Nguyên sau khi liên kết chống ngoại xâm sẽ trở lại mâu thuẫn ì xèo cho xem :D

Truy Mệnh Thập Tam Thối :
-Truy Lãng
-Truy Điện
-Truy Tinh
-Truy Mộng
-Truy Phong
-Truy Ảnh
-Truy Nhật
.
.
-Truy Thệ
ai biết thì bổ xung
 
hết lớp này đến lớp khác truyền thống phong vân:hug::hug::hug::hug::hug:
 
Sau trận đánh với Đường 15 thì có mỗi thằng Lãnh Huyết lên được mấy LV liền , bây giờ không thèm dùng kiếm mà dùng toàn cành cây

Tại mấy anh kia lên lv từ lâu rồi ấy chứ, ai bảo chỉ có mỗi Lãnh Huyết...Nhất dĩ quán chi của Thiết thủ, Minh khí của Vô Tình pác vứt đâu rùi....lại thêm món cước mới của Truy Mệnh nữa(gì ấy nhỉ)....:>
 
Nói chung anh Đường Thập Ngũ vẫn là vô đối :hug: :x
 
Vô đối về gian xảo và vô sỉ...:))
 
ko nhờ thế sau qua mặt được thằng NNQ :))
nhưng lúc cả đám Trung Nguyên kéo qua Đường Môn thì chẳng bị Đường 15 vờn cho tơi bời còn gì :)). Đang chờ đợi xem khi nó tháo ngón tay cuối ra công lực sẽ tăng bao nhiêu lần ;))
 
Vẫn bị Vô Tình làm cho tối tăm mặt mũi...
Cái đoạn nó dùng con bé kia để trả đũa Vô tình thì độ vô sỉ đã lên thần rồi...:))
 
đang chờ thằng đường nhận solo lại với thiết thủ lần nữa xem sao
còn thằng thập ngũ thì mún nó chik chắc phải NNQ feat TDDB mới giết nó đc wa'
 
TDDB thiên về đấu trí, ngay cả khi quyết đấu sinh tử cũng vận dụng mưu kế vào, nhưng cũng có chung 1 điểm như PV là cho nhân vật sống dai quá, không như Võ Thần, đã đến số là đi luôn chứ không phải kiếm gần tới cổ thì có người bay vô đỡ...
mà TDDB có vẻ thể hiện Đường 15 hơi lố 1 chút, như lúc hắn trúng Minh Khí của Vô Tình có thể nói là nhiều vô cùng, mà cái nào cũng đâm sâu chứ không phải là ngoài da, hình như hắn không có máu để mà mất hay sao ấy, như PV mà bị thương cỡ đó thì lo dọt rồi, còn tên Đường 15 này càng bị thương nặng càng mạnh hơn, rốt cuộc là nguời hay quái vật thế không biết :D
 
đang chờ thằng đường nhận solo lại với thiết thủ lần nữa xem sao

Đường Nhận giờ đã có thêm cái đầu, ko biết tình hình sẽ thế nào...:-s
Nghe 2 môn công pháp của nó cũng hay phết...
mong là Thiết thủ thêm được môn nào đó, hoặc là vớ được cục pín rồng thì tốt...

còn tên Đường 15 này càng bị thương nặng càng mạnh hơn, rốt cuộc là nguời hay quái vật thế không biết :D

Kiểu này lại giống Songô nku đây mà....:D

TDDB đc cấi ko quá quan trọng vào thần binh kợi khí, sức người là chính..:'>..hay
 
Nếu xét về sức mạnh của 1 boss thì Đường 15 cũng ko có gì bất bình thường cho lắm, nhưng bị vờn te tua thì xét ra với 1 boss cũng là chuyện hiếm
 
mà TDDB có vẻ thể hiện Đường 15 hơi lố 1 chút, như lúc hắn trúng Minh Khí của Vô Tình có thể nói là nhiều vô cùng, mà cái nào cũng đâm sâu chứ không phải là ngoài da, hình như hắn không có máu để mà mất hay sao ấy, như PV mà bị thương cỡ đó thì lo dọt rồi, còn tên Đường 15 này càng bị thương nặng càng mạnh hơn, rốt cuộc là nguời hay quái vật thế không biết :D
Nó không chết nhưng bị tàn phế rồi , không có em Diễm đi hộ tống thì thằng gà qué cũng có thể đánh chết
 
Lại còn cả Đường tiêu vũ nữa, lão này và Đường nhận vẫn còn hận ĐTN thấu xương...
 
Nó không chết nhưng bị tàn phế rồi , không có em Diễm đi hộ tống thì thằng gà qué cũng có thể đánh chết
phế nào mà phế,
Đ15 mà xuật hiện lại thì chắc sẽ càng nguy hiểm hơn xưa đây,
 
Nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ ko địch lại được TDDB, lại còn một đống kẻ thù nữa...
 
Back
Top